1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bên Trung Quốc còn có loại táo dăm, nghe nói là rất ngon, mà bạn kí kốp không hỏi luôn 1 thể.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình xin có 1 câu hỏi nhỏ là: Giờ bạn Taosta đang ở đâu và hiện bạn đang cảm thấy trong người thế nào?
  3. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi các bạn là bạn taosta hoàn toàn không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cái gì tương tự, dưng mà thực tế là cả ngày hôm qua, bạn táo không đăng nhập được vào ttvnol. Nên dù đọc được câu hỏi, đến phát bón lên được, cũng đành chịu
    @Mây: nếu bạn mây không chỉ định mình thì đúng là (mình) đầy thất vọng vì miềng đã chuẩn bị hồ sơ cá nhân từ tuần trước.
    Mây: Bạn Táo quê ở Bắc Ninh hay Bắc Giang? Giờ Táo đang ngự ở vườn táo tỉnh thành nào?
    Táo (không bón): Gốc của Táo ở BN, bi giờ ngọn đang ở thành phố đầu cửa biển, thành phố cuối dòng sông.
    Kiko: Bạn có thích Ăn Táo không? Bạn thích ăn Táo tây, táo ta hay táo Trung Quốc , hay thích ăn táo dai, táo bở, táo chua , táo ngọt?
    Táo (không bón): Có, bởi vì táo các tác dụng làm đẹp da, chống quá trình lão hóa và hình như là có tác dụng... chống đói. :)) Miềng chỉ thích ăn sống nuốt tươi, vị chua chua ngọt ngọt, chẹp... tự dưng nhắc đến... thèm...
    Thường thì bạn Táo ăn táo không chấm muối, đơn giản là vì lười. Thay vào đó là ăn táo trước xong rồi ăn muối sau.
    Kiko: (Nốt phát) ăn táo nhiều có sợ bị Táo không ?
    Táo (không bón): Táo (viết hoa) của anh kiko nghĩa là gì? Mọi phỏng đoán đều khập khiễng nên hỏi lại cho chắc.
  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Phiền bạn nào biết tiếng Tung Của, phiên dịch chữ táo dăm hộ miềng phát Nếu chỉ bằng vào khả năng đoán bừa và bậy bạ của miềng, miềng sẽ đọc ra thành Tao Dâm, và chữ của nó là như này: 騷 淫
    Mây: Giờ bạn Taosta đang ở đâu và hiện bạn đang cảm thấy trong người thế nào?
    Táo (không bón): Mình đang ở đây, và mình rất hot. (Dấu hiệu trực quan sinh động nhất là luôn thấy mây trên đầu mình. Các bạn biết rồi í rì, nóng thì nước bốc hơi, rồi tụ bạ thành mây [:-p])
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay phết nhờ! Suy ra: không có Mây thì Táo sẽ rất mát! May mà ở trên đầu thôi đấy, chứ lại trong đầu nữa thì mệt!
    Nhân việc Táo sơ hở, ý quên, tâm sự rằng đã chuẩn bị hồ sơ, đề nghị Táo điền đầy đủ các thông tin vào Sơ yếu lí lịch cho cả nhà tham khảo với nhé:
    - Họ tên: ngoài tên cúng cơm là Táo, Táo còn được bố mẹ đặt biệt danh gì?
    Xin cho biết, động cơ nào đã xúi bẩy bạn tìm đến với cái tên rất đáng yêu là Táo ta? Tại sao lại là Táo mà không phải các loại hoa quả khác, như Lê, Nho, chuối, dưa hấu, đu đủ, na, mít, ổi v.v...?
    - Tuổi: xuân xanh nay tròn bao nhiêu tuổi? Cầm tinh con gì?
    - Giới tính: không cần điền, vì quá nữ tính òy, nếu ngoài có là nam thì cũng sẽ bị gọi là "em gái" hoặc "bạn gái", "chị gái" hay "cô gái" thôi.
    - Đi làm chưa hay đang học? Đi làm thì làm gì? Đang học thì học gì?
    - Táo đang ở đầu sóng ngọn gió: chắc là bơi giỏi lắm? Bạn bơi thạo nhất kiểu nào?
    Ơ tạm thế! Lại bận rồi.
    Nếu ttvnol ko chập cheng thì hẹn tối nay chúng mình lại gặp gỡ tiếp nhé!
