1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Khi bệnh nhân không còn sức chịu đựng
  2. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    1. Bác Noir nhận xét gì về em sinh_vien_thuc_tap, em Thoáng, em Gà, em Vịt topteen ?(chân thực nhất trong khả năng có thể )
    2. Sống ở nước ngoài, bác thấy dân mình phải học điều gì ở họ?
    3. Thụy Sĩ rất nổi tiếng về ngành cơ khí chính xác và được đánh giá là quốc gia có chất lượng sống cao nhất Thế giới. Bác có cảm thấy mình may mắn khi có dịp sống và học tập ở đó? Và phải chăng vì chất lượng cuộc sống cao mà trông hình bác có vẻ bụng phệ? (ha ha, vừa đùa vừa thật, chớ giận, chớ giận)
    Thôi, 3 câu được rồi
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Rùa.
    Anh thấy nói mổ 1tuần, mà đến tuần thứ 2vẫn mổ nên anh thắc mắc thui.
  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________
    1) Miễn bàn, chỉ cần biết tớ rất quí các em là đc.
    2) Chúng ta cần phải học nhiều điều bạn ạ, rất nhiều. Nhưng cũng không nên quên rằng chúng ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm để họ học hỏi.
    3) Nghành cơ khí chính xác Thuỵ sĩ đứng đầu thế giới thể hiện qua kĩ nghệ đồng hồ và đc đánh giá là nước có chất lượng sống cao nhất thế giới vì thu nhập cao, ổn định, môi trường sạch, an ninh đảm bảo, chế độ an sinh xã hội, y tế.
    Thực sự nếu nói có thích sống bên này không thì mình trả lời thực sự là không, chưa bao giờ mình muốn sống ở Thuỵ sĩ từ ngày đầu tiên bước chân quan đây. Còn về học hỏi, kinh nghiệm làm việc thì có, tớ rất phục cách làm việc hiệu quả của họ.
    Bụng hơi phệ nhé. Chỉ vì sinh hoạt thất thường, uống nhiều beer. Ăn nhiều xúc xích, pho mát. Và câu hỏi này không có gì làm tớ giận cả, ngược lại đối với tớ đây như 1lời cảnh báo.
    Kính.
  5. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ lại bỏ đi hết. Tớ lại lang thang.
  6. loitthoi

    loitthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    (Mài dao)
    (Thử độ bén) Phuuuùu...
    (Xắn ty áo)
    (Mổ)
    1. Bn thấy KBC thế nào?
    2. Bn có thích em Cá ko? Sao thấy trêu hoài vậy?
    3. Bn đã yêu bao nhiêu lần rồi? Kể một vài cuộc tình minh họa.
    4. Bn thường chơi môn thể thao nào? Và thích VĐV nào thuộc môn đó nhất?
    5. Bn trừ lần mổ này thì đã đi bệnh viện hoặc được mổ mấy lần rồi? So sánh cảm giác, cảm xúc...
    6. Bn có thường thở đều không? Chuyện gì có thể khiến bn thấy lo sợ nhất?
    7. Bn ăn uống đầy đủ chứ? Không thích ăn gì nhất? Vì sao?
    8. Xa quê hương, ai là người bn nhớ nhất? Vì sao?
    9. Đưa tay lên xem nào, ổn chứ? Có mục tiêu nào mà đến giờ bn thấy rằng mình với mãi mà chưa tới không?
    10. Nào nào, há miệng to ra. AAAAAAA... Đúng rồi! Đưa tay lên miệng khà một tiếng thật to xem nào. Đúng rồi! Trả lời thành thật: Tay bn có hôi không?
    (Nhìn)
    Không biết chết chưa nhể
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________
    Trước khi trả lời bạn, mình xin góp ý thế này. Bạn là bác sĩ thì không nên hỏi bệnh nhân chết chưa? Khi bệnh nhân vẫn sống nhăn răng? Hay mài dao trước mặt bệnh nhân khi chưa gây mê cho bệnh nhân, điều này rất phản cảm, vì bình thường Dao của bác sĩ không cần mài, dù ở VN hay ở đâu cũng thế, Dao mổ thường rất sắc bén từ khi ra lò. Hay bạn bêu xấu trình độ kĩ thuật VN?
    1) TTVN và KBC nói chung có nhiều thay đổi. Nhưng tớ hy vọng rằng không sự thay đổi này không trên con đường Tây hoá, tớ sống xứ Tây gần 20năm tớ hiểu nên phát biểu như vậy. Còn tại sao bạn có thể hỏi tớ.
