1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Mày nhớ cho tao là cát bụi, trở về cát bụi xin mày nhớ cho.
  2. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    xù đê
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 28/12/2008
  4. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mới đi được đoạn đầu đời, sao đã kết luận là xuyên suốt?
    Ngày mai khác, ngày mai là ngày mới.
    Ngày mai bắt đầu từ ngay hôm nay!
  5. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Rất thích cách viết này..:x
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 04/08/2008
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Yêu có thể mù quáng, thế gian nhiều người khổ và hạnh phúc vì mù quáng khi yêu, bởi như thế họ sẽ có một tình yêu toàn màu hồng (dù thực tế nó không hồng như họ nghĩ), nhưng mù quáng tới mức đánh mất chính mình thì chỉ có 2 từ để diễn tả thôi: NGU NGỐC !!!
    Xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng đeo đuổi một mối tình xám xịt như thế, tới tận bây giờ, e là bạn đã đánh mất quá nhiều thứ mà bạn không biết, huyễn hoặc mình trong thế giới tình cảm mà chính bạn cũng không phân định nổi cái j là thật, cái j là do bạn "nghĩ", bạn "tưởng".
    Anyway, đó là quyết định của bạn, là tình cảm của bạn, nhỉ
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 28/12/2008
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    to Skid_row:
    Cảm ơn bạn
    Bạn nói đúng đấy! Ngu ngốc.
    Có lẽ tôi còn đáng bị những từ nặng nề hơn thế!
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cầm cả cái áo lành quẳng nó ra sông ra biển.
    Chẳng để làm gì, được gì. Được đúng một thứ: Mất.

Chia sẻ trang này