1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng ...năm....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày... tháng... năm...
    Sáng chủ nhât. Tỉnh dậy nhưng muốn ngủ nướng nên cứ nằm ườn ra. 7h, 8h... Lẽ ra giờ này mình phải dậy để đi chợ, dọn dẹp nhà cửa thì... ơ... sao lòng buồn vậy nhỉ?
    2 đứa em đi chợ. Biết nhưng cứ nằm im. Lát sau lướt thướt kéo nguyên chăn ở phòng mình sang phòng chị với ý định... "Chị. Em muốn chị nằm ôm em 1 tý". Nhưng sang thì thấy chị đang... bận điện thoại.
    Lại lướt thướt kéo chăn về phòng mình nằm. Nằm một lúc lại... lướt thướt kéo chăn sang... đứng nhìn chị đang... nói chuyện điện thoại.
    "Em làm sao thế hả?!".
    Chị quát lên như thế làm méo cả mặt, cười không nổi. Lại kéo chăn về phòng ngồi im... và cứ thế nước mắt rơi ra vì... không được ôm.
    ...
    Ngày... tháng... năm...
    Đến văn phòng hồ hởi viết email kể chuyện rằng. Ôi. Hôm nay tớ sướng cực nhá. Tớ tỉnh dậy mà cứ nằm im. Đến tận gần 7h30 mới đi tắm. Ra ngoài thì thấy chị đang nấu ăn. Tớ hơi thấy có lỗi vì không giúp chị nấu ăn nên khi chị làm xong rồi thì cứ đi ra đi vào. Đến lúc chị giục, không lấy cơm để mang theo ăn trưa thì thấy đúng là sung sướng. Tý nữa thì đến ôm chị hun 1 cái, nhưng lại dừng lại vì... sợ chị ấy lại bảo, để im xem nào, đi làm không có muộn.
    Tự dưng lúc nãy tớ nghĩ đến việc, mai mốt chị ấy sẽ đi lấy chồng, chắc tớ sẽ khóc mất nếu bảo, chị em ôm chị một tý trước khi chị đi lấy chồng. Buồn cười nhỉ?
  2. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng..năm...
    Đi ngang qua trường Phú Nhuận cũ, giờ đã là của trường khác, vẫn như thấy thấp thoáng một ánh mắt, một nụ cười lấp lánh trong nắng của ngày xưa, thoáng qua,...
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... Tháng ... Năm...
    Đã biểu phải thay đổi. Mỗi sáng vào phải cười 1 cái cho ngày suôn sẻ... Thế mà ngày ngày qua chưa ngày nào suôn sẻ. Sáng nào cũng mặt nhăn mày nhó... Cả ngày u ám theo... Chán chết đi dc. ...
    .... Ước gì mình bị bệnh liền hôm nay để nghỉ làm nhỉ .....
    ... Ước gì ... ước gì ... nghỉ làm 1 phát 3 ngày ngủ từ sáng tới chiều... chiều ngủ tới sáng .... Khà khà ..........
  4. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm

    Thời gian trôi nhanh. Sự vật thay đổi. Sau hai năm được và mất. Ai mất, ai còn, ai sinh ra. Tất cả là hôm qua. Người ngồi đây trong vài giây đã biến thành thiên cổ.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Oái!!! Anh... thành thiên cổ rồi à? =))=))=))=((=((:((:((:((:((
  6. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  7. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi, Lâu quá chị không gặp em , Mót thế nào rồi, mấy bữa trước cứ đi ngang qua những con đường đầy hoa sữa chị lại thấy nhớ em, nhớ 2 chị em mình ngêu ngao hát tinh tinh khi trên cầu sài gòn từ quận 2 về. Hôm nay Noel rồi đó nhóc chị vừa thấy vui vui mà cũng thấy buồn buồn.
    @}
  8. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng....năm....

    hôm nay đi đám cưới...thấy 2 cô bé trong đội chào khách rất xinh....vì nhiệm vụ quay phim giúp cô dâu chú rể nên mình đứng 1 bên và nhìn kỹ hơn 1 cô...càng nhìn càng thấy xinh...mặc váy trắng hở vai...xinh dịu dàng...muốn làm quen lắm....nhưng ngại 1 cái gì đó...mà thực chất là ngại rất nhiều thứ....ko muốn bắt đầu 1 cái gì đấy rồi lại chả đi đến đâu và lại kết thúc.....về đến nhà...lại suy nghĩ làm sao để tìm lại cô bé ấy lại được để ngắm thêm tí nữa...ko nhẽ mai lại quay lại xem có đám cưới nào ko....có khi lại thấy được ngắm...:))

    chúc em ngủ ngon cô bé chưa bao giờ biết tên...anh để ý là e cũng hay nhìn anh lắm đấy nhé....hôm nay a chỉ muốn đến gần em và nói với em..."em xinh lắm"...mà a nhát quá
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm...
    Thử lại lần nữa, lúc này thử viết mấy dòng cho bạn bè tản mạn. Nhận được thông báo vàng khè là bài viết của bạn bị ẩn bởi ban quản trị.
    haizzzz... ta đã trở thành khách lạ thật rùi sao?...

    Bạn bè ơi, ta đã về đây [r24)]

Chia sẻ trang này