1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào cho câu hỏi lặp đi lặp lại: Có gì chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    em ơi là em, làm sao chị quên em được. Thấy em bàn tán 3D, 4D mà chẳng dám chúc mừng, chỉ sợ em k kịp nhớ chị là ai thôi!
    Cảm ơn em nhé, chị cũng chúc mừng 2 em đã lên chức! Giữ SK, mùa này thời tiết hay thay đổi, độc hại lắm đấy! Chị định chạy đua chuột vàng, nhưng có lẽ k kịp mất rồi
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nàng lặn 1 hơi không sủi tăm nhé, làm ăn nhớn hay sao thế. Tớ pm cũng chẳng thấy trả lời.
    Kế hoạch dài hạn của nàng thì tớ biết rồi, cứ vui vẻ yêu đời và chuẩn bị sức khỏe với kinh nghiệm để trở thành bố mẹ hoàn hảo nhé. Lúc nào có nhớ chia sẻ với tớ đấy.
  3. wakodovn

    wakodovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế là các bạn cưới cùng thời điểm với mình đã sắp làm mẹ rùi nhanh thế
    Chúc các nàng nhaMình thì hi vong năm sau có bibi
  4. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cưới được 4 tháng, hihi, đến cơ quan mọi người cũng hỏi han nhiều, mình cứ cười thật tươi trả lời là: Chưa ạ
    Mình nghĩ vợ chồng trẻ thì cần khoảng 6-12 tháng để rảnh rang, tập trung học hành, đi du lịch, chăm sóc gia đình, làm quen cuộc sống gia đình rồi có con cũng chưa muộn
    Nói thế nhưng vẫn thấy tiếc vì để qua mất con chuột con rồi, hihi
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân chồng mình mới cưới, trc khi cưới các ông ấy có 1 cái party nho nhỏ chia tay đời trai (các bà vợ xê ra ko đc tham dự), thế là các ông ấy hỏi chồng tớ "có gì chưa", chồng bảo chưa. Từ hôm đấy cho đến giờ, cứ nhìn thấy chồng mình là kêu "ko thèm chơi với thằng tịt", nhưng chỉ là trêu vui nên ko có vấn đề gì lắm.
  6. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự bảo mình là kệ người ta đi... nhưng mà vẫn ức chế không chịu được! Tớ list ra một danh sách "đen" để hạn chế gặp đấy, đỡ phải mua cái bực vào mình
  7. pinpin711

    pinpin711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    văn hoá Việt Nam là như vậy, nhưng mình cũng thấy chán nghe cái câu đấy, như các bạn mới cưới mấy tháng, nếu mà truc trặc 1 - 2 năm mà chưa có cứ nghe câu này nhiều chắc muốn chết.
  8. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cưới được gần 1tháng mọi người đã hỏi mình loạn cả lên(có lí do hẳn hoi nhé: do cưới hơi bất ngờ và bố mẹ cô dâu đang mong cháu nối dõi,hihi, lại thêm 1 áp lực con một nữa) Cảm giác thì chả thấy sao cả, nhưng cũng xốn xang lắm...
    Sau tháng đầu tiên kiểm nghiệm chính thức ko có gì, vẫn thấy mọi người tiếp tục hỏi. Chả thấy bực mình gì cả. Chỉ khổ anh chồng đến cty cũng bị hỏi nhiều và ngày ngày đối mặt với các ông bố bà mẹ trẻ ở đó, nên đã trót đánh liều khai man: có rồi, nhưng mới mấy tuần.
    Hệ quả là riêng với chuyện này, chả biết ai sốt ruột hơn ai. He he, mình cứ bình tĩnh mỉm cười, ngư ông đắc lợi mừ
    Được phuminh88 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 26/04/2008
  9. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ... cười trừ..
    ... ậm ừ... ( vẫn phải cười ..)
    ... khó chịu..
    ... bực mình...
    Và đã chuyển sang giai đoạn Ghét + tránh mặt..
  10. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình quyết định có con sau cưới 1 năm và phải chiến đấu với những câu hỏi dạng này liên tục. Lúc đầu cũng hơi khó chịu chút nhưng sau thành quen vì vợ chồng đã quyết tâm và cũng hiểu đó là sự quan tâm của mọi người.
    Bạn nên coi đấy là sự bình thường thì sẽ thấy nhẹ nhàng thôi. Mà có con vất vả lắm đấy nhé, nhắm truớc bà nội bà ngoại có ai giúp được không chứ ngay cả có người giúp việc cũng không ăn thua.

Chia sẻ trang này