1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho con yêu dấu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chikenkin, 11/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    viết cho con yêu dấu

    vậy là con đã bắt đầu gây ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
    Người ta bảo con là " hạt đỗ ", là " cục thịt " , chẳng là gì cả ..nhưng tôi nghĩ - dù con có là " hạt đỗ " hay " cục thịt " - con vẫn là con của tôi
    Con đang ở trong người tôi. Con cũng hiểu và nghe được những suy nghĩ của tôi, đúng k ??
    Con đừng lo lắng. Con đừng mệt mỏi. Con đừng đau đớn. Đừng gì hết con nhé. Vì tôi cũng đang cố gắng ko lo lắng- ko mệt mỏi - ko đau đớn để con có thể bình an mà phát triển
    5 hôm nữa thôi, bố Metal sẽ lên HN đưa 2 chúng ta đi khám. Sẽ kiểm tra xem tim con đập " ùnh uỵch " hay " tíc tắc " ..Con cứ đập như con muốn - uỳnh uỵch cũng đc mà tích tắc cũng đc miễn là con đừng dừng đập. Nghe ko ??
    Con thấy chưa ? Con chưa ra đời đã có người nhận con là con rồi. Bố metal sẽ thuê 1 căn nhà và chúng ta ở chung cùng bố. Bố bảo bố sẽ chăm lo cho 2 chúng ta .Rồi con sẽ được sinh ra ở Hạ Long nơi biển vào thu - thích nhé
    Con cố gắng mạnh khỏe
    Tôi phải đi làm mệt lắm - từ 8h đến 6h tối rồi lại từ 6h 30 đến 8h 30 ..
    Con đừng làn tôi yếu sức đi . Nghe ko ??
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đối với người khác,con chẳng là gì,nhưng đối với người mẹ,con là tất cả.LÀ sự sống,là hạnh phúc,là tương lai.....Chúc 2 mẹ con luôn khoẻ
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    nàng này có vẻ "huỳnh huỵch" - toàn thấy đúng không với nghe không? Em bé sau này không nghe lời tha hồ mà ăn véo tai. Đùa thôi, chắc nàng là người có sức khỏe mới dám "thô bạo" thế.
    Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé.
  4. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hihi,chết cười với nàng dainguyet mất.Tớ nghĩ, mẹ ý có lẽ là dân kỹ thuật,viết ko đc hoa mỹ.Giống như xã nhà tớ ấy,gì mà yêu con đc 1 câu,câu thứ 2 là Oánh nhau đi với Bố Ăn thịt Gấu hihi,nghe phát khiếp .
    Nhưng những lời mẹ viết cho con đâu cần hay,cần đẹp,cần chau chuốt.Mỗi câu ,mỗi chữ mộc mạc,thể hiện đc rằng MẸ YÊU CON NHẤT TRÊN ĐỜI ,vậy là đủ .
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu mà. Chỉ đùa cho vui thôi.
  6. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    trưa nay ăn cơm mà chỉ muốn khóc Mà khóc thật rồi còn đâu
    Tôi đói lắm ! Bụng đói và người mệt lắm
    Đồ ăn cũng rất ngon - có chả này, có thịt quay, có trứng , rau xào, ... đủ cả. Vậy mà cứ ăn vào nó lại nghẹn lên họng, nuốt vào nó lại trực ọe ra... lại chạy vào phòng WC.
    Nếu cảm giác này cứ kéo dài mãi thì biết làm sao bây giờ ? Sẽ chẳng có dinh dưỡng gì cho con cả. Con sinh ra sẽ ko khỏe mạnh
    Hôm nay lại thêm 1 người nữa bảo sẽ ăn chay để chúc may mắn cho con và tôi. Mỗi ngày có thêm 1 người đem và xin may mắn lại cho 2 chúng ta. Đó cũng tuyệt vời rôi đúng ko con ??
    Ừ - con sẽ may mắn - sinh ra sẽ rất đẹp trai-khỏe mạnh và bảo vệ được tôi. Còn nếu là con gái ko cần xinh nhưng duyên như tôi là lắm người theo lắm rồi ( he he ). Chao ôi !
    Nghe nta nói chuyện - người thì sảy thai , người mong có con ko được, người có đến tháng cuối rồi phải bỏ đi.. xót xa quá..Vậy sao tôi có mà giữ cũng ko nổi thế này
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    em viết văn cũng hay lắm - nhưng viết với cái đầu nóng chóng cả mặt, bụng cồn cào, người mệt lả ..câu chữ nó cứ lung xoành thế nào ấy.