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Không, phải nói là "nếu không có Mây thì Táo rất là mất mát".
    Lý do thứ nhất: không ai lăng xê cho mình
    Lý do thứ hai: không ai khen thơ mình
    Lý do thứ ba: không ai kêu mình... nữ tính
    Tên nguyên sinh của mình rất ngắn gọn, và mình rất tự hào là nó... nổi tiếng (bám càng tí ). Một công đôi việc các bạn vừa hỏi vừa giải đố cho vui nhỉ. Tên mình là dư lày:
    "Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chím mí bóng mây"
    Hi hi
    Miềng rất vui vì bạn thấy cái tên taosta đẹp mí lị dễ thương. Thực ra thì tao là tao, ta là ta, tao thì thế này , ta thì thế này , chúng quấn quít nhau suốt ngày nên suốt ngày sờ nhau. chiết tự ự ự ự thì nghĩa của nó là thế .
    Nếu Táo đoán không nhầm thì Táo bằng tuổi Mây. Người dân tộc nó sẽ nói thế này: "Nếu Tao đoán không nhầm thì Tao bằng tuổi Mày"
    Táo đang vừa làm vừa học. Vì miếng cơm manh áo nên phải đi làm, vì làm hoài mà tiền hổng nhiều nên phải học. Có nhiều cái mình phải học cách gian đi một tí, có nhiều cái mình phải học cách tử tế thêm một tí. Kết luận được một câu thế này: Vấn đề không phải bạn gian manh hay tử tế mà là đúng lúc.
    Táo bởi giỏi, cực kỳ giỏi, biết bơi trước khi biết đi. Vì tiếp xúc với nước trước mặt đất, nên chi là luôn có cảm giác như là bay vậy đó . Chống chỉ định với từ tưng tưng. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
  7. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    hê, em cứ trả lời theo nghĩa nào cũng được
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lí do thứ 2 làm mình biết Táo là ai rồi nhớ!
    1. Lí do thứ ba: chắc là khiêm tốn rồi đây. Đảm bảo không có gã con trai nào lại nhí nhảnh, đáo để, dễ thương như vậy, kể cả... gay.
    2. Tên nguyên sinh: mình lạm đoán tên Táo là Bông có phải không? (do liên tưởng đến câu:
    "Trên trời Mây trắng như Bông
    Ở dưới cánh đồng Bông trắng như Mây")
    Nếu không phải thì rất xin được lượng thứ, chắc tại năng lực liên tưởng của mình kém quá!
    3. Suy luận cứ như đại hiền nhân Ngu Ngu ấy nhờ?!
    Riêng khoản chiết tự mí tiếng Tung Của tao dâm ở trên thì hơi bị phục! Miềng ngưỡng mộ những bạn giỏi chữ tượng hình lắm. Mà ở KBC này thấy nhân tài chữ tượng hình nhiều như sao buổi trời khuya mùa hè ấy.
    Cho hỏi Táo 1 câu là cơn cớ gì mà Táo lại biết mấy cái chữ phức tạp ấy? Do học ở trường hay tự học mà biết, hay do ai dạy?
    4. Ồ! Nếu Táo đoán không nhầm thì thật là trùng hợp đáng yêu!
    Ít nhất thì cũng không lo Táo nhiều tuổi hơn mình rồi nhỉ!
    5. Ngưỡng mộ quá!
    -------
    Vì trời đã về khuya, nên ngoài câu hỏi ở phần 3, mình chỉ xin được hỏi Táo 1 vài câu hỏi nhỏ nữa thôi:
    Táo nghĩ gì về tình yêu?
    Người đàn ông lý tưởng của Táo như thế nào (bắt chước Ngu Ngu hỏi câu này )?
    Táo đã gặp người đàn ông nào mà Táo cho là lí tưởng chưa?
    Táo đã yêu chưa?
    Trái tim Táo hiện giờ đang thế nào?
    Táo nghĩ gì về nam giới bây giờ?
    Táo nghĩ gì về KBC?
    Hỏi tạm thế để Táo còn thư giãn tối thứ 6.
    Chúc Táo và cả nhà ngủ ngon nhé!
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hằng Nga !
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nói gọn lại là gian đúng lúc và...tử đúng lúc !

Chia sẻ trang này