1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mình xí xớn hỏi chút:
    Có phải Ngu ngu cố tình viết chấm phẩy thất thường và chữ hoa, chữ thường lẫn lộn không?
    Vì lười ấn phím Shift hay vì mục đích nào khác?
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác phát hiện rất chuẩn xác , em xin GIÃI BÀY với bác là dư thế này : riêng về dấu phảy thì em không dám tùy tiện , trừ khi lừoi không đánh , dấu chấm cũng vậy ... dấu 3 chấm em có ý diễn thoại là khi nói có đắn đo suy nghĩ hoặc do chưa nghĩ ra ...hết ý ....nên bỏ lửng ở dấu 3 chấm , ngắt một quãng dài để chuyển sang ý khác có thể coi như dấu phẩy hoăc dấu chấm trong văn viết... độ nghỉ dài hơn như khi em diễn đạt bằng miệng để cảm giác không đều đều như đọc văn bản ..vừa nói vừa nghĩ là vừa để nguời nghe nghe hết và tư duy thêm ý của em ........ CHỮ HOA là em dùng nhấn mặt điều em MUỐN nói hoặc có thể thay dấu NGOẶC Kép để mọi ngừoi HIỂU theo nhiều nghĩa . TO và nhỏ lẫn nhau ( cách dòng nhiều ) ...còn có tác dụng thị giác cho ngừoi ĐỌc đỡ nhàm chán với nhưng con cHỮ đỀU đềU và ...khi SPAm thì làm cho vui mắt hoặc gây không khí Vui vẺ ...... với những bài nghiêm túc em vẫn theo quy tắc văn phạm TiếNG VIệt , biên tập lại từng câu, từng chữ , dấu chấm , dấu phẩy cận thận .....màu xanh ( mát )và chữ đậm để mọi nguời nhìn cho RÕ ạ
    ..em xin hết

  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không ai hỏi đại hiền nhân Ngu ngu đáng yêu nữa à?
    Thôi, mình hỏi tiếp vậy (@ Ngu ngu: chúng ta cứ đối thoại trực tiếp thế này thì có khi chat với nhau lại hay hơn nhể? ):
    1. Ngu Ngu đã đến Kinh Bắc bao giờ chưa? Thích gì nhất ở đất và người Kinh Bắc?
    2. Ngọn gió nào đưa Ngu Ngu đến KBC?
    3. Ngu Ngu có quen ai ở KBC không? Ngu Ngu có thích ai ở KBC không?
    Hết ạ!
    Chúc Ngu Ngu và cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp! Sáng mai tỉnh dậy đón 1 ngày tốt lành!
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác ..đã ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
    Một ngày mới tốt lành
    @ một là đối thoại trực tiếp khác với đối thoại trực tiếp có ghi hình cho bàn dân thiên hạ ngó và xì xèo
    1.xin thưa là trứoc kia (khỏang năm 2004 ) em có đi qua Bắc Ninh để đến Bắc giang ăn cuới cô bạn cùng lớp nên chỉ giũ mãi ấn tuợng sau Bắc Ninh là một thành phố trẻ quy hoạch tuơng đối tốt đuờng xá rộng , nhiều khu phố mới , không khí thoáng đãng nguời vắng làm ngungu em rất thich ..Bắc Giang thì thấy vẫn như bao vùng thôn quê Bắc bộ .Thú thật là em ít tiếp xúc và ở lâu đất KinH Bắc..nhưng em đã có chút cảm nhận tốt và đất và người nơi đây...Hỵ vọng sau này sẽ đuợc đến với KiNh bắc và người Kinh BẮc nhiều hơn
    2 . Ngọn gió Duyên của Ông Trời chăng ...ngungu em đến chắc do một bác nào đó lôi kéo qua quán đối và từ đó thỉnh thoảng ngungu em ngó qua ...còn để thuờng xuyên tới KBC thì là do 2 chƯƠNG TrìNh ĐUỔI HÌNH & Ô chữ ....rất tiếc là mấy Chuơng Chình này phá sản rồi ..Ngungu em nghĩ nếu duy trì đuọc mấy chuơngh trình vui chơi giải Trí CÓ THỬONG NHỚN ấy ..KBC ta sẽ Thu hút đuọc nhiều DU KHÁCH trong và ngoài nuớc lui tới tìm hiểu nguời KInh Bắc ta...
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác ..đã ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
    Một ngày mới tốt lành
    @ một là đối thoại trực tiếp khác với đối thoại trực tiếp có ghi hình cho bàn dân thiên hạ ngó và xì xèo
    1.xin thưa là trứoc kia (khỏang năm 2004 ) em có đi qua Bắc Ninh để đến Bắc giang ăn cuới cô bạn cùng lớp nên chỉ giũ mãi ấn tuợng sau Bắc Ninh là một thành phố trẻ quy hoạch tuơng đối tốt đuờng xá rộng , nhiều khu phố mới , không khí thoáng đãng nguời vắng làm ngungu em rất thich ..Bắc Giang thì thấy vẫn như bao vùng thôn quê Bắc bộ .Thú thật là em ít tiếp xúc và ở lâu đất KinH Bắc..nhưng em đã có chút cảm nhận tốt và đất và người nơi đây...Hỵ vọng sau này sẽ đuợc đến với KiNh bắc và người Kinh BẮc nhiều hơn
    2 . Ngọn gió Duyên của Ông Trời chăng ...ngungu em đến chắc do một bác nào đó lôi kéo qua quán đối và từ đó thỉnh thoảng ngungu em ngó qua ...còn để thuờng xuyên tới KBC thì là do 2 chƯƠNG TrìNh ĐUỔI HÌNH & Ô chữ ....rất tiếc là mấy Chuơng Chình này phá sản rồi ..Ngungu em nghĩ nếu duy trì đuọc mấy chuơngh trình vui chơi giải Trí CÓ THỬONG NHỚN ấy ..KBC ta sẽ Thu hút đuọc nhiều DU KHÁCH trong và ngoài nuớc lui tới tìm hiểu nguời KInh Bắc ta...
    3. ngungu chỉ quen mỗi bác ( trên YM ) nên chỉ thich mỗi bác ..hy vọng sau này sẽ quen nhiều hơn thích nhiều hơn .
    Hết
    Mời các bác tiếp tục cùng em ĐỐI THỌI

