1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý trí đã chiến thắng tình cảm?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2rivers, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lý trí đã chiến thắng tình cảm?

    Khi nhân thấy 1 mối quan hệ ko có tương lai, bạn có dám mạo hiểm đầu tư ko? Có phải như vậy là quá lý trí, sẽ bóp chết tình cảm ko???
  2. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất 2 năm mới nhận ra nó chẳng có tương lai gì cả, và đã rất dũng cảm để kết thúc nó.
    Thật lòng là rất khó khăn. Mình đã mất đi một người bạn có thể chia sẻ được rất nhiều chuyện, nhưng cái mình được là final một sự ảo tưởng.
    Được và không được, dũng cảm hay không dũng cảm, tình cảm hay lý trí thì mình vẫn là người bị tổn thương nhiều nhất.
    Nếu thấy nó không có tương lai thì hãy dũng cám chấm dứt nó ngay khi nó mới bắt đầu, đừng để khi nó đã quá sâu đậm thì chấm dứt sẽ làm cho bạn tổn thương nhiều lắm đấy.
    Nhưng như thế nào là một mối quan hệ không có tương lai?
    Chúc bạn có những qđịnh sáng suốt.
  3. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ đầu tư vào những gì khả thi,dẫn tới kết quả ,còn những gì đã chắc chắn là ko có tương lai thì còn mạo hiểm cái gì nữa cơ chứ.
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Có tương lai hay ko còn phụ thuộc vào cách nhìn của chủ đầu tư
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Có phải cứ lấy nhau đc mới gọi là "có tương lai"? dù ai cũng cố gắng cho cái đích cuối cùng đó.
  6. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thấy tên topic làm tớ thấy bùồn buồn vì ngày xưa cũng gặp trường hợp này ...........
    Lý trí khi đem đặt cạnh tình cảm mới thấy sự tàn nhẫn của nó
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nếu nhận thấy không thể vì nhiều lý do thì tốt nhất nên chấm dứt nó càng nhanh càng dứt khoát càng tốt. Tôi đã mất 5 năm và đến tận năm cuối cùng mới nhận ra rằng không phù hợp , đã lãng phí một quãng thời gian khá dài và bây giờ tôi cũng chả hối tiếc cho cái quyết định của tôi chút nào hết
  8. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay để Tình cảm chiến thắng, chính vì vậy mà mãi ko dứt ra được.
    Thật sự muốn lý trí chiến thắng. Muốn lắm ý
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai khi yêu 1 ng lại ko mong muốn 1 tương lai cho TY cả! Có điều vì nhiều lý do mà TY ấy ko có tương lai!!! Đôi khi cũng cần fải để lý trí thắng tình cảm- vì tương lai!!!
  10. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Không có tương lai thì nên từ bỏ. Chúc may mắn.

Chia sẻ trang này