1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

    Lầu mười ba mọi người
    Bắt Sờ không được lười
    Tay xây mà miệng phải
    Cười

    Thui đành ún thuốc liều
    Xây thêm cái cầu....iu
    Có chỗ mà xả sạch
    Đồ thiu!

    Lầu mười ba Sờ xây
    Mời bà con vào đây
    Đâm nhau cho xịt máu
    Mới hay.

    Lầu mười ba: Vọng nguyệt
    Chờ trăng tròn hay khuyết
    Chờ và chờ cứ chờ
    Mãi miết.



    Luật thơ ở đây : Yết hậu là thể thơ 4 câu, mỗi câu 5 chữ (ngũ ngôn) hoặc 7 chữ ( thất ngôn). Riêng câu thứ 4 lại chỉ rút gọn một hoặc hai chữ nhưng cực kỳ hàm súc. Thông thường, thơ Yết hậu thiên về vui nhộn, đùa tếu, trào phúng một cách thông minh, tài hoa.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã có Vân Lâu, Phong Linh Lầu
    Bi giờ tiếp tục Vọng Nguyệt Lâu
    BÀ con Yết sĩ mau vào chọt
    Lẫn nhau.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lầu lấy số 13
    Số này đẹp đó nha
    Trúng ngay ngày thứ sáu
    Kha kha
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 mở lầu 13
    Sờ mở lầu này xui thí...pà
    Ban đêm vô lầu coi chừng gặp
    MA
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đang tính vào lầu với bó hoa
    Chúc mừng Sờ xây lầu 13
    Thì bị bác Sơn đem MA nhát
    Thôi ra
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "Lầu Vọng Nguyệt khói lam la đà
    Đàn ,Cờ , Thơ ,Rượu náo chung Nhà,
    Trên không Trăng rọi Hoa khoe sắc,
    Hoà.
    Nghe cõi lòng vương giọt đắng pha,
    Thi Nhân hỡi ! Hãy đến cùng Ta
    Mượn Thơ sầu muộn sẽ mau qua,
    Lạ !
    Hồn văn bay đến cùng mây trắng,
    Vui Cõi Thần Tiên, xóa xót xa !
    Lầu Vọng Nguyệt giai nhân lãng tử
    Vào ra."*
    * Vào Lầu Vọng Nguyệt, lại nhớ đã từng lang thang đâu đó, gặp bài thơ đắc ý, nhớ lại và cải tạo nó thành bài Yết vọng nguyệt. Nếu tác giả có ngang qua đây mong được thứ lỗi !
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hẹn lần rồi hẹn lượt
    Bây giờ tránh không được
    Em phải xây lầu này
    Kẻo bị rượt
    Đêm nào dám gào la
    Nằm nín khe nghe ma
    Xúm nhau rượt chí choé
    Ghê thí bà
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tác giả đã ghé qua
    Thấy thơ bị băm ra
    Ổng giận nên ổng đã
    Đi xa
    Nam Huyền hỡi Nam Huyền
    Mần thơ nghe muộn phiền
    Chừng nào Mập mới dứt
    Cơn điên?
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào yết
    Đã đến hồi vọng nguyệt
    Với bầu rượu tình tang
    Tuyệt
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mừng Bà Dì Thập Tam
    Lên lầu mới phát ham
    Làng Yết nhiều người vào
    Tám.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này