    [nick]
    Được ngungu02 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 06/04/2010
  6. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    1. Ngungu có người bạn thân nào không
    2. Nếu một ngày mà không có Interner thì ngungu sẽ làm gì
    3. Đánh giá mức độ nói dối của ngungu như nào ? Ít khi , bình thường hay thường xuyên
    4. Nếu như ngungu làm ************* thì việc đầu tiên ngungu muốn làm là gì để giúp ích cho đất nước
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    1 bạn thân em có vô số nhiều không đém xuể ..
    2 . vì hoàn cảnh nên ngungu em phải ở gần máy tính nối mạng suốt , có thể gọi là sắp nghiện rồi ..nhưng nếu có công việc bên ngoài hoặc chơi đâu đó thì em sẵn sàng quên in ter nét thôi....sợ máy tính qúa rồi đi chơi sứong hơn
    3. ngu em bản tính thật thà phải nói là rất ghét nói dối ...ít nói rối .( nói dối không làm hại nguời khác )..và ghét những ai hay nói dối gây hại cho nguời khác ..càng thật thà càng tốt ....
    4 . câu hỏi này quá khó ..nhưng em cũng mạnh dạn trình bày suy nghĩ của em...nếu em làm chủ tịch nuớc em sẽ quyết tâm chống tham nhũng lập lại kỷ cuơng phép nuớc , tất nhiên là từng buớc thôi ...
    hết ạ
    mời các bác tiếp tục ....

