1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lo lắng về tình trạng mẹ chồng nàng dâu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HunCaiCOaiii, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    post nhầm.
    Được amy0909 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/03/2008
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu căn nhà mua trước khi đăng ký kết hôn thì ko cần phải có chữ ký của chồng/ vợ đâu . Nhưng theo tính nết của BMC va chồng bạn , bạn nên để mẹ bạn đứng tên căn nhà, như thế chẳng mất lòng ai cả, còn trên danh nghĩa vẫn là cho VC bạn
  3. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn à. Nhưng đó là trong TH tài sản không có thay đổi gì sau khi kết hôn. TH sửa lại nhà sau khi kết hôn (tài sản hình thành sau kết hôn) thì vẫn cần đó.. Nói chung là vẫn rắc rối...
    TS dễ dẫn đến tranh chấp nên ở phòng công chứng người ta thường vẫn bắt có cam kết dù TS đứng tên trước hay sau khi kết hôn. Mình thấy cam kết như vậy cũng là hợp lý. (Thậm chí có TH, nhà của bạn mình mua của một gia đình chồng đi nước ngoài, viết giấy uỷ quyền cho vợ toàn quyền mua, bán nhà... Sau 10 năm, giá đất tăng, thế là vợ chồng nhà kia kiện vì không có chữ ký của chồng... Phức tạp thế đấy... Chẹp chẹp...)
    Xin lỗi vì hơi lạc đề ^_^
  4. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm mình và hiện giờ Mmình đã cưới 45 nagỳ rồi và mình gặp nhìu chuyện thật sự buồn mong các bạn chia sẽ giúp , mình mệt mỏi quá và ko biết nên cư xử thế nào cho phải.
    Các bạn có tin ko bao nhiu tiền bạc cho đám cưới chuẩn bị đầy đủ ( họ hàng nhà chồng ai cũng thành đạt giàu có giúp đõ )thế mà trước khi cưới 1 tuần oxa báo la cưới xong sẽ trả nợ 40tr . Chưa nói ngay hum vừa về nhà chồng ( đúng hơn là nhà ở nhờ nhà bà cô vì căn nàh mới mua chưa sửa kịp), mình nghe tin mà buồn khủng khiếp , vậy mà chău đủ với mình , đám cưới vừa xong , vui vẻ ko dc 5 phút , vừa bước chân vô nhà chău kịp thay đò rửa mặt , 2 đứa vừa để đống đồ xuống thì BC mình gọi oxa mình ra nói...đưa thêm tiền trả tiền lặt vặt cảu đám cưới... Hic hic , Oxa mình moi hết tiền trong túi đưa vì tụi mình hcưa kịp mở phong bì mừng mà .... khaỏng 30p sau mẹ chồng gõ cửa kiu oxa ra noi đưa thêm tiền ...chịu đời ko thấu luôn , mình gần như bất ngờ với cách cư xử của những ng tự hào là gia giáo , sao ko để ngày hum sau hoặc nói trước đám cưới mà lại để trucớ mặt mình làm thế , 2 đứa ko kịp vui vẻ đã buồn bực .
    Chuyênvề căn nhà mẹ mình cho đủ ( hơn 1 tỷ ) nhưng mẹ mình có ý cho gia đình oxa hùn 1 phần nhỏ ( số lẻ )để gia đình oxa ko tự ái và ko bị mang tiếng nhà mẹ vợ cho ( hầu như bạn bè và họ hàng nhà mình ai cũng nghĩ nhà do oxa mua chứ gai đình mình ko muốn gia đình bên chồng mất mặt , chỉ họ hàng nhà chồng biết vì quá rõ hoàn cảnh gd anh). Mình nghĩ 1 số lẽ ko quá nhìu nếu chị anh ấy gửi tiền về ( vì chị anh ở NN cũng khá và hay gửi tiền về ), thế nhưng thời gian này chị anh ấy đang cần tiền làm 1 số giấy tờ nên chău thể gửi bây giờ dc , vì thế nnê anh mới mượn tiền người cô rồi đợi chị vài tháng nữa về trả ....
