1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Rụng răng nhìn thiệt kỳ khôi
    Nhưng vòi hông rụng, coi mòi cũng ôn ( hỏi ổn )
    Được phuduxixon sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 14/04/2009
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Voi giờ hết dám lộng ngôn
    Chưn tay run rẩy cả hồn ngẩn ngơ
    Phù du đâu phải tay mơ
    Rụng răng cũng hốt, lơ ngơ tàn đời
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đời, đôi lúc cũng thảnh thơi
    Phù Du bé bỏng lả lơi...hốt liền
    Tội chi rứa, đợi tới phiên?
    Dẫu răng có rụng như điên (cũng ráng) hốt về.
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu tỉnh cũng thành mê
    Nằm lâu thức giấc não nề phận trai...
    Khi xưa dại gái quá tay
    Nên giờ ân hận..."U hoài ngàn năm"
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ai đu đưa, hát giữa đàng
    than thân dại gái thiệt man man buồn
    Xưa mơ được một nụ...hun
    Giờ mong đòi hết phí tình bao năm (đọc thêm bài "đòi tiền nuôi người yêu ai học nha anh Lyenson ơi! hihi)
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trường giang hết đứng lại...nằm
    Hết rồi hào hứng thuở xa xăm nào...
  7. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lão Sơn đã bị nock out ???
    " Hết rồi hào hứng ..." Làm sao mà làm ...?
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Buồn tình hết muốn nói sàm
    Lỡ đào sông phải banh hàm mà hô:
    Bà con bảy ít nhào vô
    Sông tình tẩn liệm xuống mồ cho xong
    Hết con nước lớn đến ròng...
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang lúc vắng lúc đông mấy hồi
    Giờ đây trông đứng trông ngồi...[nick]
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 13/05/2009
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại thuở ấy... bồi hồi ngày xưa
    Cái thời kẻ đón người đưa
    Cái thời sớm tối nắng mưa cùng người
    Cái thời hai đứa cùng cười
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 20/05/2009

Chia sẻ trang này