  8. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hết hôm nay, Ngu sẽ được quyền chỉ định một người thay Ngu đối thọi mí mọi người.
    Ngu sẽ chỉ định ai?
    Vì sao Ngu chỉ định người đó?
    Ngu có buồn không khi phải rời sân khấu?
    Ngu có muốn trăng trối trăng đèn thêm điều gì nữa không?
    Suốt tuần qua Ngu có ấm ức rằng "Sao mọi người không hỏi Ngu cái này cái này, không hỏi Ngu cái kia cái kia?" không?
    Bi giừ nếu có một điều ước, Ngu ước cái gì? (Ước cái gì be bé thôi, đừng có cứu thế giới mí lị hái sao trên trời )
    Bi giừ tự dưng nhảy đâu ra một con điên, nó bảo: "Em yêu anh Ngu", thế Ngu có sốc không? Choáng chứ nhở? Choáng quá! Choáng quá! Ngu chọn cách hành xử nào sau đây:
    a) Bốp, tát một cái cho tỉnh người
    b) Cười, rủ đi nhậu sau đó thì đi chơi
    c) Thở dài, cho 2000 đồng
    d) Lấy di động ra, bấm bấm "A nô! Cho một xe cấp cứu đến tọa độ XYZ gấp". Xong lăn đùng ra ngất.
    Tiếp nhở! Đang vui.
    Ngu biết làm thơ không? Theo Ngu, thơ có phải là công cụ kưa gái không? Có, vì sao? Không, vì sao? Ngu thích thơ theo phong cách cổ điển (vần vèo mượt như lông mèo) hay hiện đại (tản văn ngắt dòng liên tục) hay hậu hiện đại (câu trên táng cái bốp vào câu dưới, nhưng mà rất là cụ thể và hiện thực)?
    Thường thì Ngu xả sì trét theo cách nào? Đọc sách? Xem phim? Đi chơi? Ăn nhậu? Nghe nhạc? Nhảy?... ra giữa đường múa?
    Chú Ngungu này với chú ngu_ngu này có phải là một?
    Được SaharaSign sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 07/04/2010
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    chán nhể ! hết hôm nay là Ngu em hết thành nhân vât Tàng hình.. không còn đuợc đối thọi với các bác rồi.. em chỉ định bác May BeO vì thấy bác này hay lang thang trong này như một ''cô điên '' ( NOT con nhé ! ) ...vì nữa là em biết tí chút về bác ấy...sau bác BeO chắc đến bác đấy bác chuẩn bị nhá !
    tiếc là dạo này các bác lang thang ngoài đời nhiều quá không về BCK giao lưu dao thớt ..thành ra không có nhiều câu hỏi KHÓ CHỊU này nọ dành cho em ...mấy câu hỏi thế kia nhẹ nhàng tình cảm quá ...giả nhời dẽ òm..Hi vọng sau này các bác về tụ tập đông đủ em lại nhẩy lên giằng MÍc đối thọi tiếp
    Một CÔ điên nhé : ''em yêu anh ngu ...'' ,thì chắc cô đó chả điên chút nào.... mà có điên thật thì em cũng ...điên luôn ''em yêu... anh NGU NGU chờ em đã lâu rồi , anh yêu em ...chúng mình sẽ luôn bên nhau suốt cuộc đời này nhé ''
    chọn b cuời mua tặng cho nàng 1000 bông hoa hồng ( điên thật rồi )... rồi rủ em đi nhậu ...đi chơi và nói với em rằng sẽ bên em chọn đời ...chúng mình sẽ phát điên vì nhau hoặc vì nhau mà phát điên ,
    Ngu em uớc nhỏ nhoi cái gì à !? :mọi nguời hay quên đi nỗi vất vả trong cuộc sông luôn vui vẻ mọi nơi mọi lúc... hay nhìn nhận những nỗi phiền muộn là những niềm vui ( em chả nghĩ ra cái mơ ứoc nào bé hơn nữa )
    Ngu em làm thơ con cóc thôi ...làm thơ để cưa gái thì không thể làm đuọc thơ đâu ...thơ dành cho tình yêu thì làm GÁI xuc động chút thôi ..tình cảm dành cho gái mới là quan trọng ..nó mới là Thơ
    bác yêu ai đó.. mỗi lời nói ,mỗi tâm sự đều là những câu thơ hay nhất, đẹp nhất ..và như vây thì thơ không nhất thiết phải cổ điển , không phải là hiện đại ..chả có nguyên tắc gò bó nào dành cho thơ cả ..thơ là tâm hồn mà..hãy noi tâm hồn bác ra thì sẽ là thơ thôi ..
    đúng như bác nói : Thường thì Ngu xả sì trét theo cách : Đọc sách truyên ,Xem phim... Đi chơi một mình , với bạn bè , uống rựou với bạn bè ( not ăn nhậu nhé ) Nghe nhạc ..có thời hay lên sàn ...( giờ lâu rồi chưa đi BAR, đi sàn )và nếu cần có thể .. ra giữa đường múa..
    nào các bác nhanh nhanh lên ....

    [nick]
    Được ngungu02 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 07/04/2010
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Ngu Ngu!
    Lúc này thật khó tìm lời để diễn tả niềm vui sướng và cảm động vì được Ngu Ngu khen tặng như vậy!
    Nhưng mà mình đã nghiên cứu luật của trường quay Sôi 100 này rồi, thì thấy là ai giành được nhiều phiếu bình chọn nhất thì sẽ được ngồi lên máy chém, à, ghế nóng (giống như mình đã giành vé cho Ngu ngu ấy ).
    Mình không sợ gì đâu, nhưng mình nghĩ sẽ hợp lí hơn nếu chúng ta cùng thăm hỏi bạn Taosta - một nhân vật khá bí ẩn mà cũng rất dễ hiểu của KBC này.
    Ngu Ngu nghĩ thế nào nhỉ? (Câu hỏi cuối cùng đấy).
    À, nếu Ngu Ngu có biết chút ít về mình thì nhớ giữ bí mật cho đến khi mình tiết lộ nhớ!
    Chúc Ngu ngu và cả nhà ngủ ngon!

Chia sẻ trang này