1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ định quay trở lại, chọn tình yêu hay tự trọng của thằng đàn ông?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghialong, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thg thì gương vỡ thì ko bao giờ lành đc
    mà có lành thì cũng như xưa đc
    mình nghĩ bạn nên cân nhắc cẩn thận
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    "Tôi không phải là loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ, và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những mảnh vỡ" - Scarlet.
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tự trọng chẳng có nghĩa gì trong chuyện này cả. Một sự cao thượng của người đàn ông là cần thiết cho một tình yêu bền vững. Suy nghĩ như bạn gì ở phía trên theo kiểu Scarlet không đúng trong trường hợp này được. Nếu còn yêu, thì bạn hãy quay lại.
    Còn nếu không, thì hãy là người bạn tốt.
    Chúc may mắn
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy câu mình thuộc lòng trong Cuốn theo Chiều Gió. Bạn này giống mình thế, cái gì đã vỡ thật khó có thể xem nó như mới được. Vết thương nào cũng không bao giờ lành hẳn, thỉnh thoảng nó lại nhói đau. Vì thế bạn chủ Topic đã có suy nghĩ giữa tình yêu và lòng tự trọng có nghĩa là bạn không đủ rộng lượng và sẵn sàng cho việc quay lại.
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ topic 1 câu ( chữ ký của em Tarzan_girl82 )
    Bãi nước bọt nhổ đi, em *** thèm liếm lại
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đang ở trong tình trạng đó đây, chỉ có điều hắn là trai còn em lài gái, nó quay đi và giờ nó xin quay trở lại ...nhưng ko bao giờ suy nghĩ là sẻ quay trở lại, ko bao giờ có thể hàn gắn dù vỉn còn yêu rất nhiều ...
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bát nước hắt đi không bao giờ lấy lại đc
  8. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ko còn yêu thì giải tán đi cho nhanh
    Lằng nhằng mất thời gian của cả 2
  9. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quay lại hay không mình nghĩ là do tình cảm, sự rộng lượng và dám chấp nhận quá khứ trong thời gian chia tay. Còn chuyện "tự trọng" thì ko nên wan tâm wá làm gì. Đôi khi vì 2 chữ đó mà đánh mất 1 cơ hội. Nếu thực sự chỉ là bồng bột, sai lầm nhất thời và vẫn còn cảm thấy yêu người ta thì hãy cho người ta 1 cơ hội.
    Đàn ông thì phải bao dung và rộng lượng (nếu còn yêu).
  10. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chén rồi thì chén tiếp chứ...

Chia sẻ trang này