1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ơi ! đừng yêu em nhiều như vậy ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unhappy86vn, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Unhappy.
    Đã lâu lắm rồi mình không vào diễn đàn này. chắc là mọi người cũng không còn ai nhớ đến mình nữa. Hôm nay mình đọc những dòng tâm sự của ban, mình đang phân vân không biết rằng những điều bạn viết ra đây có phải là của bạn với người bạn trai mà đã có lần bạn kể với minh ?
    Lâu rồi không găp, không biết tình hình của bạn ra sao. Minh muôn hỏi thăm, va hy vong moi chuyên vẫn tốt đẹp
    Nguyen Anh Tien
  2. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người đã góp ý với em . Em hiểu nếu nói là yêu ở tuổi 17 thì thật sự là còn quá sớm . Trước mắt của ngưỡng cửa này còn nhiều điều cần phải bận tâm lo lắng hơn là chuyện tình cảm ... Hì ! đúng là đôi lúc em cứ hay suy nghĩ vẩn vơ về mấy cái chuyện tình củm phức tạp này ...để rồi lại có lúc phải tự dằn vặt mình. Nhưng dù sao em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi em đã có được một người quan tâm lo lắng cho em như người ấy ... người ấy đến với em ngay từ nhưng ngày đầu em bước chân vào cấp ba ...thật sớm quá phải không ạ??? Cũng chỉ như bao người khác mà thôi ...chẳng có gì để gọi là lãng mạn hay tình cờ . Người ấy đến bên em bình dị , nhẹ nhàng nhưng đã làm thay đổi cuộc sống ,suy nghĩ của em rất nhiều . Cũng chẳng hiểu sao mặc dù mới quen nhau nhưng khi em biết tin minh được giải trong một kì thi người đầu tiên em kể chính là người ấy . Rồi đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất cái gì em cũng nói với người ấy ...và cả chuyện của gia đình . Thực sự nếu không có người ấy ở bên động viên giúp đỡ ... thì cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt biết bao.Mọi người vẫn thường nói cuộc sống lúc nào cũng công bằng...khi ta mất đi một điều gì đó trong cuộc sống thì ta sẽ lại tìm thấy một một điều thú vị khác . Khi mẹ không ở bên em nữa .... suốt năm học lớp 9 cuộc sống như xáo trộn ...thay đổi . Và người ấy đã bước đến bên em xoa dịu cái cảm giác cô độc lạnh lùng ấy ... mặc dù chỉ qua những bức thư những nét chữ thân thương của anh . Người đã đến và như một nguồn động viên an ủi một động lực vô hình trong cuộc sống giúp em sống tốt hơn học tập tốt hơn . Càng lúc em càng hiểu mình thật sự hạnh phúc khi có anh ở bên mình !

    NOW AND FOREVER

  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ừ hiểu rồi!!!Hoàn cảnh của em thế !!!!Nhưng vẫn tập trung cho học tập là trên hết,anh ấy thì có ther trước mắt chỉ xem như là anh thôi.Chúc em vui.
    Chân tình dành cho anh đó phải chăng quá đơn sơ nên sớm phai tàn theo gió...

Chia sẻ trang này