1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm một nửa còn lại

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hienscarlett, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chiaki có đi với H lại bị xì xào, ghớm, chẳng khác tranh biếm hoạ. Sun_group cảnh giác, chứ mắt em kia còn xấu hơn mắt chiaki thì phải nhờ chị H cứu lấy trái tim đơn côi của Sun rồi đó.
  2. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trời. Giờ mình là quả bóng, rồi hai bạn cứ đá đi đá lại. Xây xẩm hết mặt mày.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ùi sợ chị Hnhu rùi
    Cóa phải dạo này hem có em và bạn Lee nên box ảm đạm hem nhỉ :)) =))
    Chúc mọi người vui vẻ nhá !
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tìm được một nữa chưa cưng? Chưa thì rủ bạn Lee của em dzô đây tìm nè cưng ơi. Một mình chị tìm...lười quá!
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này, thế mà cũng đã có gần 3000 người xem, và hơn 160 người post bài đấy.
    Thực ra, đưa vào box này cũng hơi lạc đề, nhưng xin đừng đưa nó sang box khác nhé, vì tôi chỉ sinh hoạt ở đây, và chỉ biết những người ở đây. Đến một nơi khác, tôi thành người lạ với ít nhiều lạc lõng.
    Topic này của tôi, lập ra khi thấy 1 câu chuyện hay, mà có lẽ nhiều người sẽ bảo là cổ tích. Nhưng cổ tích ấy cũng thật lắm phải không nhỉ? Nó chỉ được coi là cổ tích bởi vì kết thúc có hậu thôi. Còn ngoài kia, vẫn có bao nửa táo khác mải miết đi tìm một nửa của mình, có khi đến lúc héo khô rồi vẫn chẳng tìm thấy.
    Tôi cũng muốn ai đó, sẽ tìm được một nửa thật sự của mình, và một ngày sẽ reo lên ở đây: tôi tìm thấy 1 nửa của mình rồi, và sẽ kể cho mọi người về sự gặp gỡ tình cờ ấy. Thật vui khi thấy một người hạnh phúc, phải không nhỉ ^^ Giống như Sun_Group chẳng hạn.
    Có nhiều người sẽ lại thắc mắc: biết thế nào là một nửa thật sự của mình? Tôi cũng đã từng thắc mắc. Và đã từng nhầm tưởng những gì mình cần, đôi khi có rồi mới biết đấy không phải là những thứ mình cần...Vậy biết làm thế nào đây? Cứ thử đi, mới biết mình nhầm hay không, các bạn ạ. Cho đến một ngày, khi gặp một người, mà bạn không sợ mình sẽ hối hận khi trao tình cảm cho người ấy, có lẽ bạn đã gặp một nửa của mình rồi đấy
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cũng bâng khuâng nhiều lắm, khi muốn biết một nữa của mình ra sao. Hắn tròn hay méo, hay...gì gì, hổng biết. Chỉ biết, nữa ấy, nếu có (hổng lẽ không! ), phải thật sự là sự mong đợi trong mình. Hiểu rằng, để có một nữa như ý, bản thân mình phải là một nữa hoàn chỉnh đã. Hoàn thiện cái nữa của mình vì một cái nữa kia thôi các anh chị ơi.
    Tin chắc một ngày, hổng cần tìm, cái nữa kia của mình sẽ ầm ầm lăn đùng vào cái nữa của mình.
    Hì, phải dzậy hông chị chủ nhà?
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    biết thế nào là hoàn chỉnh? thật khó nói vô cùng. trở nên tốt đẹp hơn, là điều nên làm, nhưng có lẽ làm điều đó vì chính bản thân mình thì tốt hơn là làm vì một ai đó.
    đôi khi, hoàn thiện quá lại khó tìm được người hoàn thiện như mình, nhìn ai cũng không vừa mắt
    tìm được cái nửa kia không, cũng chả thể chắc được có khi đến cuối đời mới tìm thấy, mà cũng có khi cả đời chẳng tìm thấy thế nên có nhiều người chọn giải pháp an toàn, tìm cho mình một người không đến nỗi khó chịu quá khi ở bên cạnh, cũng là một nửa quả táo nhưng lại không phải nửa của mình tách ra chẳng hạn
  9. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn với bạn là nửa kia méo hoặc vỡ Vì nó tròn thì sẽ không cần thêm nửa nào nữa . Vì nó chỉ là 1 nửa Rồi 1 ngày 1 nửa đó nó đến chắc như 2 cực của nam châm, lao ầm 1 cái vào nhau và không thể tách rời Như tôi vậy, tôi đã tìm thấy 1 nửa của mình, tôi biết sẽ không bao giờ có thể tách rời tôi khỏi 1 nửa đó. . Tôi yêu 1 nửa của tôi, từ quá khứ đau thương hay hùng tráng, đến hiện tại và chúng tôi sẽ gắn bó với tương lai. Không thể tách rời
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh chị nói hay quá à. Nhưng nhiều khi cuộc sống ko đẹp như ta tưởng

Chia sẻ trang này