1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    trong 1 trang đaf có ít nhất 2 ba?i bị xóa va? sắp có thêm 1 ba?i nưfa cu?a anh Nhatvt sef bị xóa. cứ post, cứ xóa ba?i, cứ lock nick tu?y mod...
    Chưa thấy box na?o dêf bị xóa va? lock nick như box na?y, chán cha? buô?n va?o. Khái niệm spam hi?nh như được mơ? rộng hơn ơ? box na?y.
    "Bài viết của bạn có nội dung không phù hợp với chủ đề đặt ra, hoặc không mang thông tin hữu ích"
  2. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ừ, chưa có box nào bị del nhiều bài như thế này. Em cũng bị del thì phải Tại tìm mãi ko thấy đâu Chán quá, hôm qua ko được đi hét cùng mọi người Thế hôm qua là tiệc chốt hạ rùi à?
  3. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    chốt hạ tuần lễ Fan, mở ra những tuần lễ tiếp theo.Cứ lo làm luận văn cho ngon lành đi rồi ăn chơi tiếp nhá.
  4. kieutientruongthi

    kieutientruongthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thêm khá là nhiều ảnh từ anh Hoàng Anh chép ra đĩa rồi tặng cho.
    Muốn nói một vài lời trong lúc cả nhà mình đang Off.
    Đầu tiên, Cảm ơn Anh Hữu, một người anh lớn, luôn xuất hiện đúng lúc phía sau lúc em ngã, hay phía trước lúc tưởng chừng không thể bước tới. Người mà em có thể xin nước bất cứ lúc nào, luôn động viên cả em và em Linh. Cảm ơn anh, anh trai.
    Cảm ơn Anh Sơn trưởng đoàn. Anh đã hoàn tất việc chốt đoàn, kể cả ngồi chờ xe với em từ 4h30 đến hơn sáu giờ sáng, giúp em lúc khó khăn và cảm ơn anh nhiều. Nói thật là anh làm em có thêm một ước mơ mới sau Phan rồi đấy. Em muốn bay...
    Cảm ơn bé Linh vì đã ôm chị lúc ở Sín Chải, lúc đó, mọi vất vả chị có thể chính thức buông ra được, vất chúng lại ở phía sau. Cảm ơn em.
    Cảm ơn ai đó đã nhường em cái vé lúc ở Ga đi, em không nhớ rõ mặt nhưng cầm vé trên tay có nghĩa là em biết, con đường chinh phục giấc mơ của mình thật sự bắt đầu.
    CẢm ơn bạn Thuý vì đôi tất chống vắt và đôi găng tay gai, hai vật này đã giúp Tiên có thể làm đủ kiểu trên Fan í, cảm ơn Thúy đã lo liệu mọi thứ lúc mình ở xa và chỉ việc lên tàu cùng mọi người. Thuý là thủ qũy số 1 của tất cả những thủ quỹ số một đây.
    Cảm ơn anh Hoàng Anh và Chị Lệ, Hạnh, Anh Đạo, đã luôn mang cho em cảm giác bạn bè Sài Gòn trong những ngày xa nhà.
    Cảm ơn em Huệ vì em hát hay quá đi mất.
    Cảm ơn em Jòi, chị thích ảnh Macro của em lắm.
    Cảm ơn anh Tuấn Anh vì đã giúp em tìm lại vé ở Ga đi rồi cuốc bộ trở về cổng vì cái tàu chạy lúc nào không biết.
    Cảm ơn anh Duy, chị Ly, XêKô, Nôbita đã cùng đi tắm lá thuốc, ăn lê, thắng cố, uống cà phê và đi dạo với em trên Sapa.
    Cảm ơn em Khánh vì đã xoa chân lúc chị bị căng cơ và cả anh Ánh đã chỉ em cách phải thư giãn chân như thế nào, nếu không, có lẽ em không biết bao giờ mới hoàn tất chặng đường của mình.
    Cảm ơn anh Kangta, em xem ảnh anh chụp chân dung cho Thuý và chị Nhung rất rất đẹp.
    Cảm ơn anh Minskpro vì cái chuyện anh muốn tìm chủ nhân của cái vật tế nhị buổi sáng ở 2400. Giống như một liều thuốc tinh thần cho ngày cuối cùng, rất thoải mái.
