1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày mới có 1 bác mò mặt vào hỏi từng câu một thì hết tháng cũng chả đuọc vài câu như bác Pea kia cả tuần vào cũng chả thở đuợc câu hỏi nào ..chán !..mà nghĩ ra câu hỏi đâu có dễ ..liền mạch dao kéo múa luôn mấy đuờng cho tiện ..vào đây để quyết giết cơ mà có phải vào đây tẩm quất mát xa đâu ...chóng mặt là nhẹ đấy
    tiếp
    bác BEo là nhà văn nhà thơ nhà báo hay nhà giáo ..hay đơn giản là Thầy đồ ?
    bác dự định băm mấy cái thì lên xe hoa về nhà chồng
    ?
    bác đã đi du lịch nhưng đâu rồi cả tây cả ta nhá
    sợ thích ? ( sách báo nhạc họa shoping hét hò nhậu nhoẹt ..)
    những môn thể thao ưu thich và tập luyện ?
    sáng mấy giờ rời giường ? có tập thể dục 2 -2 - 3 - 4 gì không ?
    có biết nấu cơm nấu ăn có ngon không ( đừng nói chỉ biết mấy món trứng đấy nhé )
    bác hãy làm một bài thơ về ngungu xem nào !

  2. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mây:
    "Nghệ thuật có cần ý nghĩa không?"
    Hỏi mây:
    "Sống có cần ham muốn không?"
    Hỏi mây:
    "Tắm có cần kì kọ không?"
    Và hỏi mây:
    "Phật tổ ước mong gì?"
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em phản đối!
    Nếu để điều tra, bên An ninh cũng không làm gắt gao thế này.
    Nếu gây ngập lụt và stress thì trận lụt lịch sử ở HN năm 2008 cũng không bằng trận lũ câu hỏi của Ngu Ngu đổ lên đầu em thế này.
    Nếu là để đối mặt thì cũng không cần phải lên trường quay S100 thế này (chỉ để Ngu Ngu cướp diễn đàn).
    Nếu hôm nay quả là thứ 6 thì em xin phép nghỉ cuối tuần và đề nghị Ngu Ngu cũng nên đi nghỉ mát cho khỏe!
    Muốn rèn luyện trí thông minh thì thay vì ngồi nghĩ câu chặt chém, Ngu Ngu nên tập trung vào giải Ô chữ đi. Không xem được hình thì để mình gửi ảnh cho nhá!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oạch!
    Để log in câu trả lời Ngu Ngu từ 1h tiếng trước, giờ mới gửi nên không biết có người hỏi mình những câu ve vuốt và sâu sắc thế này!
    Mây đang có ước mong giải quyết ham muốn kì kọ một cách ý nghĩa nhất, rất bức thiết, không đừng được. Nên bay đã nhá! Hẹn Giun tí nữa nhá!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Nghệ thuật sinh ra bởi và để phục vụ con người. Sống thuộc về một trạng thức của con người. Tắm là để giải quyết nhu cầu của con người.
    Vậy những cái đó, nếu không có ý nghĩa với con người thì liệu chúng ta có cần không?
    Ham muốn: thuộc về bản năng con người, dùng để định dạng con người, khơi gợi tiềm năng con người. Sống không có ham muốn thì sống làm gì? Ngay cả 1 nhà sư, ông ta cũng phải có ham muốn, kể cả ham muốn thể xác, để từ đó thấy được ý nghĩa của những ham muốn tinh thần - ham muốn chiến thắng được chính bản thân mình và kết quả của nó.
    Riêng về kì kọ: mình nghĩ ko nhất thiết. Mình quen 1 người, 1 ngày tắm vài lần. Tắm nhiều, nên người không có ghét :D, trừ lúc ra mồ hôi, còn thì đồng chí ấy chỉ việc dội vài gáo là sạch.
    Phật tổ ước mong gì:
    Câu này thách thức tầm hiểu biết hạn chế của mình quá!
    Ngài khuyên con người trút bỏ tham, sân, si để diệt khổ, thoát khổ. Cũng có thể hiểu là ham muốn thì thường làm con người khổ. Nhưng đã là con người - sống thì phải ham muốn (như đã khẳng định ở trên). Bởi nếu không ham muốn thì hoặc chúng ta là những kẻ... bất lực, mất hết cảm giác sống, hoặc là những bậc cao nhân, tu thành chính quả, đến cõi Niết Bàn, thành Phật.
