1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chồng Kei chắc ngán ăn cơm
    Mon men tô phở, "chổi rơm" thập thò
    Vắng vợ, chồng khéo bày trò
    Muốn lết bằng mủng, muốn bò bằng mo!
    Khen cho xí xọn gan to
    Lả lơi chồng mụ, mụ cho ăn đòn!!! [
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho vợ chồng son
    Lấy nhau mà chẳng có con nên buồn
    Chồng Kei tính đánh bài chuồn
    Kei ra tay giữ lòng cuồn cuộn sôi
    Phù Du lả lơi trên đồi
    Chiều chiều mây muốn, cứ trôi đến tìm
  3. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tìm người như thể tìm chim
    Chim bay biển Bắc tui tìm nơi ...sông ( trường )
    Tới lui dài cổ ngóng trông
    Bặt vô âm tín, người zông nơi nào
    Có linh thì hãy về mau
    Sông này tui đợi đã bao nhiêu ngày !!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ tung cánh xa bay
    Nghe mèo điên gọi về ngay đây nè!
    Hết xuân rồi lại đến hè
    Phù Du tán "kép" sao nghe...não lòng!
    Lúc này hội Ế còn không?
    Vắng bóng "mấy chị" vòng vòng...kiếm trai
  5. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chưa chồng thì phải kiếm trai
    Chứ không lẽ kiếm con nai con pò
  6. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Trường giang thì chỉ có cò
    Làm gì có vụ nai , pò vậy ta ?
    Si nghỉ hoài cũng hổng ra
    Pò, nai nếu có ta làm món chi
    Vậy thì làm món khô đi
    Khô nai cũng khá, khô pò cũng ngon
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ngày thì nhậu, tối sòn sòn
    Mỗi năm mỗi đứa trẻ con nghen bồ
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Miệng anh thì cứ bô bô
    Bột thì không có tạo hồ được chăng
    Nói thế anh chớ vùng vằng
    Kẻo tăng xông máu nằm lăn ra giường
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thế gian mê gái chuyện thường
    Chỉ e lảnh cảm vô phương cứu chừa (chửa)
  10. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mê gái rất dễ bị lừa
    Coi chừng bị dập từ lưa bây giờ
    Như tôi vốn dĩ ngu ngơ...

Chia sẻ trang này