1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi lâu không vào vì muốn cho AT76 thoải mái trong này, tớ mà vào có khi anh ý chẳng dám spam đâu, tớ đọc mấy trang thôi mà hoa mắt rồi, không dám đọc nữa
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    đọc dồi mới nói ngưỡng mộ còn gì ạ , xin góc nhỏ bằng 1/5 ý ạ, chị dâu em được cái nhiều tố chất (nhiều đủ, chứ không nhiều thừa)
    Thơ hay, thơ hay anh S. nhỉ
    đáp thơ phát ợ , em vừa đi trung của
    xái xó xièm, xế xũng xó xì xao
    xái xó xảo xuyện xý xủa xọn xao
    xơ xơ xông xoánh xo xỏ xiẹ
    xứ xưởng xông xây xiền xành xào

  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Alô alô, chị dâu chú ý, đã tới giờ lên giường đi ngủ, đề nghị chị dâu đi ngủ thôi, khuya rồi nhé Cơ mà em thì chưa đi ngủ được, em làm việc tiếp
    Topic nì Just for fun! chị dâu nhé nà ná na

  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ét xì tăng, giờ mới biết ra là chị dâu với chị iu rủ nhau đi mảnh không kéo em iu đi cùng ná ná ná. Hai cây thì chửa nên non, 3 cây chụm lại lên hòn nhấp nhô Rùi, đã thế em đi cưa mảnh hehe hok rủ cả 2 chị luôn
    CƠ mà giờ làm việc típ thật, quyết định hok ngó nghiêng nữa
  5. papa

    papa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Topic này thành topic văn thơ mất rồi , chả thấy cưa cẩm gì cả
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    cưa ầm ầm đinh tai nhức óc thế mà chả nghe thấy, chả nhìn thấy thì hơi lạ nhỉ. Đề nghị Bà Triệu rẽ phải, Tràng Thi rẽ trái, ghé qua bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng với Răng Hàm Mặt đi thôi
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ôi, nhớ nàng quá chừng cơ, nhớ quá cơ Công cuộc cưa cẩm zai Bậy Xấu đang trên đà phát triển thì nàng âm thầm đi vào hậu cung, làm tớ cũng mất cả đồng đội, đi một mình buồn quá nên cũng tạm thời dừng để đứng Nơi cuối đường chờ đợi bạn iêu
    Chào mừng nàng trở lại với công cuộc kiếm tìm và chinh phục của chúng ta
    P/s: Nàng vữn khỏe đấy chứ
    @ Em iu: Lại thức hơi bị khuya đó nhá Muốn đi ăn mảnh thì cũng phải giữ sức khỏe chớ Một mình chẳng may gặp cơn Gió độc thì chị iu và chị dâu em bít làm seo

  8. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tâm hự của người ta mà vào buôn khiếp thật
  9. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vữn khẻo, lâu không vào nàng cho tớ xin cái danh sách các anh zai 76 trong này đí, công cuộc cầm cưa bắt đầu thôi,
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Ilớp đẹp zai
    Cho em nhắn nhủ mấy bài tình iêu
    Lá hoa em đợi đã chiều
    Hỡi anh còn nhớ những điều em buôn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này