1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi !!! - Tầng 3-Nơi hội tụ của Nhà Gà vui vẻ.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1thoidenho, 22/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    xương nhở.
    chiều nai vừa nhậu tơi bời xong
  2. gamatxanh

    gamatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có mấy chuyện kể cho vui Chồng em là "siêu nhân"
    Một buổi sáng âm u, anh chàng lê lết về đến nhà. Ngay cửa thềm, vợ chàng đã cầm chổi chờ sẵn với ánh mắt hình viên đạn.
    - Á à siêu nhân, anh về muộn nhỉ?
    - Khoan đã mình, để anh giải thích, tối qua anh phải đi với khách hàng...
    - Và các anh nói chuyện với nhau cả đêm, đến tận 7 giờ sáng hôm nay, đúng không cưng? - Người vợ nói luôn.
    - Để anh nói, mình từ từ đã, anh đã thuyết phục được ông khách mua hàng cho công ty, rồi bọn anh đi ăn sò...
    - À há, đến tận 7h sáng. Anh tưởng vợ anh ngu thế à, siêu nhân?
    - Thôi được rồi. Bọn anh đi ăn xong, đi uống vài vại bia lúc 3 giờ sáng...
    - Ừ, đúng rồi, đến 3 giờ sáng, thế từ 3 giờ đến 7 giờ thì làm sao? Siêu nhân?
    - Gượm đã nào, từ từ em, cho anh giải thích... Mà sao từ nãy đến giờ em cứ gọi anh là siêu nhân, trước nay vẵn cứ "Còi ơi, còi ơi" cơ mà.
    - Vì chỉ có thằng siêu nhân mới mặc xịp ngoài quần dài, hiểu chưa, hiểu chưa...
    _chuyên nữa nhé
    Trên xe buýt đông người, cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng đứng sau hỏi cô: - Xin lỗi, em xuống bến nào? Cô gái không muốn làm quen, đáp sẵng giọng: - Còn lâu! - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Anh ta khẽ chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối. - Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được. - Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm "bữa tối" của bà xã tôi.
    _nưa nay
    Người Trung Quôc đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I''m Sinbad". Người Nhật đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I''m Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I''m ...sorry". =]] =]]
    _tiep
    Vợ : Đau quá anh ơi !
    Chồng : Chưa có vừa, đợi anh chút xíu.
    Vợ : nhanh lên, em chịu kô nổi rồi.
    Chồng : Đã nói từ từ mà, sắp ra rồi.
    Vợ : Rút ra đi, em chết mết.
    Chồng : Chết nó kẹt trong ấy rồi...
    Hàng xóm : có làm thì kêu nhỏ nhỏ thôi, để cho người ta ngủ nữa chớ.
    Chồng và vợ : Dạ tụi cháu đang thử giày mà
    _thế thôi khi nào rảnh gửi tiếp
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Up vài tấm ảnh cho vui nhà, vui cửa cái nèo
    Núi rừng Tam đảo
    http://i307.photobucket.com/albums/nn315/nhanma1123/DSC04828.jpg
    http://s307.photobucket.com/albums/nn315/nhanma1123/?action=view&current=DSC04831.jpg
    http://i307.photobucket.com/albums/nn315/nhanma1123/DSC04815.jpg
    Hoàng hôn Tam đảo
    http://i307.photobucket.com/albums/nn315/nhanma1123/DSC04851.jpg
    Được 1thoidenho sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 07/04/2008
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    UI, dạo này hoang vắng thế nhỉ .
  5. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày rùi không gặp xã iu. Nhớ nhắm í.
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Nhà này dạo này đi chơi đâu hết rùi nhỉ. Trống vắng quá thế này.
    Sáng thứ bảy này dạy coffee sáng đi nào. Khôi phục tinh thần nhà gà chút . Sáng thứ bảy 8h coffee cây hoa sữa nhé, ai đi được thì cứ ra đó nha.
  7. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    cà-fê thì cà-fê sợ giề. Nhưng đừng sớm như thế chứ, bé còn phải ngủ mà
    Tại sao đàn ông sau khi cưới vợ thường béo hơn lúc còn độc thân???
    Nguyên nhân đơn giản lắm, vì:
    -Lúc độc thân, người đàn ông về nhà buổi tối,chạy vào bếp mở tủ lạnh nhìn , chán nản leo lên giường ngủ .
    - Sau khi có vợ , người đàn ông về nhà buổi tối, nhìn lên giường ngủ, chán nản chạy ra bếp lục tủ lạnh
  8. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia được chứ nhỉ? tham gia lau rồi mà chẳng có dịp gặp mặt
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm.
    Rủ đi cafê chứ có phải là bắt đi nô dịch đâu mà các bạn lẩn như trạch thế nhỉ.
    Mà cậu ơi, hoa sữa thôi rơi ở đường nào thế?
  10. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Dạo này, chắc Gà Gà đang đau đầu vì tiền đây nên chẳng có con nào đi lang thang trong sân rồi, đúng không?
    Cắm cho tươi vui nào.
    Cà phê hoa sữa: 68 Nguyễn Du, A.Tuấn đẹp zai, tóc dài í. Cậu cứ ra đấy, nhìn mấy kẻ mặt đừn đừn vì thiếu ngủ ngồi dựa vào tưởng đích thị là nhà Gà đới.
    Hy vọng T7 bố trí được time để relax cùng mọi người phát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này