1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi !!! - Tầng 3-Nơi hội tụ của Nhà Gà vui vẻ.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1thoidenho, 22/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, ăn khỏe, chơi khỏe (nhưng đừng quá sức nhé )
    Có pờ lan gì hay thì ới iem phát nhé, iem cũng ko muốn quẫn trí như bác neveonsunday đâu
    cho nhà thêm tươ mới
    cho anh em thêm sức sống nhá
  2. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    làm cốc trà nóng ngắm tràng tiền...đời mơ màng... bàn về ăn chơi... ăn chơi xong lại bán trà đá... bán trà đá xong đời lại mơ màng...kể cũng hay....
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục là tối thứ 7 tớ lướt web các cậu ạ
    Chúc nhà gà ngày chủ nhật đẹp trời
  4. gamatxanh

    gamatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đời vẫn vui như thế.tình vẫn đậm như xưa.
    nơi ta ngồi đã cũ,hình bóng không nhạt phai

  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy lịch cà fê, trà đá gì thế nhỉ? Dạo này sao lại trầm lắng thế, bà con ơi
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn nhỉ, nhìn cái gì cũng thấy chán...
    Thôi tập trung vào chuyên môn thôi..., chẳng ăn, chẳng chơi, chẳng đàn đúm tụ tập nữa....
    Tu hú đến cuối tháng thoai ........
  7. gamatxanh

    gamatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm đuợc 1 đôi giày hiệu rất ăn ý. Vừa buớc vào nhà, cụ ông liền khoe với cụ bà: "này bà, bà có thấy diều gì khác lạ trên người tôi ko? " "tôi chẳng thấy gì khác cả" - cụ bà đáp. Bực mình, cụ ông cởi hết quần áo ra, chừa đôi giày lại và hỏi lần nữa. Cụ bà đáp: "tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả, vẫn là cái "kim đồng hồ" lúc nào cũng chỉ 6:30." Cụ ông gắt: "phải rồi, nó chỉ 6:30 vì nó đang nhìn xuống đôi giày mới của tôi này!" Cụ bà nghe thế hớn hở: "vậy mai ông đi mua nón mới đi !!!"
  8. gamatxanh

    gamatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bữa cơm đạm bạc của người xa quê hương.
    cảnh xa nhà kiêm sống thật vất vả thiếu thốn
    và nỗi nhơ gia giết hình bóng cảnh hồ gươm


  9. gamatxanh

    gamatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thât vất vả và chịu đựng


  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Quỷ sư ư ư ứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này