    Rắc rối là ntgười cô là dân kinh doanh nên đến lúc cần tiền xoay hàng thì phải trả , mình thật sự chaóng ván , mình biết bước qua nhà chồng sẽ mang 1 số nợ nhưng BMC mình lúc đầu có mở miệng hứa là ông bà sẽ nhờ chị trả ( chị chồng cũng gọi về nói vậy ) ai dè trước ngày cưới 3 ngày thì chị nói kẹt giấy tờ nên ko về VN dc cũng ko gửi tiền về dc , thế là BMC nói cầm nhà vay tiền NH trả cho cô, BMC lại hứa là đưa giấy tờ cầm nhà cho cho BMC để BMC trả lãi mỗi tháng , nhưng mình băng khoăng vô cùng , 2 ông bà ko có 1 chút gì để VC mình tin tưởng , OX mình cũng mệt mỏi cách xài tiền của MC , tiền cưới đưa mẹ giữ lo kỉu gì mà hơn 150tr ko đủ còn mang nợ 40tr để 2 VC cưới xong gom hết tiền mừng trả . 2 đứa chán nản đành vay tiền NH trả cho cô và yêu cầu chị gửi tiền thẳng cho oxa tra lãi mỗi tháng . Thế nhưng MC mình luôn khăng khăng phải gửi cho mẹ , mà các bạn biết ko vấn đề là minh chỉ nghi ngờ cách xài tiền của mẹ thui chứ chưa hẳn chắc chắn mẹ chồng như thế nào , vấn đề mình ko thcíh mỗi tháng nhận tiền từ tay mẹ vì MC mình có tính hay kể công , còn có tính hay can thiệp quá sâu vào đời tư ng khác , và luôn muốn tụi mình làm theo ý của mẹ dù đúng sai , BC mình dễ tính và thương MC mình lắm bà nói gì cũng chiều dù biết tụi mình buồn bực lắm .
  5. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề còn rắc rối 1 chỗ Khi mượn tiền NH , gia đình chồng nói mượn thêm 1 ít để sửa căn nhà tụi mình mua ( lúc mua thì định lấy tiền mừng cưới sửa , vì đó là nhà cấp 4 đã sập sệ chủ nhà cũ cho thuê làm xưởng chứ ko ở , mình mua cái chính là lấy mảnh đất , ai dè tiền mừng cưới trả nợ hết) khi mượn dc tiền tụi mình trả nợ cho cô và giữ lại sửa nhà , vậy mà MC mình ko vui vì mình ..ko chịu đưa tền bà giữ ...Cái chuyệh sửa nàh cũng mệt mỏi , mình muốn sửa mau mau để ko còn ở nhờ nhà ng ta ( phòng mình ko co 1 cái gì gaỉi trí , chỉ có 1cái móc đồ cho mình treo đồ thui )mà MC mình ko cho mình mua cái gì hết trong khi phòng BMC có 1 cái ti vi 2 ông ba2 ôm suốt , 2 đứa ko biết làm gì , lại oxa đi làm gần 10g tối mới về đâu có dc đi đâu chơi , cưới về giờ 2 đứa chưa dc đi đâu cả chưa biết trăng mật là gì .
    Lại thêm chuyện rắc rối là BMC mình quen 1 thầu xây dựng và đòi ng đó phải sửa nhà nhưng ông thầu đó quá bận và từ chối , nhưng BMC mình cứ ngày ngày canh me giờ ổng về ăn cơm để năn nỉ ổng , ổng bực quá hứa đại là từ từ tính , cỡ 2-3 tháng nữa mới trả lời có đồng ý hay ko ??? Trong khi gia đình mình quen biết rất rộng , mẹ mình cũng từng sửa chửa xây dựng cũng ko ít mà còn mới sửa 2 căn nhà cho chị và em tari mình xong. Thế mà BMC mình ko thcíh gia đình mình giới thiệu ( dù ngaòi mặt nói sao cũng dc nhưng khi mình chuẩn bị dẩn thầu tới thì bảo đợi vài ngày cho thằng thầu kai trả lời đã , và kéo dài hơn 1 tháng ko thấy hồi âm , đến khi lâu quá BMC mình ra đường hỏi thằng thầu nào đó lạ hoắc về ( quen biết ngaòi đường) kiu nó sửa , nó báo giá trên trời ( có lẽ thấy BMC mình quê mùa mà MC mình hay tỏ vẽ xài sang ) , mình mới nhờ gai đình mình giới thiệu 1 ông thầu quen báo giá chuẩn ( nhưng giả vờ nói bạn của OX giới thiệu BMC mới chịu đồng ý ) đồng ý nhưng cũng ko vui và MC còn giận dỗi này nọ nữa chứ .
