1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu anh đọc bài thơ Tigon, còn rất bé nhưng anh đã cảm nhận được câu "mà thu chết vẫn từng thu chết, vẫn giấu trong tim bóng một người" . Người phụ nữ thật đa sầu đa cảm. Lớn lên anh đọc lại anh lại thấy ghét cái thằng chồng cô gái trong bài thơ đó. Phải tay anh, anh đánh cho đến khi nào hết mơ mộng thì thôi , ai lại để vợ mình dằn vặt cả đời thế bao h
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, có đôi khi thật sự sống bên nhau, nhưng những con tim lại hường về nơi khác. Cái đau khổ lớn nhất của con người là phải sống với những trăn trở, những nghịch lý đó
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay tranh luận với một người bạn trên 7X Sài Gòn vì những chuyện không đâu. Thấy buồn và nhớ ra rằng đã lâu rồi không vào TTVNOL. Người ta nói, những người làm Mar,PR phải sống sâu và có cảm xúc. Hình như mình đang sống quá hời hợt với mọi thứ xung quanh. Thôi thì cứ cố gắng lên vậy.
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra hôm nay anh phải gửi tin nhắn, phải chờ đợi, và phải hi vọng một người như em. Nhưng anh............Cô ấy có đáng để anh làm điều đó không em ?
  5. TyphuDollar

    TyphuDollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, hum nay cuối tuần ngồi nhà buồn quá, tự dưng em chẳng hứng nói chuyện hay đi chơi với người bạn nào cả, bỗng dưng em lại nhớ đến anh, và muốn viết vài dòng cho anh.
    Anh iu...!!! Anh có biết là những lúc buồn buồn thế này, em lại có 1 ý nghĩ rằng : Giá như hum nay em sẽ gặp được anh nhỉ, chỉ là gặp gỡ thoáng qua thôi để biết trông anh thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy...??? hị hị hị. Tò mò quá.. Em thật hâm và trẻ kon anh nhỉ ?
    Nhưng linh cảm cho em biết đựoc rằng phải hơn 1 năm, có thể là 2, 3 năm...nữa, em mới tìm thấy anh. Như vậy có lâu quá ko anh ? Nhưng em sẽ đợi được, sẽ vẫn đợi anh. Thật đấy ! Vì em biết hạnh phúc là phải chờ đợi mà.
    Còn anh thì sao ? Ko biết anh có đợi em ko nhỉ ? Đợi em nhé ! Vì nếu giờ ta có gặp nhau, em cũng sẽ chẳng thể mở lòng mình ra được...Em sẽ cũng chỉ coi anh như bao người con trai khác - 1 con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Vì với em, phải qua tưng ấy thời gian, em sẽ mới có thể quay trở lại là chính em - 1 con người luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Lúc đó, ta sẽ gặp nhau anh nhé !
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ...

Chia sẻ trang này