1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa một ngày nào anh nghĩ đã mất e ..!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuagails, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đau thế nhỉ,thế này thì mình cần đi làm nhiều việc tốt hơn không có ngày thế này thì chết mất,chúc bác sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc mới của mình
  2. 666666666

    666666666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi em ạ
  3. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ anh đang rất đau! Đầu óc như bị vỡ tung, còn trái tim thì bị bóp chặt. Anh chỉ còn biết âm thầm chịu đựng và cũng mãi mong chờ đến ngày em nhận thấy tình yêu chân thành của anh.
    Thật không phải khi anh đã yêu em. Nhưng bây giờ tình yêu của anh đã dành cho em rât nhiều rồi. Làm sao bây giờ chứ? Giá như em không nói là em chưa yêu? Giá như em đừng quan tâm đến anh như vậy. Giá như...

  4. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kua Gái nên tìm hiểu kỹ xem có nguyên nhân sâu xa gì không .Chứ một cô gái gắn bó đã năm năm thì không phải loại dễ dàng bỏ rơi người yêu mình khi gặp khó khăn đâu ?
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật là bác này nên quên cô ý đi,họ ko xứng đáng với ty của bác đâu,nếu mà bác lấy ng này về còn khổ hơn ý chứ,chúc bác quên đc những nỗi đau và tiến tới tương lai rạng rỡ hơn
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy buồn cả người, Topic này sang bên Tâm sự thì hợp hơn , ở đây là Tư vấn, nhưng trong truờng hợp của bác thì kô Tư vấn đc, thua
  7. lelalela

    lelalela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là cô ấy có lí do của cô ấy và bạn nên tìm hiểu rõ ràng.

    IN OFFSET CHẤT LƯỢNG CAO ĐÂY!
    LIÊN HÊ: HOA - 2146153
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Biết tư vấn bạn thế nào đây, mình cũng đã như bạn... Ngồi xuống suy nghĩ, giữ sức và đứng lên bước tiếp. Rồi sẽ qua thôi bạn ah. Đôi khi trong cuộc sống có những câu hỏi không bao giờ tìm được câu trả lời
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứa trắng
    chú lại sống ngọt ngào sâu lắng
    như bão giông chưa một lần đi qua
    thôi nào, khóc thế đủ rồi, tiếc thế đủ rồi. đau thế cũng đã đủ. Đúng dậy, cafe cafáo, chơi bời, bạn bè hoành tráng đi nào.
    Đời còn dài, gái còn đầy .
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 18/03/2008
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mạnh lẽ lên nào bạn, rồi ngày mai trời lại sáng.

Chia sẻ trang này