    Đã thế , 1 hum chị chồng gọi điện hỏi thăm oxa ( thường thì chỉ gọi cho bame) chị có nói haòn cảnh của chị và hứa sẽ cho tiền trả lãi hàng tháng nhưng chỉ gửi cho MC thui, và nói thêm là mới gửi cho oxa mình( gửi qua BMC) 1 số tiền phụ sửa nhà ( đổi ra hơn 26tr VND) 2 VC mình bất ngờ vì ko nghe BMC nói , 2 VC sửa nàh thì ko đủ tiền mau dổ đạc trong nhà nên cũng vui vì hy vọng có thêm tiền , ai dè BMC nói xài gần hết rồi nên ko đưa nữa , 2 đứa mượn tiền của cô đi ( nói xong đi ngủ sớm luôn ko quan tâm cảm giác 2 VC luôn). Pó tay luôn rồi các bạn ui , mấy bữa nay 2 VC mình buồn BMC kinh khủng , nhất là oxa , thất vọng này chồng tấht vọng khác ( BM ko giúp dc còn xài giùm cho mau hết tiền sao ấy trong lcú thật sự 2đứa rất cần sự quan tâm vào lúc này , khó khăn chồng chất ).
    Dài quá rùi để mình type trang sau
  6. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lại nói rõ hơn tính cách MC mình , mình ko hỉu là 1 người có đa tính cách hay sao ấy ... luôn coi quyết định của mình là đúng , hay giận dỗi khi ai làm ngược ý dù có lợi cho mình , ra đường luôn tỏ vẻ xài sang , tiền bạc ko quan trọng . Thcíh dạy đời và nói xấu gia đình chồng ( là gia đình ba chồng mình ) ai ai MC mình cũng chê trách , lâu lâu chê nhìu quá thấy ngại miệng lại kiếm 1 ng để khen , sau đó nhắn thêm 1 câu là nhờ mẹ chỉ dạy cho mới dc như vậy ( mình tạm thời ko đi làm đến khi sửa nhà xong vì ở nhờ nhà cô quá xa nên cả nagỳ MC mình kiu mình ra kể lể)... Mình ko hỉu sao MC mình kì như vậy , gia đình BC mình thuộc dạng khá giả , lấy MC mình ( nghèo khổ) lo cho 2 ông bà ko thiếu cái gì , chỉ vì MC mình ko biết cách làm ăn , để gia đình phá sản ( bị phá sản 2 lần , lần đầu gia đình khuyên rồi lại giúp vốn nhưng ko nghe lại bị lần 2 ).Lần 2 này ai cũng ngán ngẩm bà , đám cưới tụi mình họ hàng cũng giúp đỡ đáng kể chứ BMC mình có gì đâu. Nhưng MC luôn chảnh chẹ ( thực sự ) luôn tỏ vẻ mình đúng và tại ko may . Mấy cô chú bên chồng , gia đình bên nội chồng mình ai cũng hoà nhã và vui vẽ lắm , ko ai chấp lời nói của bà . Mỗi lần đại gai đỉnh gặp gỡ ko có bà ai cũng vui vẻ , có bà mệt lắm vì suốt ngày ngồi chê trách dạy đời , mình lờ mờ nghe cô chú hay chọc ghẹo lẫn nhau hay đem bà ra hù lẫn nhau , và mỗi lần nhắc đến bà ai nấy đều lắc đầu cười mỉm .Bà luôn kể bà là 1 ng gánh vác lo cho cả nhà và ko 1 ai = bà , họ dc như hum nay là do bà chỉ dạy .Nhưng những gì mình tahy61 là khi có chuyện trong gia đình thì bà chỉ biết chạy lăng xăng chỉ tay cái này cái nọ rùi kiếm chuyện chê bai chứ co làm gì dc đâu.Bà mở miệng là gia giáo , tỏ vẻ nhưng lâu lâu bà mà giỡn với tụi công nhân thì mày tao và nói nhìu câu ( xin lỗi mẹ ) ko có học chút nào luôn .Rồi bà hay nói với mọi người ( người ngaòi ) là giống như VC mình khổ quá nên bà phải cho cái 1này cái nọ , phải lo cho từ A-Z trucớ mặt mình mà ko chút ngượng ( ko dám nói trước mặt oxa mình ). Rồi nào là khoe với mình cho oxa mình vàng , USD tùm lum ( ac..ac).Lâu lâu nói bóng gió như mình lấy dc oxa là phước đức của mình , con trai bà nhờ bà dạy dỗ nên tuyệt vời lắm , tất cả là công sức của bà chứ ba chồng ko làm dc cái gì hết .
