1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    bạn này vẫn kiên trì nhỉ, bạn vẽ đẹp lắm
  2. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mịt vì bạn nầy quá
    con gái sống đơn giản cho đời nó thanh thản
    Được rainbow7cs sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 26/03/2008
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên, nhưng mà chẳng dang tay chào đón. Tại sợ ... đen! Em vốn dĩ đã chẳng được trắng trẻo gì cho cam.
    Mà ngày nào cũng nắng chang chang, có gì quý hóa lắm nữa đâu.
    Hừm, mình luôn ác cảm với các kiểu ... biến thái ngôn từ, trừ khi có lý do đích đáng. Ví như mình có thể hiểu được "*********a!", đó là cố tình nói chệch đi cho khỏi thô, "chó" e rằng ... hạ tiện quá chăng?! Nhưng mình sẽ hoàn toàn ko hiểu được "như thế đóa" là như thế nào. Trước thì cũng ko phải là ghét lắm, thấy hơi ngứa mắt 1 tí. Căn bản là sau khi đọc cái bài "tiếng Vịt" của thằng đểu Joe! Thằng này siêu đẳng thật, chửi cả 1 nền ... văn hóa của rành rành 1 đất nước mà người ta phải vỗ tay khen, híc, tại vì nó chửi đúng quá! Chửi thật quá! Dẫn chứng đàng hoàng. Ngôn ngữ cũng chính là văn hóa!
    Cứ chiểu theo những phát minh mới của giới trẻ bây giờ đóng góp cho kho tàng tiếng mẹ đẻ thiêng liêng, hẳn là 1 từ hoàn toàn vô nghĩa "đệt" cũng được khoác lên mình 1 ý nghĩa nhất định. Thậm chí nó còn là 1 động từ siêu ... bản năng gốc. 1 trong 5 động từ cơ bản nhất để duy trì sự sống!
    À, lâu lắm ko vào blog của thằng siêu view này xem nó lại ... lúng búng chữ gì.
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thiếu một chút nước cay cay
    Thừa cả mâm mồi ú hụ.
    Thiếu một lưng trần thiếu nữ
    Thừa cả chiếc giường mênh mông...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lưng trần!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lưng trần lắng sóng biển khơi
    Trời xa chấp chới bời bời phi lao.

    Hì, lại quay về với tiểu họa!
    Mà mình khoái cái này, ngắn gọn dễ hiểu. Híc, cái đại họa kia đúng là ... đại họa. Mùi sơn bốc lên ong hết cả óc, lem nhem cả 1 cái bàn sạch sẽ tinh tươm. Rồi ko biết bao giờ mới thanh toán xong. Chắc là phải tuần sau, Cún đi học trở lại, được hoàn toàn yên tĩnh vào ban ngày, thì mới có cơ. Chứ thế này, nó bám mình suốt từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt. Nhắm mắt còn chưa xong đâu, nhiều khi nó chỉ giả vờ thôi, xong bật dậy bắt quả tang mình đang làm gì đó, xong mới ... yên lòng ngủ tiếp. Híc!
    Mà ko tốn kèm gì, mỗi tờ giấy, 1 tí xíu màu gọi là. 1 cái hộp đấy phết chắc cả năm vẫn chưa ăn thua gì. Màu đặc thật! Chính hiệu Leningrat mà lại. Mà mỗi lần nhìn thấy cái hộp màu này, đọc mấy dòng chữ tiếng Nga, lại nao nao.
    3 năm bên đấy chứ ít, sánh ngang kỷ niệm của mình với Hà Nội. Thế mà mình chả mấy khi nhắc đến nó. Ừm, cố gắng lẩn tránh thì đúng hơn. 3 năm ấy, hì hì, chắc là chẳng ai có thể tưởng tượng rằng, 1 trong những lý do khiến mình bỏ dở sự nghiệp giữa chừng, đấy là những cái nhà vệ sinh quá khủng khiếp! Hì, chỗ tắm cũng khốn đốn giành giật mới có. Híc! Mình có phải tiểu thư đâu, nhưng mà đó thực sự với mình là 1 nỗi kinh hoàng. Nhiều khi nhớ lại vẫn ko khỏi rùng mình.
    Híc! Mình ko chịu được khổ sở đâu nhỉ? Thế thì khó sống lắm. Cành vàng lá ngọc gì cho cam. Nhưng ít ra là cái nhà vệ sinh nhà mình chẳng có tí mùi vị nào. Khô ráo!
    Từ hồi nhảy sang đây lại đụng dây vẽ. Hì, bên kia thì cấm có. Tại bên kia ... ngượng. Người ta cười cho thối mũi. Mà box bây giờ lại xẹp rồi.
    Mình thích cái "lưng trần" này, và mình nghĩ là cũng có 1 người sẽ thích nó.
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Dạo này busy quá ko có thời gian vào đây viết. Nhưng vẫn đọc bài của chủ topic :)....
    Một ngày trôi qua với 1 chữ: STRESS!
    @9am: đến trường mới bước chân vào office đã bị chộp. 1h30'': sửa lên sửa xuống cái draft.
    @12 noon: the first trial. Không tốt như mình nghĩ. Có lẽ mình ngu thật. Lại stress.
    @3pm: thấy người lảo đảo. Ra là chưa ăn gì từ sáng cả.
    @6pm: trong vòng tay yêu dấu. Ít ra là có một buổi tối thoải mái và lãng mạn. Được nhìn ngắm mấy chú thiên nga chập chạp bơi lội trong hoàng hôn vàng và trong giá lạnh mùa thu....
    @9pm: ngồi chỉnh xửa cái draft tiếp. Một animation cuối cùng rồi đóng dấu final version.
    Ngày mai, cuộc chiến thật sự vẫn ở trước mặt...
    Ngồi viết mấy dòng này, nhớ đến những cuộc dạo chơi 1 mình chỉ có ta, thiên nhiên và máy ảnh....

    [​IMG]
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    vào thăm Pa fát...sang đây lại làm xao động box bên này hả Pa?kha kha....khoẻ nhé
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Em có tiếc gì đâu
    Anh có thể lấy đi tất cả.
    Với em
    Bầu trời từ lâu chẳng còn xanh sau vòm lá
    Bầu trời chỉ xanh sau mỗi mắt anh.
    Những vì sao chẳng sáng long lanh
    Nếu chúng không thể giống mắt anh đến thế.
    Đôi mắt có khi đêm âm thầm rớm lệ.
    Em biết
    Bởi ngàn ánh sao bất chợt nhòe mờ.
    Em có tiếc gì đâu
    Anh có thể lấy đi giấc ngủ dìu dịu mộng mơ
    Để lại cho em chỉ giật mình khắc khoải.
    Anh có thể lấy đi triền sông hiền hòa êm ái
    Để lại trơ trơ
    Quặn thắt trống trải.
    Mỗi dậy sóng cồn cào mỗi dậy nỗi nhớ anh.
    Em có tiếc gì đâu
    Anh có thể lấy đi ngay cả thời gian
    Phút thiếu anh phút em không hề sống.
    Nhưng có những góc khuất tối tăm nơi vực sâu cô hồn trống rỗng
    Chẳng có gì để anh lấy được đâu.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này