1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    vào đây hóng hớt
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hóng? Có .. hớt được gì ko?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình đang sống rất dễ chịu đấy chứ?
    Hì, bây giờ phải lập luật, phải thanh minh, phải dẫn chứng, phải thuyết phục, phải nhồi nhét v.v.... mình rằng: mình đang sống rất dễ chịu.
    Thứ công việc duy nhất mà mình phải làm ... trên đời này, đấy là ... có mặt ở trên đời này, ngoài ra ko cần gì cả. Miễn là còn ở trên đời này, đừng có chuồn mất. Mọi người chỉ yêu cầu mình có thế, bởi vì yêu cầu thêm cũng ko được.
    Ừm, ở ngoài kia thì điều duy nhất mình làm được, đấy là có người ở cạnh mẹ, còn ở trong này, điều duy nhất mình làm được, đấy là có người ở cạnh Cún.
    Chị cần mình trong này cũng vì thế. Cũng vì Cún cô đơn, cũng vì nhà quá neo người. Mình thật ra chỉ có 1 việc duy nhất là ở với Cún, thi thoảng chơi với nó 1 tí. Ờ, mà nó thì dễ thương, và nó mới yêu quý mình làm sao.
    Thế cũng gần như là ko phải làm gì cả. Ko dễ chịu ư?
    Cứ cuối tuần lại đi chơi. Trước kêu là tờ 100K đổi ra nhoằng phát hết, giờ thì tờ ... 500K đổi ra cũng nhoằng phát hết. Híc. Mấy cái vé xem phim này, bỏng ngô nước ngọt, KFC, chơi game, đồ chơi, sách ... mấy cái chỗ đốt tiền ấy, bao nhiêu cho đủ. Xe pháo đón rước. Ừm, sau này mà mình nghèo khổ đơn sơ đạm bạc thì cũng chẳng ca thán gì, mấy cái vụ sung sướng mình cũng được hưởng nhiều quá rồi, thậm chí phát ngán. Chẳng phải ước mơ.
    Ừm, ko sung sướng thật ư?
    Hì. Thôi. Tin rồi. Ko cần nhiều lời nữa. Chat chit tí rồi ngủ.
    Híc, lại 1 sự sung sướng nữa.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Room vãi lúa! Có 3 em gái trực chiến 3 ngày liền ở quán Net gì đó, bọn chúng đang kháo nhau đưa đi tắm rửa rồi thịt. Giá cả mềm hơn cả ... lợn thịt.
    Tình hình thế thôi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ... vãi lúa!
    Ngủ tởm thế ko biết. 1h đêm qua, 11h sáng nay, tổng cộng 10 tiếng. Hì, hay là cơ chế ... tự bảo vệ nhỉ? Cứ khi nào buồn chán thì mình lại ngủ rất nhiều. Ừm, nó buồn ngủ thế để đỡ phải buồn.
    Có thể.
    Dẫu sao thì tình trạng của mình vẫn khá hơn chị nhiều lắm. Mẹ hồi nãy gọi điện, rất lo lắng, tại chị chat với mẹ nói toàn những câu lung tung. Mình thì chị ko tâm sự bao giờ, vì mình ... ko nghe. Chị bảo là đi xem bói, ông thầy bói phán quanh đầu chị phát ra ... hào quang. Hic. Vãi lúa!
    Sao lại mê muội đến mức ấy nhỉ? Lại tin mới chết chứ. Tin là quanh đầu mình phát ra hào quang, mình thánh nhân xuống phàm gì đây. Đúng là! Mê tín dị đoan hoàn toàn ko phụ thuộc vào trình độ văn hóa. Mấy bằng đại học vẫn phát ra hào quang như thường.
    Bạn chị mới khiếp chứ? Bữa cơm bao giờ cũng dọn thêm 1 phần nữa cho ... vong. Chả biết vong nào. Làm cho thằng con trai mới 7 tuổi đầu cũng suốt ngày nói chuyện vong. Chị ấy đang ... dẫn dắt chị vào con đường hào quang này đây mà. Chậc!
    Mình thì, hì, sợ ma số 1. Sợ đến bấn loạn thần kinh được ấy. Vì mình yếu bóng vía. Mình ko thể xem được phim kinh dị. Tại mình ngất được lắm. Nhớ dạo lớp 5 1 lần xem phim ma, di chứng của nó để lại phải nửa năm sau mới hết. Nửa năm đó mình luôn sống trong sợ hãi hoang mang. Hại thần kinh khiếp lên được. Sau vụ đấy thì cấm bao giờ bén mảng.