    Có khi bà lôi bạn gái cũ của oxa ra nói ( bà chưa gặp vì quen hùi xưa xửa) nào là con nhỏ đó nhà giàu lắm , có 3-4 căn nhà , mẹ của nhỏ đó thương oxa mình lắm , thaỏi mái với oxa lắm. Mình tức quá hỏi thẳng " mẹ gặp chưa ? ai kể mẹ nghe ?" thì bà bối rối nói là con là ng đầu tiên nó dẫn về ra mắt , còn mẹ nghe thằng bạn thân oxa kể ( bạn oxa là em rể nhỏ đó). Làm VC mình lục đục 1 ngày trời , sau đó lâu lâu nói chuyện với mình ,MC mình còn nói 1 cách khó chịu đụng chạm tới mẹ mình .Trong khi cưới đến giờ mình gửi tiền đằy chủ cho MC , tháng nào cũng mua đồ lặt vặt cho bà , lâu lâu bà gợi ý mua cái gì là mình mua ngay cái đó , tháng nào cũng thâm tiền của 2 VC mà mẹ mình là người chu cấp thêm mới đủ, lâu lâu mẹ mình còn mua đồ tặng MC nữa chứ.
    tất cả chuyện này mình ko kể cho mẹ mình nghe , oxa mình càng buồn vì từ 18 tuổi đã ở riêng chỉ khi cưới mình về mới ở chung với BMC mà sinh ra tùm lum chuyện ( BMC mình ở riêng ko họ hàng nào dưới quê lên chịu ở chung hay gần gũi).
    Nói thêm là MC mình ko hỉu sao bên chính gia đình MC ( gd ngaọi của OX và MC mình xích mích gì đó và ko thèm nhìn mặt nhau ).
    Nói xấu MC thế có quá đáng ko hở các bạn chứ mình bức xúc quá , cả ngày nghe MC nói xấu ng này ng nọ mình chịu ko thấu , lâu lâu còn xúc phạm cả mình , nagỳ ngày kể công nuôi dưỡng oxa cho mình nghe .
    Nhưng cũng có tinh tốt là rất ngăn nắp , mình thì bừa bãi và tiểu thư quen rồi , trước giờ ko đụng việc gì , nay làm gì cũng chậm chạp nên MC mình gaình làm cho nhanh . Lâu lâu mình qua nhà mẹ ruột là MC vào phòng mình dọn dẹp( hic có cả chìa khoá phòng mình) .
    Bà còn có tính thcíh can thiệp vào chuyện VC mình lắm , vì bà mà 2 VC lâu lâu cãi lộn , dù trốn ở đâu 1 hồi là bà xuất hiện hỏi tới luôn . Hay như 2 đứa sửa nhà thì cứ đòi sửa theo ý mình , 2 đứa đấu tranh dữ lắm thì bảo tuỳ theo 2 đứa nhưng lại vẫn cứ xọt vào can thiệp , ko làm theo y như là giận dỗi , bảo oxa mình ra ca bài ca công sức nuôi dạy.Trong khi ý thcíh của bà là sửa sao cho đẹp rồi khỏi mua cái 1gì hết vì chỉ có 2 đứa cần gì tivi, máy lạnh tủ lạnh cho tốn điện , bà hay nói là có 2 VC ah , cần gì đồ dùng chi cho tốn điện ( tạm thời sửa nàh xong 2 VC ở riêng vài tháng , klhi nào thu xếp xong BMC mới về ở )trong khi riêng BMC mình dù ở nhờ chứ đầy đủ tiện nghi .
