1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 28/12/2008
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 28/12/2008
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của chị rất có ý nghĩa.
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 28/12/2008
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu mù quáng
    Và biết mình đang yêu mù quáng.
    Tìm rõ ngọn nguồn câu chuyện về sự thật chỉ là một động tác cắn chặt vai để quên đi vết cắt trong tim mà thôi.
    Đau đớn vẫn cứ là đau đớn
    Nếu trốn chạy...?
  6. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yêu mù quáng
    Có chắc là mù quáng?
    Hay là yêu?
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/12/2008
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta cứa cứa bạn, làm đau bạn, coi bạn là trò chơi... thì anh ta không xứng để bạn phải trăn trở nhiều đến thế. Bạn đặt anh ta ra ngoài cuộc sống. Xong. Hết đau.
    Nếu anh ta không làm đau bạn, thì rõ ràng là bạn đang tự cứa mình. Bạn có thể dừng sự hành xác ấy lại nếu bạn muốn. Bạn sẽ hết đau. Xong.
    Chính bạn đang tự cứa mình thôi. Có thể là, bạn, trong vô thức coi trò này như một trò chơi, một trò chơi kì quặc giàu cảm xúc. Bạn ngày ngày nhấm nháp nó, đau và sướng.
    Cũng có khi hay. Nỗi đau ấy không phả là nỗi đau thật còn cái sướng ấy không hẳn là cái sướng giả.
  9. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    20 năm rồi sao ? Mình đang đi trên bước đường của bạn . Người giống người hay chỉ là 1 người ? GIÓ !!!
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại chưa gặp ngừoi tốt hơn, nếu gặp nguoi tot hơn ấy chắc chắn là bạn sẽ quên

Chia sẻ trang này