1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em nhờ cưa trả thù,có nên giúp nó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paris8607, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thử tỉnh táo coi như ta đây chưa biết gì xem nào
  2. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Làm thế thì lại bằng nó àh.
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bạn em chắc là vẫn còn yêu nó đấy , lúc đang nóng giận có thể yêu cầu em cưa nó nhưng khi em cưa đc nó rồi bạn em bình tĩnh lại khéo lại đâm ra hận em >>> mất cả bạn bè
    Trc hết là làm bạn em bình tĩnh lại đã
    Còn nếu bạn em thích trả thù thì làm cho thằng kia thích thật sự rùi đá
    Nếu ko đủ khả năng thì bb luôn
    Còn nếu thằng kia bi h yêu bạn em thật sự thì chẳng việc gì phải trả thù cả . Có thể việc cá cược kia là cái cớ để thằng ku kia thêm can đảm để cưa bạn em thôi . Miễn là 2 người thật sự yêu nhau thì cái việc bắt đầu thế nào quan trọng gì nữa
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thôi em ơi, lỡ té rồi thì đứng dậy phủi đít đi tiếp chứ way lại day dưa làm gì cho mất thời gian, tốn năng suất suy nghĩ.
    Cách trả thù hay nhất là coi như ko có chuyện gì xảy ra, tỉnh rụi như là mình ko bị ảnh hưởng gì hết. Vừa nhẹ lòng mình vừa nặng lòng chiến sĩ hehe
  5. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Thù hằn gì nhỉ ? Cái trò vớ vẩn và trẻ con quá đấy
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay nhất diễn đàn này từ trước đến nay
  7. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ cách trả thù tốt nhất là hãy làm như ko có chuyện gì xảy ra => rất khó vì bạn í đang bị sốc nhưng mà nếu như bạn đi cưa khác gì bạn cũng giống như kẻ ấy .
    Hãy khuyên bạn gái tỉnh táo đã => xem như say nắng í.
    Còn cái kẻ kia thì sẽ có 1 ngày cũng bị thế thôi ....... Mình nghỉ cái gì nó cũng có nhân quả cả oke .....
    @.........: Tại sao giữa những ngón tay lại có khoảng cách ?
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    đừng dại em ơi > Sa chân lỡ bước thằng kia nó lại chén được cái gì thì bỏ mẹ . Mà giờ thuốc thang nó mua ở hàng chiếu đầy ra . Dại gì
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Để thằng kia nếm mùi thì em cứ nhờ 1 chị cáo cụ nào đó trong này!
    Cho anh nick hoặc số đt của em gái hoặc chị gái nó, anh sẽ cho nó được chứng kiến thảm cảnh nó đã gây ra cho bạn em ngay trong nhà nó! Miễn là chị hoặc em nó đường xấu quá!
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    1. Ko nên trả thù. Bảo bạn em tự hỏi bản thân. Sau khi trả thù xong thực ra chỉ để thoả mãn cái tôi tự ái nhất thời -> oan oan tương báo đến bao giờ mới hết????
    2. Rõ ràng dựa vào lời em nói có thể thấy cô bạn em đã yêu anh chàng kia. Ko yêu đã ko hận . Và chắc chắn trong lòng vẫn còn tình cảm. Nếu em "giúp" bạn (hay là hại bạn và hại bản thân mình) có thể xảy ra các TH sau:
    - Anh chàng đổ dúi, em ko thích phủi đít đi: -> anh chàng chuyển sang hận em (Có thể lắm chứ) và ghét luôn bạn em -> lại có 1 màn trả thù khác thì sao? Bên cạnh đó, con người vốn là 1 sinh vật ích kỉ, lúc tức lên thì nói vậy nhưng đến lúc thấy em dành được tc của anh ta (cái mà cô ấy ko có) bất cứ 1 người con gái nào đều cảm thấy tổn thương lớn (nhất là giữa những người bạn thân) -> tình bạn có nguy cơ mất
    - Anh chàng ko đổ, em ko thích -> công cốc, mất thời gian, tương đối thất vọng (mình ko đủ ngon )
    - Anh chàng ko đổ, em thích -> ko phải giải thích nữa nhá, có 2 cô thấy tình tâm sự với nhau
    - Anh chàng đổ, em thích -> mất bạn nhãn tiền, cảm thấy day dứt, có lỗi v.v..v
    3. Nếu vẫn muốn trả thù, nghe lời anh dargon boy, nhờ 1 cáo cụ nào đó khác ko thân thiết, quen biết gì bạn em
    Tuy nhiên lời khuyên vẫn là ko nên. Trả thì là 1 con dao 2 lưỡi, nó có thể làm đau kẻ thù nhưng cũng làm đau mình. Ngoài ra, trả thù hoá ra mình lại làm kẻ tiểu nhân, chấp nhặt.
    Cách tốt nhất là quên hắn đi, coi thường nhìn xuống loại người đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này