    Tranh thủ viết đc lúc nào thì viết cho đỡ tủi thân. Chứ cứ thấy buồn buồn làm sao ấy
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bé cứ yên tâm đi, không nghén lâu đâu.Trước tiên là cố đc gì thì cố,ko thì thôi.Cứ ăn theo sở thik ý,thèm gì ăn nấy.MÀ ko thèm gì thì ko ăn 1 bữa tớ nghĩ cũng ko sao.bữa sau ăn may ra sẽ ngon miệng hơn.
    Như tớ đây này,chỉ thik ăn mỗi mỳ tôm với xoài xanh.Vừa ăn hết 2 gói mỳ với 3 quả xoài xanh vẫn thèm ăn nữa .Hix nhưng no quá rồi,bụng ko thể chứa nỗi mà mồm vẫn nhàn nhạt,vẫn thik xoài xanh .
    Mà tớ mới có 4 tuần thôi nhé.Chia sẻ với mẹ bé,nếu tớ đoán ko nhầm mẹ bé là Sm ạh?Sẽ vất vả nhiều lắm đấy,mẹ bé cố gắng nhé.Đúng là nhiều người muốn có bé mà ko có đc,nhưng thực sự có con ko hề đơn giản chút nào.Tớ cũng đang băn khoăn nên giữ hay ko giữ bé này lắm.
    Thôi ,2 mẹ con cố nhé,xác định rồi thì can đảm lên nào ,đừng khóc nhiều,con vừa già vừa xấu ,lại ko khoẻ cho cả mẹ lẫn con đâu. 1 , 2 ,3 cười nào .Chúc cả nhà mình vui
  9. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hêc..
    Híc.. tớ chẳng thèm ăn gì cả. Mệt lắm ! Chỉ muốn đc nằm ko thôi. À, chỉ muốn ăn hoa quả vì cảm giác háo nước trong cơ thể.
    Dạo này bị táo bón nữa, quằn quại hết cả người. Đêm thì ko ngủ đc vì lúc lúc lại đi vệ sinh.
    Tớ cũng hơn cậu tuần thôi.Nhưng thấy ..khổ quá à
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Con yêu -phải xưng " mẹ " và " con" thôi vì như thông tin biết là con đã có " trái tim " rồi.Có trái tim là con sẽ hiểu được những gì đang diễn ra quanh con..
    Ngồi trong giờ mà cứ rưng rưng nước mắt hoài
    Tôi làm nhanh quá. Làm để quên đi những chuyện ko muốn nhớ. Sếp bảo
    - Tối nay anh về làm lịch cho em cả tuần luôn. Tha hồ mà làm, lúc đó đừng có kêu.
    Tôi trả lời làm anh " úi trời"
    - Làm việc mà còn kêu nữa thì đời còn có gì vui nữa đây.
    Giờ - thêm con - là nỗi buồn - cũng là niềm vui nữa.Phải cố gắng để sắp tới mẹ có trong danh sách bảo hiểm. Để tương lai con sau này có sự trợ cấp về vật chất từ tôi. Mẹ cũng ko muốn bắt đầu lại từ con số 0 nữa.. Mẹ luôn tự AQ mình rằng - " đầy người mất cả tiền triệu để có con. Ta có con - nghĩa là ta cũng đang có cả tiền triệu trong tay.Ta phải vui lên chứ.
    Con có nghe thấy bác Lục nói gì với mẹ ko ?? Bác ấy nói " hãy coi anh như anh trai. Anh rất quý em. Quý thực sự đấy.Qua nhà anh chơi, có khó khăn gì phải nói với anh luôn " .
    đấy - con có nghe thấy bác Lam nói gì ko ? Bác bảo " trước đây đã từng nắm tay L để đi , sao bây giờ H lại ko nắm tay L để đi tiếp" ??
    Con thấy ko con ? Biết bao người mở vòng tay ra đón chúng ta vào lòng
    Làm ơn đừng có quấy. Đừng làm mẹ nôn nao..Đừng làm mẹ mệt
    Thì nhất định chúng ta lại tiếp tục cùng nhau
    Bé iu nhé !!

Chia sẻ trang này