1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hỏng, không kiềm chế được mình. Thế này thì đâu lại vào đấy thôi
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    CÔ ẤY ĐANG MUÔN EM BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU MÀ, HỎNG THẾ NÀO HẢ CÁC BÁC
  3. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    185
    Một bước đi sai lầm.
    Mức độ sai lầm thì chú phải pm nội dung chát cho anh.
    Nếu chú nhớ em nó quá không thể kìm chế được thì hãy liên lạc và chủ đề nhắc đến tuyệt đối không liên quan đến chuyện riêng của hai người và nói ngắn thôi 1 đến 2 phút là cùng. - cái này chỉ dùng cho trường hợp không thể kìm chế được tốt nhất là vẫn không liên lạc.
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    185
    Thế mà bảo là bắt đầu từ đầu à đấy là tiếp tục chứ.
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    nhưng em thấy điều quan trọng là câu hỏi kia cơ! Em sẽ bắt đầu xây dựn lại từ đầu mà! quãng thời gian trước kia em đã đầy dẫy sai lầm rồi!
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    ý cô ấy là hãy quay về bạ thân trong nhóm đã rồi sự cố gắng sẽ là ở cả em và cô ấy!
  7. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Nghỉ luôn đi cho khoẻ.
  8. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nên tham khảo topic của mình, đặc biệt là sự tư vấn của bác cong050 .
    http://www10.ttvnol.com/tvty/1000439.ttvn
    Bác đọc, sẽ vỡ ra được nhiều thứ đấy.
    Thân, chúc bác may mắn.
    Theo ý kiến của một người đã từng ở tình cảnh của bác, thì thấy nếu thế này bác chả có cơ hội.
    Được antihack sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 03/04/2008
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Các bác ah! Em đã tham khảo kĩ bài comment của bác cong050 và cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, em thấy một vấn đề ở đây là hình như các bác đang nhìn cô gái của em như người yêu của các bác ngày trước và các bác đang đưa nguyên những suy nghĩ của cô gái đó cho bạn gái em!
    Mỗi người có một cách suy nghĩ và hành động riêng, nếu các bác hiểu được những tình cảm của em dành cho cô ấy những ngày đầu tiên thì các bác sẽ thấy những tương lai xa vời mà mọi ng vẽ ra kia quả là xa vời!
    Những lần đầu tiên đó làm em tin một điều là bạn gái em sẽ ko lạnh lùng như các cô gái trong hoàn cảnh tương tự!Có thể các bác đang cười vào em, vào cái tình yêu ngây ngô, dại khờ của em.Em có một điểm chung với bác Cong050 đó là đây là tình yêu đầu tiên của em!Trong sánh và ngây thơ quá!
    Những jì đã diễn ra trong suôt 4 năm qua làm em tin cô ấy sẽ ko như thế!4 năm với boa lần chia tay, giận dỗi, nhưng chùng em vẫn ko hề xa cách nhau, quên nhau được, cô ấy đã nói là chuyện đó cho dù có quyết định thế nào cũng thấy sai, em biết cô ấy cũng có những lo lắng cho tình cảm này, đắn đo, chưa thể đi đến môtj quyết định chính xác!
    Nếu cô ấy muốn chia tay có lẽ ko phải đợi đến lúc này và cũg ko thể để cho em những cơ hội mong manh như thế được!
    Em cũng buồn và lo lắng khi những tiền cảnh mà các bác đã vẽ ra lắm chứ!Nhưng tình yêu vẫn luôn như vậy các bác ah!Em vẫn đang đi hướng về một tình yêu mà có lẽ em cũng chưa thể biết được nó sẽ như thế nao!Những lời khuyên của các bác đã làm em hiểu ra nhiều điều , nó thật đúng nhưng em mong các bác hiểu cho em , một tình yêu đầu tiên em ko thể im lặng khi con tim em muốn lên tiếng, ko thể lạnh lùng khi trong tim em tình yêu vẫn cháy,ko thể quên đi cô ấy khi trong đầu em luôn muốn gọi tên cô ấy!Em cảm thấy buồn khi cô ấy ko nhắn tin, thấy buồn khi bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng từ cô ấy nhưng mọi thứ, mọi thứ sẽ là vô nghĩa khi em nhận được 1 nụ cười, một lời hỏi thăm từ cô ấy, tình yêu vẫn vậy.........
    Vắng em , biết em nay quên đường cũ
    Để biết anh còn ngây thơ cùng trái tim yêu dại khờ!
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hình như topic ở trên là tập hợp những câu chuyện tình buồn giống như của mình!

Chia sẻ trang này