1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...(tầng 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    anh đừng nhắc nữa, em đang ăn uống dè xẻn đây nè, tăng cân em cũng ko thích tẹo nào cả, béo quá khéo bị chê là ăn hết phần chồng nên ế
    Đùa thế thôi chứ tại mùa đông, mặc dầy quần áo + ăn mỡ nhìu để chống trọi với khắc nghiệt của mùa đông (do ko có xe ôm chuyên dụng) nên thế thôi anh ạ, mùa hè đảm bảo vẫn tươi xinh như thường
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chị Cún đâu rồi,alô chị cún đâu rồi.Em biết vì sao chị và chị Táo ế ế rồi nhé . Để em có dẫn chứng cho chị xem nhé ..
    http://www.thehe8x.net/news/Ket-Noi-Blog/2008/02/09/38972.php
    Đây là link đến một bài báo mà trong đó,cô bé học sinh tiểu học lớp 5 viết thư tỏ tình vào ngày valentin với một cậu bạn ngồi cùng ở lớp của mình .
    Đây là hình ảnh lá thư của cô bé nhé...mùi mận kinh.em còn chưa viết được thế này bao giờ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    img]http://www9.ttvnol.com/uploaded2/kimamc8/2264951870_7c45cc1d7e.jpg
  3. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ặc ăc bao nhiêu là dòng ở dước em viết mà nó bị mất .......
    Các chị thấy chưa,các em 9X bây giờ nó máu thế chứ,nhìn thấy thik "chàng "nào là nó nhận,xí phần ngay,không cho chạy thóat thế chứ,các chị không có cách nào thì thua hết .Nhưng đọc bài này cũng không biết nên vui hay nên buồn cho cái bọn trẻ con,có buồn cười nhưng mà nghĩ lại sợ,không hiểu sau này có con thì dạy chúng nó kiểu gì đây.Các chị chuẩn bị giáo án đi là vừa nhé ,em còn 10 năm nữa để chuẩn bị cơ.heeeeeê
    Àh bác LK đi công tác về chưa ấy nhỉ.Có quà gì chuyển cho 2 chị không,đưa em chuyển đến tay 2 chị hộ cho nào .....hiiiiiiiiiiiii..
  5. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ là năm may lấy đụơc chồng nhưng rùi lại không, thôi thì nhất định không nói trứơc chuyện gì hết ! ! nói truớc buớc không qua nhờ ? cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy!
  6. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi lượn lờ về đã thấy trang 3 rồi, gớm anh aibolit hôm nay có bó hoa nào thừa, vứt đi cho bọn em xin lại về cắm với. Các anh rôm rả buôn bán quá! Trai làng dẹp sang một bên để cho các anh khác vào nhà các em gái còn có cơ đi lấy chồng chứ, kiểu này ế dài đến tết ma rốc sánh đôi cùng anh Big thôi
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng vừa đi lượn lờ về, thấy rôm rả quá. Vào góp một tẹo.
    Anh aibolit hôm nay phải đi trực, em vẫn nhớ lịch trực của anh đấy nhé. Anh chuẩn bị lui về mai danh ẩn tích hả, ko sao, có vụ gì em sẽ alo anh ngay...:)
    Nhà mới chào đón các anh mới nào. Chứ các "trai làng" thì ko làm ăn gì được rồi. Thế này thì bao giờ mới lấy chồng được, chị nhỉ. hihi
    HN trời ấm ấm lên rồi, nhẹ cả người. Chứ cứ lạnh như thời gian xây tầng 1 thì nhiều hôm cổ cứng đơ chả quay đi đâu được.hihi. Hy vọng nhanh nhanh sẽ lấy chồng thôi. :-"
  9. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có ngon nhào dzô...hê hê....
    Vừa đi với mấy iem box Trịnh về, lòng xao xuyến ghê gớm
    Chúc mừng các iem gái làng năm nay thi triển công lực, bẫy đc càng nhiều càng tốt nhá....
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng ngồi nghe nhạc ko lời, thấy hay quá chả đi ngủ được. Lại buồn buồn, nhớ thời gian trước, sống một mình, đã có những lúc mình có cảm giác mình thật sự một mình trên trái đất này. Những lúc đó nghe nhạc ko lời mà thấy sao da diết đến vậy. Chỉ muốn bay về nhà, về với bố mẹ, gia đình, bạn bè..."going home, silent night, loving you, forever in love, song from secret garden", nhạc mozart, Ave Maria v.v....
    Giờ thì ở nhà rùi, nghe nhạc, và lại buồn. Thui, lại hâm rùi. Đi ngủ đây. Sweet dream to all :). 1 ngày mới ở nhà mới qua rồi nhỉ.

Chia sẻ trang này