    Sống đến bây giờ, mình cũng chưa nghe hoặc nhìn thấy vị Phật sống nào hiện diện bao giờ cả.
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mây có biết kì kọ là mật danh lãng mạn của mod kikovn nhà ta không?
    Hỏi mây: cái gì nặng nhất và cái gì nhẹ nhất?
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Biết chứ.
    Giun không thấy mình giữ nguyên hiện trường (không dám bê "cọ" vào), tôn trọng tất cả những ai là "kì" và "kọ" hay sao?
    2. Đối với Mây: cõi lòng.
  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    các bác vào đây thâm thúy quá
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thời đại cạnh tranh có khác, nhiều người gọi maybeU là Mây thế!
    Phản đối vi phạm bản quyền!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Là "nhà" gì:
    Mình đã giới thiệu 1 lần nghề của mình rồi, không sử dụng đến kỹ năng thuyết trình trên bục giảng nên không phải là nhà giáo hay thầy đồ rồi.
    Chỉ là bán chữ thôi mà. :D
    2. Lên xe hoa:
    Mình không dự định dự định gì cả. Cái này thuộc về "duyên" rồi.
    3. Đã đi du lịch rồi.
    Có lần vì chuyện riêng, bắt tàu đi 1 mình vào Đà Nẵng. Không ngờ con gái đi 1 mình lại trắc trở thế. Đây là kỉ niệm đi du lịch một mình đầu tiên của mình. Chắc nhớ mãi không bao giờ quên...
    Nói chung là đi vẫn còn ít lắm.
    Ao ước có ngày được cùng người mình yêu thương đi khám phá những danh lam thắng cảnh của mọi miền đất nước, tìm hiểu văn hóa, đời sống của người dân (gọi là "đi điền dã" ấy - ăn, ở với người dân luôn). Đi du lịch được nước ngoài thì cũng tốt, nhưng mình nghĩ trước tiên phải khám phá, tìm hiểu vẻ đẹp của chính đất nước mình đã. Chưa nói rằng nước mình đẹp thế, có những nơi độc nhất vô nhị, không nơi nào trên thế giới có được, mình không biết đến thì thật là uổng phí và có lỗi. Nếu mà đi và tìm hiểu cho hết thì chắc cả đời người cũng không đủ...
    4. Sở thích:
    Nhiều lắm, thích nhất là: nghe nhạc, đọc thơ hoặc làm thơ, đọc sách, khiêu vũ...
    Thể thao: hồi phổ thông từng tham gia đội bóng nữ của trường. Lên ĐH thì tham gia vào đội trưởng đội cổ vũ bóng đá của lớp. :D
    Giờ thì chẳng tham gia môn thể thao nào, lười lắm rồi.
    5. Thức:
    Dao động từ 7h sáng đến 11h30 trưa tùy tình trạng sức khỏe và đêm trước thức đến mấy giờ.
    Dậy lúc nào cũng cuống cả lên vì sợ muộn, chẳng có 2-2-3-4 gì hết. Cùng lắm là chiều tối vẩy vẩy tay chân vài cái (giống Đạt ma dịch cân kinh ấy ).
    À, nói đến đây mới nhớ, thỉnh thoảng mình có lắc vòng vài cái. :))
    6. Nấu cơm: biết.
    Ngon không thì không biết nhưng chưa thấy những người được nấu cho ăn nhè ra bao giờ.
    Đương nhiên! Mình không chỉ biết mỗi mấy món trứng đâu. Mình còn biết luộc đậu nữa
    7. Thơ về Ngu Ngu à?
    Để khi nào có hứng đã nhé. Ngồi trả lời được hết mấy câu trên của Ngu Ngu toát hết cả mồ hôi rồi đây này. Giờ phải đi spam xả stress cái đã.
    @#%%&^*&(
    @ dangiaothong: Cám ơn bạn!
    Lúc đầu thấy bạn vào thót hết cả tim, tưởng cũng tham gia trả thù đâm chém nữa!

Chia sẻ trang này