1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chơi đâu tớ chơi với ná.
    Trời đang mưa to vãi, chả lẽ nghỉ làm zờ,
  2. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này có cái tên lổn nhà lổn nhổn... chả hiểu chi
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ lúc đấy bạn "Su Su Hương" không đi thôi
    Nhưng nghĩ lại cũng thấy mình...giỏi nhịn và giỏi chịu đựng thật. Áp lực công việc cộng với áp lực..."ngoài công việc" suốt gần năm trời như thế, người khác chắc nghỉ lâu rồi.
    Đi ngủ đã nào! Vừa nằm vừa lên kế hoạch nếu như "được" nghỉ thì sẽ đi chơi những đâu, làm những gì....Ôi! Lâu lắm rồi không được nghỉ!
    @susuhuong: Nắng rùi đấy! Đi làm đê!
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 27/09/2008
  4. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @man: chia vui vì đã ra khỏi cái mớ áp lực đó nhé...
    @susu: trời mưa nên đi làm, còn trời nắng nghỉ đi chơi
    Hi vọng công việc tháng này suôn sẻ, trước sau gì cũng đi nhưng không phải bây giờ...
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    ừa, kô nắng, nhưng vẫn đi làm roài, nhưng lại chuẩn bị vìa roài, kekee, chán ốm,
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hem có tớ 1 buổi sáng mà các bạn buôn ghê á! Nhớ lại có đợt 7job 3 tháng mà thấy thời gian trôi nhanh khủng khíp, chả thấy bùn chán tẹo nào mới đểu chứ!
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Có zì mà đểu, nghỉ mày toàn lượn lờ, sướng bỏ xừ đi được í,
  8. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, sáng nay tớ nhận được quyết định tăng lương. Chả bít nên vui hay buồn nữa vì tăng cũng chả thấm tháp vào đâu so với thời buổi giá cả tăng vùn vụt này
    Mà nhận rùi đến lúc đi cũng khó ăn nói
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tăng đc 500 chứ mấy mà cô kêu thảm gớm?
    Tự dưng cty dạo này nhìu ng nghỉ quá. Toàn ng giỏi, toàn cán bộ cấp to. Ko bít mình còn trụ đc đến bh hay ng ta sẽ tống cổ trc khi mình muốn nghỉ? Giờ 7job ko biết sẽ điên kiểu gì nữa đây! Thế là sắp hết 1 ngày nghỉ. Sợ sáng t2 ko tả nổi. Ghét đi làm quá
  10. susuhuongday

    susuhuongday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lắm mới thấy cái tô bích này ở trang 1, bất sờ ngờ vãi . Thời gian này đang gần Tết, chắc chả mấy ai hứng thú với thất nghiệp nhể, chẹp, năm nay đúng là một năm khó khăn cực kỳ.
    @săn mun: Tăng lương hả, đi khao đê, sao fải bùn chứ, được thêm đồng nào hay đồng ấy, thời buổi khó khăn mà, việc ít người nhiều. Biết là tăng lương thì kiểu gì việc cũng nhiều hơn, nhưng thà có việc còn hơn là thất nghiệp,

Chia sẻ trang này