    Oxa mình cầu cứu BC ko được qua cầu cứu họ hàng ko ai dám lên tiếng ( mệt mỏi MC mình quá rồi ). Cầu chứu chị ở NN thì chị rất hỉu tính mẹ nhưng chị lại thương mẹ ( ở xa nhìu năm nên thương và nghe lời MC mình lắm ) . Mình công nhận là MC mình dạy con rất hay , ko ai dám lên tiếng cải ( cải 1 tiếng giận mấy tháng bỏ ăn bỏ ngủ đòoi chết lên chết xuống mấy lần đến nỗi BC mình ko dám làm trái ý 1 lần )
    Hic... thui giải toả bớt ức chế rồi , có 1gì mình tâm sự tiếp vậy.
    Được HunCaiCOaiii sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 02/06/2008
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị quá đi mất, cưới nhau về chưa lâu mà đã phải lo lắng nhiều chuyện quá. Cố gắng lên chị ạ. Mẹ ruột của chị thật là tuyệt vời . . Hay 2 anh chị ráng dành dụm tiền mỗi tháng để ra ngoài thuê cái phòng nhỏ nhỏ ở riêng thử xem sao?
  8. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì với bố mẹ con cái mình là nhất còn con dâu trong mắt họ lúc nào cũng có nhiều khuyết điểm. Về nhà chồng, rốt cuộc thì những gì được bố mẹ đẻ dậy dỗ đều bị đổ sông đổ bể cả. Thấy thương và có lỗi với bố mẹ mình quá.
    Được hieuminhnhan sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 03/06/2008
  9. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi chưa bjờ mình nghe về câu chuyện MC nào mà dã man hơn thế này, chắc bà ý chờ cho VC bạn phải sạch sẽ cửa nhà ko còn đường ăn tiêu bà ý mới thoả mãn
    Đi thuê nhà đi bạn ơi, hic, sao lại có những nàng dâu khổ như thế này hở trời, gia đình chồng thì vừa nhu nhược vừa bàng quang để vc bạn chiụ đựng hàng ngày như thế này
    Phải mình thì chắc ko sống chung nổi cùng nhau 1 tuần đâu, nhất thì bét, cái gì sai thì mình ko chịu nổi, sống là phải chiến đấu thôi bạn ạ
    Tội nghiệp cho mẹ đẻ của bọn mình, cứ nghĩ con về nhà chồng có cuộc sống hạnh phúc, nghèo nhưng vui vẻ ai ngờ có những lúc như thế này
  10. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khổ là mình cũng học hành đàng hoàn , dù có bực bội thế nào thì cũng đâu dám lớn tiếng lại . Nhìu khi BMC mình ko hỉu chuyện gì cứ phát bỉu 1 cách đơn giản vô tư như em bé 3 tuổi vậy , như trong chuyện sửa nhà , chuyện mua nhà , chuyện mượn tiền , BMC mình cứ như đơn giản lắm , thiếu tiền thì nói 2 đứa đi mượn đi , làm như người ta có dư tiền để dành cho mình mượn lúc nào cũng dc vậy , mua nhà thì cứ như mua bó rau bó cải , ra đường nghe ai khen người nào la tin tưởng người đó liền dù con cái gia đình nói gì cũng nghi ngờ , chán lắm cơ ....
    Từ đầu về nhà chồng mình cũng chuẩn bị bao nhiu tâm lý , mình chịu đựng như thế chưa hề dám lên tiếng, nên BMC mình có biết mình bực bội BMC đâu . Nhưng thực sự mình bị sốc lắm , đến giờ gần như stress liên tục .Đêm nào nhìn oxa ngủ mà nước mắt lã chả , oxa hỉu nhưng đi làm cả ngày đến 10g đêm mới về mệt mỏi cũng có chia sẽ dc gì nhìu . Mình đã nói từ trước về vụ đêm tân hôn của 2 VC mình , mà ba chồng gọi ra kiu đưa tiền rồi nữa đêm mẹ chồng gõ cửa kiu đưa tiền , lúc đó oxa mình nói đã đưa tiền cho ba rồi , thiếu mai con đưa thêm , ấy vậy mà giận đó , sáng sớm 2 đứa cũng hỏi BMC có thiếu gì thì đưa thêm nhưng MC giận ko thèm nói ,đi gọi điện cho chị chồng khóc lóc này nọ , nói oxa mình lấy vợ về rồi tính toán với mẹ , rồi ca bài ca công sức nuôi dưỡng , rồi đòi sống chết , làm hum đó chị gọi về la 2 đứa um lên, 2 đứa ko hỉu chuyện gì cả , tối hum đó về hỏi han , đưa tiền mới hết giận , chán lắm cơ .