    2)Khi tớ trêu bạn là tớ thích bạn ở điểm nào?
    3)Yêu thì nhiều, không nhớ hết và không muốn nhớ vì tình yêu để dành cho người yêu mới.
    4)Tennis(tớ là monitor của trường). Federer.
    5)Bạn mổ tớ lần đầu tiên. Cảm giác khác là với những bác sĩ khác họ nhã nhặn hơn vì hiểu tâm lý của tớ.
    6)Thở là điều quan trọng nhất để duy trì sự sống. Lo sợ thì không.
    7)Bạn hãy nhìn ảnh tớ sẽ biết.
    8)Nhớ tớ nhất, vì tớ yêu tớ nhất.
    9)Mình luôn đạt đc những gì mình muốn.
    10) Thái độ tốt là chìa khoá vạn năng mở sự Thành công trong cuộc sống.
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là quay mãi mà bác Noi chưa ngất nhở bao giờ bác dzề zịt nam dzậy
  9. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đổi nhân vật rồi. Hú vía...he he he.
    Không biết cái cảm giác trước khi lên xe hoa về nhà vợ thế nào nhỉ? He he he....
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________________
    Thông báo với bác là nhà em về đến VN lúc 5h35 sáng ngày 15 tháng 1. Vậy là khi về đến Bắc ninh nếu nhanh chắc phải là 7h sáng, em đi ăn bánh cuốn luôn. Mà về vào giờ đó không biết người nhà có đi đón đc không ý, vớ vẩn lại thuê taxi về.
    Khi đi em di vào ban đêm, tuyệt vời luôn, ngủ 1 mạch đến Thuỵ sĩ...à, mà lần này lại đc chiêm ngưỡng mấy em tiếp viên roài.
    Năm 2001 em về vui lắm bác ạ, không như năm trước đi Hãng hàng không Nga khỉ gió vì tò mò, nhưng đó sẽ là lần đầu tiên và lần cuối trong đời em bước chân lên mấy cái máy bay cũ rích, rung bần bật trong 17h làm em sợ vãi linh hồn và cũng là lần cuối nhìn thấy bọn nhân viên chết tiệt khinh người Việt, nhưng chúng nó bị em làm cho 1trận từ Mát cơ va đến VN (9h). Cho cúng nó biết thế nào là khinh VN.. Buồn cười cái bọn dở hơi đó, máy bay chúng nó rách, cũ, lạc hậu hơn VN nhiều mà lúc nào cũng ra oai coi thường người Việt. Nhà em bực, chê nước Nga nghèo, lạc hậu suốt, đến mực độ mấy em tiếp viên bực mình, đội trưởng đội tiếp viên thì xị mặt....thêm ông bạn mới quen trong máy bay ở bên Đức nữa chứ, 2 anh em ngồi chê trong vòng 9h không mệt mỏi vì vui, khi xuống máy bay, mình lại cố tình đến xin hôn má 1 em nữa chứ, bọn nó quê lắm.
    Nhà em khuyên các bác không nên đi Hãng hàng không Nga, thà them tí tiền đi hãng khác còn hơn, phục vụ của bọn nó kém, máy bay cũ, đi rung bần bật cảm tưởng như sắp rơi, khi hạ cánh thì cả máy bay rung chuyển, cái trần máy bay méo thấy rõ...hú vía...em vái bọn nó, cho thêm tiền cũng không bao giờ đi Aeroflot của Nga.
    Lần này em đi Sorry Việtnam. Thấy nhiều người chê lắm, nhưng lân trước em đi thì thấy cũng ok, hay là xuống cấp? Nhưng lần trước em đi, thì nhân viên thoải mái lắm, phục vụ cũng ok, em nhớ với thằng em trai, 2anh em đi lại lại trong máy bay chán quá đi ra quầy bar đằng đuôi xin 1chai rượu Wisky, thế là 2 anh em rủ thêm mấy thằng Tây ngồi nhâm nhi. Khi xuống mấy ông phục vụ lại cho đầy 1 balô rượu nữa chứ...lần đó công nhận vui...vì thế lần này em quyết định chọn đội nhà, cho dù bị chê...mà dù có chê thì tiền mình cũng vào túi người Việt chứ không vào túi ngoại bang.

Chia sẻ trang này