    Chẳng phải chuyện tin hay ko tin. Nó là 1 hình tượng đáng sợ, thì sợ thôi. Sợ miễn bình luận.
    Tri kỷ kể chuyện gọi dí lên đồng, mắt mũi cứ tròn xoe. Bảo là lúc đấy còn khóc nữa. Ông anh cả của tri kỷ mới sinh được vài ngày đã chết mất. Ừm, mình suy luận thế này. Ai chết thì lúc hiện về cũng giữ nguyên hình dáng vào thời điểm ra đi đúng ko? Ông thì già, cô thì trẻ. Thế ông anh bé tí đỏ hỏn kia, lúc mới sinh ra đã biết nói quái đâu, còn ị đái lung tung theo cảm hứng ấy chứ, làm sao mà lại "nhớn" được, mà lại nói năng dặn dò được?
    Vô lý!
    Vặn lại thế, tri kỷ ức, mình có nhầm ko nhỉ, thấy mắt ươn ướt, ức đến phát khóc được ấy. Mình phải đánh trống lảng luôn.
    Hì, sợ nàng lắm. Vãi lúa!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    hình vuông
    Tôi muốn ý nghĩ hình vuông
    Để không lăn tròn
    Rơi tõm vào miền ký ức
    Những đêm dài trằn trọc
    Sáu mặt phẳng rõ ràng ngang dọc
    Mặt tôi không nhìn thấy mặt anh.
    Tôi muốn trái đất hình vuông
    Tôi muốn mặt trời hình vuông
    Không còn tia nắng cuối cùng lẻ loi
    Tắt lịm sau lưng anh quay đi hờ hững
    Chân trời lưỡi sáng tiếp xúc đỏ rực
    Cắt đôi lời chia ly.
    ...
    Tôi muốn anh hình vuông
    Để đừng lăn tròn
    Rơi khỏi bàn tay tôi.

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 22/04/2008
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Ngồ ngộ, hình vuông.
    Anh nào đâu, ban ngày ngủ nhiều quá, đêm trằn trọc là phải phép rồi. Hừm, cơ mà yên tĩnh mát mẻ thế này dễ chịu thật.
    Tầm 2h mò vào lại gặp nick nevermindru, lâu lâu ko thấy cái mẹt này. Ờ, bên ấy tầm đấy mới là 10h tối. Quá sớm. Mùa hè nữa thì vẫn là buổi chiều, đêm trắng mà. Ngủ phải 2,3h đêm. Sáng para 1 học vào 9h mà ối đứa bỏ, vì sớm quá. Phải para 2, 11h, mới mở mắt ra mà đến trường được.
    Tò mò vào thử profile, tên đầy đủ là Vũ Kim Long. Phù, nhẹ người. Vậy là triệt tiêu hoàn toàn khả năng "người quen". Bọn cùng lứa với mình vẫn bên đấy mà. Hè này chúng nó mới về.
    Hì, ko hiểu là ngày đấy ko bỏ về, thì mình sẽ thế nào nhỉ? Mình có phát triển thành 1 thứ lủng củng thế này ko nhỉ? Hay là cũng đến làm 1 cái dây thòng lọng như thằng V rồi.
    Ừm. Đi học, thích phết nhỉ? Ở 1 môi trường hoàn toàn mới. Bây giờ mà mình có nhiều tiền, mình sẽ đi du học ngay lập tức. Ở nơi nào đẹp này, vui này, khí hậu ấm áp dễ chịu này, . Mình thì bao giờ mà có tiền nhỉ? À, khi nào bố mẹ ... chết, để lại cho mình ít tiền. Mình sẽ quăng hết vào vụ này. Rồi về nước có chết đói thì chết. Chẳng cần. Để lại đồ thì mình bán đồ, để lại nhà thì mình bán nhà.
    Chà, con với chả cái.
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sách hay đây! Sách hay đây! Ai chưa đọc thì nhào vô đọc! Ai đọc rồi thì...thì...đọc lại lần nữa! Không chết đâu mà sợ!
    Ai đã lấy phomat của tôi?
    http://my.opera.com/khatvong/homes/story/PhoMat.rar
    Thế giới phẳng
    http://my.opera.com/khatvong/homes/story/TheGioiPhang.rar
    Khuyến mãi thêm bài nhạc Flash nữa luôn nè! Cũng hay lém đê!
    http://nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=14879&iType=23
  10. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hình vuông chỉ có 1 mặt thôi, hình lập phương mới là 6 mặt.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này