1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Spam làm gì??? Để mau đến 100 trang à. Ờ thì cũng spam.
    Nhưng spam tý thôi, kẻo spam nhanh topic này nó lại bị lock mất, biết tìm ai để thanh toán.
  2. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nóng chảy mỡ của những ngày đầu hè. Trong những bức ảnh của anh Không Giày gửi lên box nhà mình. Trong những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau sau chuyến đi. Tôi lại lan man nhớ núi. Thân mến viết cái linh tinh này gửi cho các bạn FnF của tôi.
    Tôi không thể nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau để làm quen, bàn bạc và tính toán cho chuyến đi. Thậm chí tôi không thể nhớ nổi ngày giờ chúng ta lên tàu. Tôi cũng không thể nhớ nổi bước chân đầu tiên khi bắt đầu cuộc hành trình như thế nào... Nhưng tôi nhớ... Nhớ 52 gương mặt lạ mà thân, cùng nhau hân hoan, rạng ngời khi chinh phục được đỉnh cao. Không thể nào quên được cái giây phút vinh quang khi người cuối cùng trong đoàn đặt chân lên đến đỉnh. Không thể nào quên được giây phút cả đoàn cùng mê say tận hưởng độ cao và niềm vui chiến thắng. Những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn vội...của bạn, của tôi, của chúng ta....
    Chưa bao giờ, bài hát "Quốc ca" và "Như có Bác Hồ" vang lên trong tôi lại thiêng liêng và hào hùng như thế. Quên sao được khi 52 trái tim, sát vai bên nhau (vì đỉnh bé quá)hát vang 2 bài hát trong hơi thở còn gấp gáp, trong những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô. Tiếng hát từ trái tim đầy ắp niềm khát vọng chinh phục và chiến thắng !
    Lên đỉnh Fan, tôi cúi xuống nhìn những ngọn núi dưới kia, tôi cúi xuống nhìn những đám mây thoắt đến thoắt đi dưới kia, tôi cúi xuống nhìn lại những con dốc đã từng là trở ngại đối với tôi...tôi cúi xuống nhìn mọi vật...Nhưng tôi phải ngước lên nhìn giọt mồ hôi mà bạn tôi chẳng kịp lau. Tôi ngước lên nhìn nét mặt bơ phờ, xanh xao nhưng lại ánh lên niềm rạng ngời chiến thắng của bạn tôi. Tôi ngước nhìn đôi găng tay hạt nhựa, ngước nhìn đôi tất chống vắt bị tuột dây, ngước nhìn cái "mông quần" của bạn tôi lấm lem bùn đất. Tự hào, hãnh diện lắm... Tôi nói với bạn tôi:"Ai leo Fan về mà không tinh tướng thì hơi phí, nhỉ!!!"
    Quên sao được 2 đêm ngủ rừng, đêm đầu tiên trong cái lạnh thấu xương của độ cao...(bao nhiêu ý nhờ???). Đêm đầu tiên ngủ rừng không dám cựa vì sợ những mấu trúc trải bên dưới làm đau nhói lưng gầy.
    Quên sao được câu hỏi trong tiếng thở phì phò đứt quãng: Sắp đến chưa?
    Quên sao được hàng km giấy vệ sinh (hiệu AnAn)được anh guide vắt hờ hững, e lệ mà duyên dáng trên những thân cây để đánh dấu đường.
    Quên sao được nét mặt sợ hãi,những giọt nước mắt kinh hoàng cùng nhịp va đập của hai cẳng chân của bạn tôi khi leo dây đu xuống...
    Quên sao được cái giây phút lặng đi vì bất ngờ khi anh guide thông báo chúng ta vừa băng qua dốc Cô Tây. (Nếu anh nói trước là phải đi qua dốc Cô Tây, tớ sẽ là người đầu tiên bỏ đoàn để về đường Trạm Tôn)
    Ôi, buồn ngủ quá. Lải nhải mãi !!!!!
  3. noname0000

    noname0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ để đánh dấu đường, lão phu có ảnh chứng minh đấy
  4. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    ..Èo èo..Bác Gentra nhà mình k cựa mới sợ chứ..ai đập bụp phát vào mặt mình ý nhờ.....quên mất..e là e cấm có quên nổi...2 tiếng ngáy mới "ngọt ngào", "êm ái" của 2 bác gentra và bác khong_nghi_ra_nick...và k quên nổi cú đập bốp phát vào đầu e giữa đêm khuya lúc bác khong_nghi_ra_nick cựa mình..ặc ặc..đập kiểu gì dây buộc tóc của e mất tích mới sợ chứ!!!
    ===========> Không quên, mãi mãi k quên để chuyến đi sau còn báo thù!!!!!!!!!hí hí
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này lười đi Bản Giốc quá. Qua join cùng đê cho xôm nào. Nhanh nhanh nhanh.
    @ Cưng: Cưng xin mẹ chưa cưng. Híc. Cưng mà ko đi thì buồn lắm cưng ạ. Cưng xin mẹ đi đi mà cưng ơi
  6. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đội ACDD đâu rồi,vào đây điểm danh chứ nhỉ.
    Mà tình hình là bao h được trả lại tiền để tớ còn mua xăng đi lượt phượt tiếp cái nhỉ
  7. kieutientruongthi

    kieutientruongthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO:
    NGHE LÀ 11H A.M NGÀY 28/05/2008 TRÊN JETSTAR.COM CÓ BÁN VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ TỪ MƯỜI LĂM NGHÌN.
    NHÀ MÌNH VÀO XEM RỒI LÀM CHUYẾN ĐI MIỀN TRUNG VI VU NHÉ.
  8. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau 1 tuần đua đòi theo anh Lê, với một hành động rất cao cả và nghĩa hiệp (Bảo vệ tình iu giữa anh Lê và mod God j j đó mà e quên béng rùi) và bị lock nick ở box Hỏi gì đáp nấy, hum nay e mới góp mặt lại buôn chuyện tiếp với cả nhà.
    Cái hãng máy bay Jetstar đó là của Úc mà chị Kiều Tiên. E thấy toàn chuyến bay từ các thành phố của Úc. Hic! Vụ Bản Giốc thì e chịu ko đi được rùi. Chúc những ai đi thì bình an và may mắn ạ! Rùi mọi người đi về nhớ post ảnh lên cho bà con ngắm nhá!
    Mà e cũng hỏi BTC: bao giờ xiền được trả ạ E đang nợ nần chồng chất, chồng con nheo nhóc đây ạ, hihi!
  9. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    em tìm rồi, nhưng chỉ có vé từ 250k thôi
  10. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu đóng cửa!
    Mời cả nhà sang trang mới, Mùa Đông đi gọi Mùa Xuân về nhé, chủ đề Tết năm tới là: "FF - Quan lạn hoang sơ, cảnh đẹp hữu tình, gái xinh tươi, trai hào hiệp ... cuối tháng 06/2008" nhé [​IMG]
    Fanxipan hẹn gặp lại quý khách - Fanxipan see you again [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này