1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mọi người lại cãi nhau về cảm nhận, về câu chữ anh à! Em buồn quá!!!!!!!!!!!!!!
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Gần đến ngày phải dọn nhà anh à! Em vẫn chưa được nhận nhà. Một mình em lui cui, dọn dẹp, và quyết định gửi đồ ở nhà H. Chị em nói:"Mày cứ như đàn ông, sống cương trực quá, không muốn nhờ ai". Nhưng mà, em nhờ anh mà, anh có xuất hiện đâu nhỉ. Có những lúc cùng cả lớp đi đây đi đó, em ước gì có anh đi cùng. Chắc chắn sẽ vui lắm anh nhỉ!
    Sáng nay, đi đến ngã tư Hai Bà Trưng, không nhìn thấy "người đàn bà có đôi mắt đẹp" mà em từng kể cho anh nghe, thấy lòng nghẹn nghẹn.
    Ngồi trong lớp nghe thầy Arnold M Howitt, mà đầu em cứ bay lơ lửng đâu đâu á. Chán thật anh à!
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 08/01/2009
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mai chắc e cũng lập topic viết cho e ng mà a chưa gặp mất...
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    e muốn a ở bên e ngay lúc này, được k a
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Em đã luôn dành thời gian cho bản thân
    Em ko biết rằng
    Em sẽ cần anh ở đây khi em khóc
    và từng ngày trôi qua như từng năm
    khi em cô đơn
    và chiếc giường nơi anh vẫn nằm
    dường như được làm chỉ cho mình anhKhi anh bước đi
    Em đếm số bước chân anh bước
    Anh có biết em cần anh đến thế nào bây h không?
    khi anh ra đi
    từng phần trong trái tim em nhớ anh
    khi anh ra đi
    khuôn mặt của chính em cũng đang nhớ tới anh
    Khi anh ra đi
    những thứ em muốn nghe đã giúp em vượt qua những ngày dài
    và làm mọi thứ có vẻ ổn
    Em nhớ anh
    Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây
    tất cả mọi thứ em làm
    đều gợi nhắc đến anhvà quần áo mà anh để lại vẫn nằm trên sàn nhà
    và chúng đều mang hương thơm của anh
    Em yêu những thứ mà anh làm
    khi anh bước đi
    em đếm số bước chân anh bước
    anh có biết
    rằng em cần anh đến thế nào bây h không?
    chúng ta sinh ra là để dành cho nhau
    em sẽ mãi giữ gìn
    em biết chúng ta là để dành cho nhau
    tất cả những gì em muốn là để cho anh biết
    tất cả những điều em làm, dành cho anh trái tim và tâm hồn
    em cảm thấy thật khó thở
    en muốn cảm thấy anh ở đây với em...
    Em nhớ anh............
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chị ah! lâu lắm rùi ko thấy chị viết bài, em vẫn theo dõi, vẫn đọc các bài viết của chị đây
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn buoixanhvn, dạo này Tigon bận rộn quá
    Cũng nhớ ttvnonline lắm, nhưng mà thời gian không cho phép.
    Cảm giác!
    Trong cuộc đời mỗi người, lúc nào luôn tự hỏi cảm giác của mình bây giờ ra sao? Liệu ai có thể định nghĩa được cảm giác là gì? Có bao nhiêu thứ cảm giác? Vì thật sự mấy ai trải qua tất cả loại cảm giác của cuộc đời. Trưa nay, trên HBO có chiếu một bộ phim về một đứa trẻ bị bắt cóc năm 3 tuổi. Nó hiện diện ngay bên cạnh cha mẹ ruột, cách nhà cha mẹ ruột 2 con phố, thế mà mải 9 năm họ mới nhận ra nhau. Và hình như cuộc đời, à không anh à, đứa bé nó tự đến với người thân của nó. Có ai hiểu cảm giác của đứa bé đó không nhỉ, nó đứng giữa 2 gia đình, 2 ông bố và một người mẹ. Chỉ nói 1 từ ?ođau?. Có câu: ?oMột giọt máu đào hơn ao nước lã?, vậy đó. Khi người ta yêu nhau, khi còn yêu là còn tất cả. Có lần anh nói, em đơn giản một tí đi, cứ nghĩ anh là người thân của anh đi, rồi em sẽ không sống thiếu anh được. Cứ như thể con người không thể sống thiếu nước vậy.
    Em thật sự chưa có cảm giác đó, cái cảm giác thèm cầm nắm tay anh, được dựa vào vai anh
  8. TyphuDollar

    TyphuDollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, giờ anh đang ở đâu...??? Chắc anh ko thể biết giờ em đang buồn và khóc nhiều như thế nào đâu..1 cảm giác cô đơn và trống trải đang choáng ngợp trong lòng, có 1 cái gì đó đang tức nghẹn nơi cổ họng em, em thấy bế tắc quá. Giá mà có anh lúc này nhỉ ? Em thèm có 1 bờ vai ấm, 1 cánh tay rộng để che chở, an ủi em lúc này. Cuộc đời này em đã gặp gỡ và biết... có những bờ vai, những cánh tay sẵn sàng sát cánh bên em, nhưng sao em thấy khó mở lòng mình để đón nhận đến vậy. Có lẽ em hâm thật rồi anh ạ...hay em vẫn đang chờ anh - người mà em sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn suốt cuộc đời này.
    Anh à, em vẫn chờ, vẫn chờ... anh đó.
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Công việc của anh bận quá, cả ngày ở trên công ty. Tối về mệt thường lăn ra ngủ. Thứ 7 chủ nhật buồn nên anh cũng lên công ty làm việc nốt. Anh chưa hiểu sao sau này chúng ta lại gặp nhau được nhỉ?
  10. pippor

    pippor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    viết 1 mình thế này ko khéo lại bị stress thì chít

Chia sẻ trang này