1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đọc bài bác này mà tỉnh cả ngủ.
    Nhưng nói thật với bác thì rượu ngon thì nó có giá. nó bày trong hầm hoặc tủ kính chứ ít khi giảm giá lắm. Cái đây thì phải cắn răng mua nhưng hương vị nó khác hẳn, bác uống nhiều chắc cũng biết .
    Còn cái loại rượu lởm khởm chỉ có cái mác thì lo gì bác " stock còn đang xuống mà ". 1 năm 2 lần promotion, bác cứ đợi vài lần thế thì rồi nó lại mang biếu và lại còn tặng thêm 1 chai mini để làm quà ấy chứ .
    Dù sao cũng vote cho bác 1 cái . Nâng ly cái .
  2. violete

    violete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Còn ai bên đời" chứ? Vẫn còn nhưng chưa gặp thôi.
    28 ko còn trẻ nhưng cũng chưa phải già mà.
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy. Nhưng câu hỏi sẽ là được bao lâu ?
  4. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình bảo là, mình cứ sống mãi thế này à? Mình có nói thế đâu nhỉ? Cái hôm mình bế thằng cún con nhà cái con bạn - mà sao trẻ con giờ khôn sớm thế không bít- mới mấy tháng thôi, mà mình bế nó, nó cứ nhíu mày lại nhìn mình đăm chiêu như một ông cụ già, tay thì bám rõ chặt. Chả hiểu là có ý gì. Đâm sợ, bảo, thôi, mẹ sau này đẻ con gái rồi gả cho mày. Ha ha. Bế một tí mà đâm yêu nó quá cơ. Giờ sang rồi, thỉnh thoảng nhớ nó quá, cứ bắt mẹ nó bế ra webcam thơm một cái. Lạ thế.
    Mà mình thì kết cái chuyện tình của bố mẹ nó lắm. Yêu nhau nửa năm, xa nhau 2 năm, chờ nhau cũng chừng ấy. Nói thì dễ thế, mà có mấy người đếm được quá cái bảy trăm ngày đấy là bao nhiêu cái sự nó sinh ra đâu. Mẹ nó cứ than thở, giá mà có một em bé trước khi bố nó đi- ấy là lúc chưa thành thân ấy nhé- thì sẽ đỡ tủi hơn nhiều. Thế mà rồi cũng qua hết. Giờ thì bố lại đi, mẹ và con lại ở nhà chăm ông và chăm nhau và chờ tối bố đi làm về, cả nhà mở WC yêu nhau.
    Mẹ nó kể, nhiều lúc, người nọ người kia, thế nọ thế kia, cũng từng có ý ngả nghiêng trước cái nhà mấy tầng, cái xe mấy chục, cái ghế mấy bậc, nhưng mà biết chả yêu ai được như yêu bố nó. Thế là cứ đợi.Thôi thì cái số, lấy chồng thì lấy người yêu mình và mình cũng yêu họ. Lấy tình lấy người họ trước đã, rồi lấy tiền của họ sau. Chứ cứ nghĩ đến cái khác của họ mà chả có tí tình nào, khổ lắm.
    Thế đấy. Sống được bao nhiêu đâu. Sống vì người và cũng phải sống vì mình nữa chứ. Có yêu mình thì mới yêu được người khác chứ.
  5. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To conangnhobe:
    To nguoikhongtenso7:
    Tớ đương nhiên là sẽ không sống một mình thế này mãi. Tớ thích một câu: Chữ duy nhất không bao giờ thay đổi là thay đổi.
    To admin_mod:
    hi hi, tớ cũng từng được làm bé xíu xíu roài, cũng thích lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng thế thì tốt, đằng này họ lại cứ muốn tớ bé xíu xíu mãi, tớ chả chịu được. Tớ có phải là búp bê hay bình hoa di động đâu cớ chứ!!!
    To traixamminh:
    he he, đằng ấy ném hơi bị đẹp. Tớ ủng hộ đấy!
    À, nếu về VN mà có đi mua rượu ấy, thì nhớ là phải kiểm tra kỹ càng nhé. Tớ đọc tin tức thấy giờ rượu ngoại -cái loại đứng kênh kiệu trong tủ kính ấy- là bị làm giả nhiều lắm đấy. Cái vụ có một anh, anh đấy chuyên mua lại vỏ chai rượu ngoại của đồng nát rồi đóng lại thành rượu xịn cho vào shop ấy. Đến chủ cửa hàng rượu còn không biết nữa là. Tớ thì chỉ chơi vang thôi, tốt cho sức khoẻ mà. Nhưng mà về nhà thì cũng chẳng đi mua.
    À, còn cái vụ "có nai bên đồi", he he. Giờ chả bít có còn không nhỉ???
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hihi,quan điểm sống của chị vui nhỉ? em cũng tửng từng tưng rồi...
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đến khi nào Anh trai 76 về nước ạ...
  8. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý thì bạn chủ topic sẽ quyết tâm ở giá suốt đời luôn
  9. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngưu tầm ngưu, 28 tầm...30 ( chắc anh traixamminh 30 nhỉ )....em thấy 2 anh chị hợp nhau lắm đới .......làm phát kết thúc...28 năm đi anh
  10. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày cũng bị giục " lấy chồng đi thôi, cô già rùi chứ không còn nhỏ nữa đâu, bằng tuổi cô là tôi sinh ra cô rồi đấy " hichci nhiều khi cũngh không nghĩ là mình đã 28 tuổi rồi , vì mình thấy cuộc sống của mình cũng bình thuờng nhưng yêu thì mới sống chung với nhau đụơc chứ, chẳng lẽ cứ lấy nguời yêu mình thì sẽ hạnh phúc sao ? Nguời ta nói " lấy nhau hay không là có duyên có số hết " hichci hồi trước không tin nhưng vây giờ thì tin sái cổ rùi

Chia sẻ trang này