1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu Hà Nội - chao ôi trắng trời HOA SƯA ??" HHX Version 6.0 ??" HỘI HOA SƯA xây nhà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    TRỜI ƠI!!!!! CHẾT LUÔNNNNNNNNNNNNNNNNN!
    Ba chàng lính ngự lâm của lòng em!!!! ĐẸP CHẾT LUÔN Ý!
    Rạng rỡ chết luônnnnnnnnnnn ý!
    Bao lâu nay toàn thấy gái Hội Hoa Xưa show hàng. Bây giờ mới thực sự là cuộc phục thù của Giai HHX, thời của giai đẹp đến rồi ý!!!
    ÔI Ảnh hoa Sưa của bác Sơn lam.. không biết cách quote 2 bài1 lúc nên lại phải viết thêm 1 cái reply nữa vậy...
    Chết luônnnnnnnnnnnnnn!!!
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    CHẾT TIẾP PHÁT NỮA !!!!!!!!
    Chết hẳn ý.
    Không tưởng tượng nổi. Ảnh chụp HOA SƯA XUẤT SẮC!
    Bác không hổ danh là chuyên chim luôn ý bác sonlam ạ.
    Hôm nọ OFF HHX, cả nhà đã bàn bạc và khoanh vùng các tay máy chuyên đề rồi bác sonlam ạ.
    Trong đó có Bác sonlam là Chuyên Gia Chim của hội HHX. Bên cạnh đó có anh Sun Slough là Chuyên Gia Quả Củ.
    Năm nay Hội Hoa Xưa năm nay Giai Phất quá, chả thấy Gái đâu..
    Mình phải hô hào chị em khởi động phát dành lại công bằng.. hie hie
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HOA XƯA HAI LẺ CHÍN - Bởi Esheep, vì Tình Yêu​
    Sẽ chẳng bao giờ có một mùa hoa lặp lại.
    Sẽ chẳng bao giờ vơi bớt hay hao lùi một chút nào cảm giác muốn vỡ tim khi nhìn thấy một trời mây trắng phủ lấy những thân cây thẫm đen vì ẩm ướt đầu tiên của mùa. Mùa Xuân.
    Mỗi năm, lại hồi hộp đến nghẹn thở.
    Mỗi năm, hoa Xưa Hà Nội lại trình diễn một sự thăng hoa đẹp phát rồ dại. Và chẳng năm nào, vẻ đẹp ấy, lặp lại.
    Nếu bỏ lỡ một năm, là bỏ lỡ một tuyệt phẩm.
    Năm nay, mưa liên miên triền mải.
    Mưa làm bọn yêu hoa xưa rồ dại vì thèm nắng, Mưa làm cho ống kính lên mốc, làm cho body kém giòn.
    Nhưng mưa phủ lên tất cả một màn hư ảo và trong suốt.
    Mưa phù phép cho mọi cây hoa Xưa bỗng nhiên mỏng tan.
    Những vùng trắng xốp ấy như đang bốc hơi.
    Những cây hoa Xưa đang bốc hơi!
    Em chỉ là người đứng đó, ngẩng lên, và đột nhiên nhìn thấy. Sự bốc hơi màu trắng:
    ----------------------
    Để tăng phần long trọng, em xin mang **** ra đọ với chim của bác sonlam:
    [​IMG]
    Ới này là đóa hoa xinh
    Ố tình là con **** lượn
    ---------------------------------
    [​IMG]
    **** nó lượn rồi **** ơi à nó bay
    **** nó đậu rồi **** ơi à nó bay .
    -----------------------------------
    [​IMG]
    Sự bốc hơi màu trắng...
    --------------------------------------
    [​IMG]
    Trong suốt và hư ảo...
    --------------------------------------
    [​IMG]
    Thi thoảng có những mầm nhú giữa khẳng khiu cành quằn oải.
    --------------------------------------
    [​IMG]
    Những chùm quả tuệt đẹp như những vệt dao màu đen thẫm........
    ----------------------------------------
    Đang rất là run rẩy
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    **** của mày thua xa anh trym của bác Sơn Lâm. Trym đang tung cánh, oanh liệt ghê hồn, màu sắc rạng rỡ
    Hoa Xưa của mày xanh xao vàng vọt **** thì đen xì...
    haizzzz âm suy là phải
    Lại còn mấy bạn giai nương tựa vào nhau sợ quá! thế mà cũng xì xồ khen ngợi là sao là sao là sao ( ghen tị tí, tao *** phải HHX)
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Là có đứa ghennnnnnn tỵyyyyyyyyyyyyyyy ra mặt kìa... phọt cả ra cái sự ghen tỵ kiaaaaaaaaàa ! hí hí...
    ---------
    haizzzz xưa mãi mãi mong manh và nỗi buồn mãi mãi xanh xao nhờ........
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi, cái ông dạng chân to nhất ấy... dễ thương ghê cơ í (ý em nói là cái dáng đứng của ông í dễ thương)!!! Dễ thương hãi hùng!
    (Lò dò vào hóng hớt tí, mẹ con nhà Hin đấy nhá chị Cừu nhá!)
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chả biết thế nào chứ theo dõi sáng nay có thế này đấy!!
    [​IMG]
    liên xoành xoạch!! lâu nhắm rồi mới đông vui và suýt soát sắp chuyển nhà mới thế này..ha ha!!
    chị kìu già rồi mà chụp vẫn ăn chơi ghê nhờ.văn hoa .**** lượn ...bái phục....
  9. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cừu đã gửi cho cái link, lần đầu tiên được nhìn nhiều ảnh Hoa Sưa đến thế, đẹp ngất!
    Hôm kìa tớ đi Hà Giang, thấy vưỡn còn Hoa Sưa trên đó (chỗ Yên Minh có mấy cây đang nở trắng xóa) và ở Vườn quốc gia Ba Bể cũng thế, đúng như bạn nào gọi là Bông Kem hay Kem Bông, tiếc hôm đó đua xe máy với đội săn bắt cướp nên không dừng lại chụp được kiểu nào. mà có chụp thì cũng chả ra kiểu nào đẹp như của cám mem ở đây.
    Tiện thể cho tớ hỏi, hoa Sưa màu đỏ í, ở chỗ nào HN có và nở vào dịp nào?
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    uầy xe các bác đẹp quá


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này