1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm một nửa còn lại

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hienscarlett, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy đó em. cuộc sống nhiều khi khiến những người can đảm và mạnh mẽ nhất cũng phải rơi nước mắt.
    mà em nhốt cậu lee đâu rồi thía, ko đem ra đây báo cáo với BOX rì cả
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã kết thúc rồi chị H à.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tiểu mụi ơi, sao em buồn nhiều vậy, em có thể nói cho anh biết kô.
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác Dung nói ít thôi, ba em nghe thấy đấy. Ba em lại đá cho phát ăn cháo cả tháng bi h
  5. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bac dungwind thấy chưa. Ba em này hông mún con gái lấy chồng đâu
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    kết thúc chưa hẳn đã là hết.
    mà nếu hết thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
    cứ đi.
    sẽ đến.

  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hihi. Thanks chị. Em bt` mà. Chúc chị dzui dzẻ nhá
  8. manumaulanh

    manumaulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, hôm nay em mới có dịp mò mẫm vào box này đọc bài của mọi ngừơi... hixhix. Em vừa mới chia tay với người yêu xong... buồn lắm lắm ý. Đọc xong bài của mọi người post, thấy càng buồn hơn nữa... Nhưng cái buồn này khác với cái buồn lúc trước nhiều. Chỉ nghĩ nhiều người thậm chí chưa yêu bao g, có khi họ cũng chẳng thấy làm sao đó khi chưa tìm đựợc nửa kia của mình mah cuộc đời họ vẫn luôn tươi đẹp. Vậy tại sao mình cứ phải ủ rũ suốt vì một con người mới chỉ cách đó khoảng 2 tuần nói những lời hứa hẹn để cho mình đặt niềm tin vào đó và rồi họ lại nói rằng chưa đủ chín chắn để đi cùng đến hết phần đời còn lại. Buồn đau là thế nhưng rồi vẫn phải cố gắng vùng vẫy để đứng lên bởi vì biết rằng sự thật vẫn luôn phũ phàng, vì rằng sự thật ngày hôm qua không phải là sự thật ngày hôm nay.
    Cho em xin một chân tham gia với nhé.
    Thank cả nhà... hixhixx
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Anh yêu em vì em có nụ cười rất xinh (với riêng anh)!
    Anh vẫn yêu em dù em trở nên cau có (với riêng anh), vì anh biết rằng lúc đó anh sẽ có cơ hội để nở một nụ cười thật ấm áp cho riêng em!
    Và yêu em nhất vì em luôn muốn cả hai cùng nở nụ cười thân thiện tới những người khác!
    Mình không thích lý do chia tay chỉ vì những so sánh giữa quá khứ và hiện tại, nhất là đàn ông thì không nên phát biểu kiểu đó!
    BẬT MÃ ÔN.
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    EM cứ cười....đi ạ!!!

    EM cứ cau có....đi ạ!!!
    EM cứ ....làm cái gì EM cho là ĐÚNG...đi ạ!!!.....
    ANH không so sánh hay phát biểu zì hết !!!............
    ANH thì CỨ.....MUỐN MÃI TIN CẨN....nơi EM!!!....
    Gắng...EM!!!....
    EM có bao zờ thấy MỘT NỬA THÁI ZƯƠNG...ghép với MỘT NỬA
    THÁI ÂM....không ạ!!!???.....
    Đến bao giờ EM thấy THÁI ZƯƠNG hồ nghi MỘT NỬA CÒN LẠI...thì
    mách ANH nha!!!....

Chia sẻ trang này