    Cảm ơn cả nhà, không nhớ hết mọi người nhưng bất cứ lúc nào trên chặng đường đi, nhìn thấy áo khoác màu cốm và nón upsa_c là cảm thấy mình phải tiếp tục cố gắng. (đang ganh tỵ vì không được Off 5 lần/tuần đấy). Cảm ơn vì đã cùng nhau ở trên đỉnh của tất cả những điều khó khăn nhất. Cảm ơn đã trải gió phơi sương, nằm gai nếm thịt dê cùng nhau.
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VỀ CHUYẾN ĐI " KHẮC TÊN MÌNH TRÊN ĐỜI". ÔM CẢ NHÀ VÔ SỐ CÁI THẬT CHẶT.
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    MÌnh bên đoàn FW có bác nào đoàn FF muốn leo Fan lần 2 không ?
    Mình đang âm mưu 1 dự án leo Fan với cung đương khủng nhất vào cuối năm nay hoặc năm sau Shín Chải - Cát Cat ( leo thì khổn nạn về thì dài và hiểm trở)
    Mình định đi trong 3 ngay ( chấp nhận đi trong đêm )
    Ngày đầu lên luôn 2800m
    Ngày 2 dậy sớm tầm 2-3 h sáng Leo lên đỉnh lúc bình minh :D
    về trạm 2500 -2200 của Cát Cat
    ngày 3 đi thong dong đi về
    Được terahz sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 12/05/2008
  6. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cố tình uống say mà bản tính thằng đàn ông lại níu giữ lại không cho phép thêm 5 chén nữa cho chẳng biết gì luôn. Muốn say lắm mà không say được, đã 2 lần rồi. Từ giờ lại tiếp tục chẳng biết uống rượu :D
    Đôi lúc cảm giác lâng lâng lại đem lại nhiều cảm hứng, bình thường cuộc sống kiếm tiền làm mình không có nhiều thời gian dành cho văn chương, nhưng nếu chỉ cần say hoặc gần say khoảng 10 lần là mình sẽ xuất bản được 1 quyển truyện.
    Tối hôm trước đã từng ngồi nói chuyện nhiều với 1 em gái. Hoá ra mình cần phải sửa đổi nhiều nữa, đúng là chẳng ai giỏi hết mọi lĩnh vực, nó ít tuổi mà mình lại học được nhiều, cảm ơn em lắm nếu có vào đây đọc. Từ nay tiếp tục "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Đã có gì đâu mà phải lo, mọi thứ đều đang ở phía trước, một niềm tin sắt đá (un-destroyable belief).
    Leo Fan xong cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn, đúng vậy Sơn nhỉ, nếu có rượu Mao Đài mời tao 1 chén nữa thôi nhé. Tao không biết uống rượu :D, từ nay tao phải sửa mình để có thể "bình được thiên hạ". Có thể lúc nào đó lại leo Fan tiếp nhỉ? xem xét thời gian hợp lý không bận là leo. Để cảm thấy mình tự tin hơn.
    Cảm ơn F&F, đừng bao giờ để mất niềm tin và bầu nhiệt huyết các bạn nhé.
  7. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhóm ACDD đâu rồi,"làm việc" cái nhỉ
  8. nhatvt

    nhatvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn khủng thì phải đi theo cung đường từ Lai Châu lên Fan nhé.
  9. ko_nghi_ra_nick

    ko_nghi_ra_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là sau khi leo thành công Fan ( hạ cánh an toàn xuống bản Sín Chải và về ngon lành đến HN ).....
    thì khả năng chém gió của các FaN tăng rất tởm!
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em ghét FAnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chia sẻ trang này