    Khổ 1 điều là MC mình từ khi sanh 2 đứa con ra là bệnh đến giờ , may là gia đình bên nội khá giả , thuốc men đến giờ , trên cơ thể mẹ ko biết bao nhiu là căn bệnh , nên MC mình hay xỉu , hay mệt , đó cũng là 1 cái cớ để mẹ hay nhắc và cho là do mẹ có công lo cho gia đình nhìu nên bệnh, lúc nào mẹ cũng nói với mình do mẹ lo oxa mình nhìu nên bây giờ mẹ bệnh , do sinh oxa nên mẹ mới bị thế này thế nọ cho nên oxa bây giờ phải có trách nhiệm vv..v..v ...vì MC hay bệnh nên các con và BC mình lo lắm nên chẳng bao giờ làm MC mình buồn , muốn gì cũng chiều . MC mình kì lắm , cả BC mình bà cũng ko vừa lòng dù BC mình lo cho mẹ hết lòng , ở nhà mẹ sai gì ba làm nấy , ngày ngày xoa bóp matxa cho MC , đi chợ phụ giúp tận tình , mình chưa thấy 1 ng cha nào hiền mà thương vợ như BC , thương vợ hơn cả thương con .CHỉ vì BC mình quá nghe lời MC nên gia đình bên chồng ko ai muốn lên tiếng , vì có lên tiếng bao nhiu lần cũng ko tác động dc gì nên họ chán nhắc tới BMC mình lắm ...Bản thân họ hàng thì cũng tốt lắm , biết gia đình như thế đã giúp nhìu rồi nhưng họ ko muốn nói đụng đến thôi. Cả oxa mình còn hiểu điều đó và chán nản lắm rồi huống chi mình lạ nước lạ cái sao mà ko sốc.
    Lúc đầu minh cũng hay ngồi nói chuyện hàn huyên với MC , càng ngày mình càng sợ mẹ , ko phải sợ sệt mà là sợ có 1 ngày ko chịu dc có lẽ mình lên tiếng 1 câu thui chắc cả nhà mình um sùm lên hết và người khổ nhất cũng chỉ là mình , chứ oxa đi làm cả ngày có ảnh hưởng gì đâu.Ở nhà chồng mình cũng chả làm gì , phụ lặt vặt thui chứ làm gì cũng ko vừa lòng mẹ chồng nên MC bao xô hết , riết rồi mình sợ và xin đi suốt , dạo này đang sửa nhà nên mình cứ trốn qua đó chứ ít khi về , tối tối chạy lên cty của chồng chơi , đợi chồng về ( cty gia đình nên cũng thoải mái).
    Hic hic ... cứ ức chế kiếm chỗ nào xả 1 tràn như thế này cũng đỡ stress ghê....Các bạn thông cảm nhé , dạo này mình gần như điên rồi , ko có ai để mình trút ra hết , ko dám nói mẹ sợ mẹ buồn , ko dám nói bạn thì bạn nghĩ sao về gia đình chồng , tội chồng , tối về than thở với chồng cũng chỉ hạn chế chứ ko dám cằn nhằn để chồng lo nghĩ ( dù chồng quá hỉu mọi chuyện ). Đến bây giờ mình xót cho túi tiền của mẹ mình quá , lúc nào cũng phải dốc hầu bao , bù lỗ dô tình cảm cho mình vậy đó , ai nói tiền bạc ko đem lại hạnh phúc ??? Ko có tiền chắc gì mình sống nổi với gia đình chồng
    Được HunCaiCOaiii sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 03/06/2008

Chia sẻ trang này