1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Búzì tiên sinh giờ lại còn "********" ngoài đường nữa à???
    Kiểu này thì "chày" tã hết còn đâu. Thảm nào dạo này trông fờ fạc hẳn
    @ babydairy: Thế mục đích của "con" muốn mọi ng tin chuyện này k fải là k bịa đặt để làm giề???
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ thích sự TỈNH TÁO của bạn mèo
  3. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người hãy để cho Pink trải cảm xúc!!! Pink thấy làm người khó quá!!!. sống để yêu thương hay sống để tạo đau thương??? Đúng sai , khoảng cách thật mong manh
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tin để làm gì?
    Tin thì cháu Pink sẽ được giữ lại hay bị giết đi?
    Niềm tin của các con giời có mối liên hệ như thế nào với số phận của một đứa bé nhỉ?
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hơ... thế bác đã bảo Pink là người hay là ngợm đâu nhỉ....chỉ mới thấy là "không có não" và "tâm hồn què quặt" thôi mà... À... thế cái cảm giác nằm khểnh trong dạ con ... được mẹ luồn chuột và bàn phím vào (!) để post bài có ... sướng không Pink? thi thoảng chịu khó vén (!) ra ngó màn hình để còn biết mọi người quan tâm Pink đến dường nào... Pink nhé...
    @ MRVToHo: cô liệu hồn đấy... vào ném cả anh à
    @ Tetuong02: Bước nốt chân kia lên xe bông đi đồng chí... ta lại tập chữ Nhẫn được nhiều hơn Cảm giác làm "người chồng nhân dân, người bố nhân dân" cũng hay phết đấy... mỗi tội... vẫn không từ chối nổi những cám dỗ đời thường từ phía các em đem lại bác ạ . Tính tôi mỏng manh dễ vỡ, cả nể hay tin người... nên khó từ chối nổi những lời đề nghị khiếm nhã
    @ DAINGUYET01: con Rothweiler nhà em có vẻ cũng tầm 4 tháng tuổi rồi ấy nhỉ... tầm 1 năm tuổi nó to lắm, chồng đi công tác vắng lâu ngày thì cũng "được việc" phết khi ở nhà "thủ tiết chờ chồng", lại không phải nhờ hàng xóm sang giúp. Tiện cả đôi đường... em nhỉ...


    [nick]
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 05/03/2008
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mọi ng cãi nhau. Bực mình quá. Sẽ ko vào đây nữa.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Này thì trải:
    - Mẹ và ba lại tan vào nhau, con cảm nhận vị ngọt lịm của tình yêu đó như lúc chiều con cảm nhận vị ngọt lim của ly sữa enfa mama mà mẹ uống
    - Dáng mẹ gầy gầy, thanh mảnh trong bộ váy công sở, chắc chưa ai biết mẹ mình mang thai.
    - Mẹ lại nghe bài: Cô gái đến từ ngày hôm qua, và hình như ngày nào mẹ cũng nghe bài này. Mẹ có nhớ về mối tình đầu của mẹ chăng???
    - Xin thượng đế tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ và 1 sinh linh bé nhỏ vững bước đến ngày cuối cùng của sự sống !
    - Ba sẽ đi tìm mẹ con, mẹ con đã quá đau khổ trước những giông tố của cuộc đời.
    - Mình là đứa sống luôn biết nghĩ về người khác, luôn biết cảm thông trước nỗi đau của người khác, nhưng không hiểu mình rơi vào cạm bẫy này: biết sai, vẫn không rút chân ra được. Nó như là định mệnh, nói như vậy chắc chắn nhiều người nói rằng mình đang biện luận.
    - Mẹ nói: thứ 7 này sẽ cho con ra biển 1 lần, mẹ đi một mình, chỉ để con dù không chào đời cũng một lần chạm vào biển để nhận thấy biển mênh mông dường nào, lòng mẹ cũng vậy.
    - Con nằm im, mà nghe lòng như rạn vỡ.
    - Cuộc sống này đôi khi vẫn cần có sự lãng mạn.
    >>> Tôi đã nói là box Tâm sự hợp với mấy trò trải tình cảm mà, không chịu, thích ở HPGĐ cơ!
    Vàng 2: He he, ''cảm xúc'' quá kìa: ''Đúng sai, khoảng cách thật mong manh'', he he. Vì nghĩ nó mong manh nên cô hành xử đúng/sai cũng tùy thích hả?
    @chủ topic: Hôm qua cô nói trưa nay cô gặp baddaddy, thế đã gặp chửa? Nói năng những giè rồi?
    @Nhím: Không thích vào thì đừng vào, không cần tương 1 bài thông báo sự đi hay sự ở của mình đâu. Không có mợ thì chợ vẫn đông!
