1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trên yahoo em buzz mãi chả thấy trả lời tưởng lão Yết Kiêu ai ngơ hôm nay vào đây mới thấy có kẻ sắp vào chuồng Thôi thì em có vài lời thế này. Thứ nhất em xin chia buồn với bác, tiếc thay cho bác 1 thời tung hoành ngang dọc, náo loạn giang hồ thế mà nay lại đi vào chuồng Thứ 2 em xin gửi lời ngưỡng mộ đến vợ bác đã xích cổ được một cao thủ thuộc hàng nổi tiếng trên giang hồ sau này thì tha hồ mà sung sướng ăn trắng mặc trơn nhá Thứ 3 em xin nhiệt liệt chúc mừng ... mẹ vợ bác (tại sao em lại chúc mừng mẹ vợ bác thì bác tự hiểu chứ em chả dám nói)
    Dài dòng thế đủ rồi giờ mổ
    1. Sắp chui vào rọ rồi bác có thấy tiếc cái quãng đời trai trẻ tung hoành trên gian hồ của mình ko?
    2. Bác có tưởng tượng được tương lai sau khi lấy vợ 50 năm nữa của bác như thế nào ko?
    3. Bác có thấy những tấm gương to vật vã của các bậc tiến bối ko mà vẫn chui đầu vào rọ thế ạ? Lý do?
    4. Xin bác phát biểu cảm tưởng trước ngày chui đầu vào rọ
  2. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu kẻ mới lấy vợ này đã xong tuần trăng mật chưa nhỉ
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chắc là vỡ mật roài
    Giờ người ta nói là Tuần trăng mệt, Giun ạ
  4. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn vào KBC nhưng hôm nay nhìn topic này mới giật mình, hoá ra bạn Lục đã xuôi thuyền vui bến mới, vậy mà Nghiêm này không biết sớm để chúc mừng. Thôi thì muộn còn hơn không, có đôi vần chúc bạn vui duyên mới
    Nửa đời gánh chữ bán hàng rong
    Nay mở quán đối viết đôi dòng
    Trời thương má thắm, chả thương hắn
    Nên chuyện cau trầu vẫn như không
    Đâu ngờ khi trời chuyển gió đông
    Phất phơ trước quán một dây hồng
    Trời già trêu ngươi bèn buộc hắn
    Với người trong mộng, thế là xong.
    :D
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đồ không xuất hiện để trả nhời chất vấn Quốc hội, mọi người có đồng ý mời chị dâu lên thay không?
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Quốc hội duyệt và mời đồng chí Lục Thảo nữ lên diễn đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.
  7. diepbit

    diepbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    uh em bây giờ mới biết bác lucthao mới học xong lớp xây dựng gia đình. em chúc Hai Bác luôn hạnh phúc - thành công và nhiều nhiều may mắn nhé
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, các bác tránh ra nào. Chả mấy khi làng ta có thành viên mới. Để thể hiện tấm lòng hiếu khách và hoan nghênh thành viên mới, đồng thời xích lại gần nhau hơn, tôi xin trân trọng mời bạn chichbinh111 lên sân khấu giao liu mí dân làng nào.
    Trước hết mời bạn chichbinh111 tiết lộ tý chút về danh tính, tuổi tác, nơi ở, công việc học tập để các ông bà, cô bác, chú thím... biết đường mà mò, ấy nhầm, mà mổ.
  9. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ấy cái nhà chú SVTT này, ai mà mời lên sân khấu để mổ chứ. Mổ là phải mổ trên bàn mổ nhé, không đời nào mổ trên sân khấu chú rõ chửa. Nào mời thím chichbinh111 lên bàn chuẩn bị mổ. Đề nghị các đồng chí y tá chuẩn bị mài dao, kéo cho thật sắc, thuốc gây mê đủ liều chớ dùng quá tay kẻo bệnh nhân chết mê nha.
    Chớ nhùng nhằng lên bàn mổ ngay nhé.
  10. chichbinh111

    chichbinh111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em tên Vũ Thị Thảo Bình
    Tuổi: 5/2/1989
    Quê Lai Châu, hiện sống ở Tân Biên, Biên Hoà
    Em là sinh viên Đại học Văn hóa TPHCM
    Em đã yêu lần 1, mới chia tay 5 tuần
    Quá buồn thương. Cả làng quan tâm em đi

Chia sẻ trang này