1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongthanh2710

    huongthanh2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nghe càc chì kĂ? mà? e sợ quà, chà? ràm lẮy chĂ?ng nưfa

    Contact: TEL: 0983781183 Yahoo Messenger: daugauhnmt
    [​IMG]
  2. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ôi vào đây mới thấy sao cũng nhiều bạn giống mình. Hết "có gì chưa?" thì bây giờ tới lượt "con trai hay con gái?" Tớ bầu 5 tháng rồi nhưng lỳ, chưa muốn biết thì lại được một bài "giờ mà chưa biết thì chắc con gái rồi". Ừ thì gái, con gái tớ càng thích mà... À hồi mới có bầu, còn nhận được một loại "chia sẻ" kiểu như "hồi đó thấy tụi cháu/em chậm mà bác/chị/anh không dám hỏi đấy, chứ ai cũng hỏi bác/chị/anh hết à. toàn phải ậm ừ giúp bọn em..." Hâm qá, sao ko hỏi tớ luôn nhỉ, người ta chưa muốn chứ chậm trễ gì đâu có mỗi chuyện cá nhân mà công nhận xã hội lắm chuyện quá... tức!!!
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này kỳ quặc nhỉ?Buồn cười nhỉ? Quan tâm kiểu đó khó chịu quá đi mất.
  4. venus_angel

    venus_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chúc mừng bupbe nhé, sắpđc làm mẹ rồi....
    Tớ thì vẫn đang tiếp tục bị hỏi, đi sinh nhật hay gặp gỡ bạn bè bao giờ cũng đc ưu ái làm tâm điểm chú ý.
    Buồn cười 2 ông bạn (đều lên chức bố rồi, oai như cóc) lại còn thì thầm với nhau:
    Chắc là có rồi, thì mới mặc áo thế kia chứ, cái H nhà tao cũng có áo như thế lúc bầu con cún,
    ( chả là hôm ý mình mặc cái váy hơi rộng. mà được cái dạo này phát tướng, tăng tận 5kg so với hồi cưới mà)
    thằng kia bảo, :
    uh, chắc thế.
    đúng lúc mình quay sang, 2 cu cậu mới thỏ thẻ:
    Thế nào, có gì chưa?
    haha, mình giơ chân lên bảo,
    nhìn vào đây khắc rõ,
    mình đi giầy cao 9cm, hehe hết thắc mắc, nhưng vẫn cố nài kéo,
    thế vẫn chưa có gì à, lâu thế
    chết cười
    Giờ thì quen rồi, mọi ng` có hỏi mình cứ tỉnh bơ, cười trừ, thế là hết cả hỏi, mà mình chịu khó mặc toàn váy ngắn, đi giầy cao gót, thế là mọi ng` hết cả hỏi, nhìn biết liền.
    Chỉ khó chịu khi bị nghe một số câu hỏi khiếm nhã kiểu tịt rồi ah thui
    Chúc các nàng chuẩn bị làm mẹ luôn vui để baby đc xinh đẹp nhé
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tớ thì mới có bầu. Đi đâu toàn nghe: làm thằng ku đầu lòng cho nhé . 2 vc tớ lại đang mong con gái. Mà đầu lòng con gì cũng được miễn là khoẻ mạnh.Sao giờ còn suy nghĩ trọng nam thế nhỉ? . Chỗ tớ có 1 chị có bầu 5 tháng rồi chưa biết giới tính. Thế là mọi người lại an ủi lần sau chắc được thằng ku , vay la diem 10. Chắc bà ý cũng phán ngán
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình mới cưới hôm 28/3 vừa rồi, quả thật là do chính bản thân mình quyết tâm giữ đến giây phút cuối cùng để trăng mật cảm thấy thiêng liêng hơn Nhưng với mọi người 29 tuổi mà vẫn orginal là 1 cái tội . Lúc yêu đương thì hỏi, đã "have ***" chưa. Lúc cưới xong chưa đầy 2 tuần đã hỏi thăm "có gì chưa". Mình trợn mắt mà nói lại, "em có fải quick stick đâu mà trả lời nhạy thế được".
    Hôm qua, có con bạn là vợ của thằng bạn thân mình hồi cấp 3, nó có bầu trc khi cưới tới 4 tháng, hỏi thăm mình 1 câu vô duyên k tả đâu cho hết, "mấy tháng rồi hả mày!". Điên! Mình suýt nữa đưa ra phép so sánh, may mà kìm được, bảo "0 tháng, thế mới đau!". Nó buông cho mình 1 câu, "Ngoan thế!"
    Đến bó tay. Mình cũng nhiều nhiều tuổi rồi, chả kế hoạch gì, tự mình biết làm chủ chứ, cơ mà bà con hỏi lắm, đến phát điên . May mà bố mẹ và họ hàng 2 bên không hỏi han gì, vì tin tưởng vào mọi qđ của mình mà
  7. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giống hệt nhà mình. Thế mà mẹ chồng thấy hãnh diện vì có người quan tâm đến con cháu của bà như vậy mới lạ chứ!!! Hai vợ chồng chỉ cười trừ!
  8. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, trở lại vấn đề này lại thấy mắc cười . Chằng là mình lập gđ được được gần nửa năm rùi mà 2 vc kế hoạch năm sau mới có baby để chuẩn bị skhỏe, tinh thần,t ài chính và chích ngừa này nọ đã . Thế mà con em mình mới cưói được gần 1 tháng thì có bầu luôn . Thế là mọi người trước giờ cứ hỏi mình có baby chưa giờ quay ra bảo: chắc vợ chồng mày trục trặc gì rồi, mới chưa có con, em mày mới cưới mà đã có đấy thôi . Mấy thằng bạn of ông xã còn kêu chồng mình đi khám bệnh đi, coi chừng súng ống trục trặc gì rồi . Ông xã mình vừa bực, vừa cáu lại thấy buồn cười . Sao mình đã nói kế hoạch năm sau có con thẳng thừng ra rùi mà mọi người lại ko tin nhỉ , nghĩ chuyện đời lạ . Mà giờ ai hỏi nghe quen tai rùi, ko thấy bực bội nữa, thấy buồn cười thôi
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    chị cưới rồi à? chúc mừng anh chi nhé. mà có còn nhớ em là ai không vậy?
  10. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hồi chị gái tớ cưới gần 4 tháng chưa thấy j, mẹ tớ đã nằng nặc bảo đi khám, he he, đến tháng thứ 4 thì có . Tớ cũng định cưới xong kế hoạch nửa năm cơ, phải nhớ mấy câu trả lời này để còn áp dụng

Chia sẻ trang này