    @all: chủ topic chả hỉu có đi làm không mà online thía (tôi thì cóc đi làm từ mấy chục năm nay rồi, nên không cần ai nói kháy tôi đâu nhá, he he) giờ làm việc cũng online. Mọi ng tham khảo topic này nhá: [topic]1024709[/topic]
  8. kokoro38

    kokoro38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn chọn cái nick khéo quá, Anxiety đúng là anxiety. Lúc nào cũng lo lắng xem bài mình có ai trả lời chưa còn lo reply lại. Cứ người ta nói 1, mình phải nói 2. Mà còn fải lo xem mình nói có hay không nữa chứ nhỉ? Có lỗi gì k nữa? Lo nhiều quá tốn nhiều nơron thần kinh lắm bạn ạ. Mong bạn nghỉ ngơi cho topic được yên ả.
  9. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình là mẹ Pink. Mình thật sự cảm thấy sai lầm khi lập topic này. Mình lập topic này không dùng thủ pháp nghệ thuật nào cả Anxiety à! Đơn giản là mình quá hoang mang, hoang mang đến độ không thể làm gì ngoài việc suy nghĩ đến Pink. và việc sẽ nên làm gì sắp tới. Nhưng không ngờ lại bị bạn nghĩ như vậy. Bạn à! Khi bạn có trẻ con, bạn sẽ hiểu tại sao các ông bố bà mẹ đều nhái giọng nói ngọng của trẻ con, đếu muốn được giống con mình
    @ Busicare: Em biết anh là người tài giỏi, sắc sảo, nhưng đôi khi sự đời giữa đúng và sai, giữa tình cảm và lí trí rất khó phân định rạch ròi. Box này, rất nhiều phụ nữ tham gia, mong anh và các Mod hãy giữ nó trong sáng. Anh có là bạn của fym, hay ai đi nữa, thì hãy luôn giữ cho ngôn từ trong sáng. Giọng văn của anh rẻ tiền lắm, chỉ hợp với những người ******** là cuộc sống như anh thôi. Vài lời, mong anh hiểu. Mong fym cũng hiểu , phải công tư phân minh. Fym gửi thư cho anh Busicare như vậy, Fym làm mất đi sự trong sạch của Trái Tim Việt Nam.
    @ How: chị nghe lời em, không vào đọc topic này, cám ơn How đã nói chuyện với chị thật nhiều. Thêm 1 người nữa yêu nhạc Trịnh. Có câu này, chị chợt nhớ: có những người vô tình chạm nhẹ qua nhau rồi nhớ mãi. Em cũng vậy
    @ Mẹ Cún: mẹ Cún có thể nói chuyện tâm sự với mẹ Pink ở YM, mẹ Pink sẽ PM nick cho mẹ Cún. Cún ngoan, không quấy mẹ. Bác thương Cún lắm
    @ chị Hitmisu: cám ơn chị cho em nghị lực để dám viết tiếp
    Mẹ Pink còn phải cảm ơn nhiêu người lắm
    @ Các cô chú đồng cảm hay không đồng cảm với mẹ Pink: mẹ Pink cũng cám ơn thật nhiều. Vì thông qua đó, mẹ Pink hiểu cuộc sống rất phức tạp, khó tìm được một ai đó thực sự đồng cảm. Nhưng mẹ Pink nghĩ, mẹ Pink sai lầm, đơn giản mẹ Pink là con người, và mẹ Pink rất thích câu hát: Sống trên đời cần có một tấm lòng. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian chia sẻ với topic: Nhật kí của một đứa trẻ. Xin chào mọi người, chúc mọi người ở lại và phát triển TTVN ngày một xứng đáng với từ Trái Tim hơn
    @ Pink: mẹ xin lỗi xin dừng topic ở đây, mẹ con mình sẽ cùng nhau bước tiếp. Mẹ yêu con. Con chào tạm biệt mọi người đi con.
    Pink xin chào các cô , các chú. Pink chúc các cô chú sức khỏe!!!!! Ai nhớ Pink, xin hãy cười với Pink một cái và gọi Pink ơi!
    Chị Cún ơi! Pink tạm biệt chị! Cố lên chị nhé!
  10. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chẳng định vào đọc nữa, vì toàn chuyện nhảm nhí, nhưng mà sức hấp dẫn của anh busicare làm em không thể không vào, vào chỉ để tìm đọc bài của anh và mấy anh bạn như anh thôi đấy!
    Em tự hỏi anh làm gì mà anh thông minh thế, anh nói chả có câu nào sai cả, chẳng thừa, thiếu câu nào... Nhưng thiên hạ lại không muốn nghe lời nói thật, thế nên họ mới tung hứng nhau bằng những lời phù phiếm giả tạo. Xui nhau nhảy vào lửa, xui nhau phá hỏng tương lai bằng những lời đường mật!
    Em ngưỡng mộ anh đấy, busicare ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này