1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người dự bị

Chủ đề trong 'Public' bởi xinhnhuma, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đã định để cho topic trôi đi, để cho cảm xúc cũng tan đi, ko phải nhớ...Mệt mỏi... Nhưng sao ...khó khăn quá.
    M đang có một giai đoạn ... vất vả, mọi thứ đổ lên với áp lực mà chính m tự gây nên. Cái gì cũng muốn. Học phải khá, kiếm tiền phải nhiều, dạy phải tốt, hát phải hay, diễn phải giỏi, ăn mặc thì phải đẹp, ở nhà thì phải ngoan, bạn bè thì phải tốt, lúc nào cũng phải là động lực cho ng khác.... Cứ như là một con búp bê biết cười thôi vậy. .... Giá như m có thể đập tan cái hình ảnh của con búp bê ấy... M muốn chỉ là 1 ng bthg thôi, ko phải cố gắng cái gì cả, ko phải lúc nào cũng phải phải phải..... HAIZZZZZZZZZZZZZZ
    Nhiều lúc nghĩ lại m bây h như thế để làm gì nhỉ? nhàm lắm, cứng nhắc lắm................Có lẽ cũng vì cái cứng nhắc ấy mà....
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hic., thế thì cứ thà đau 1 lần như Ưng hoàng Phúc hay bác ji ji hay hát ý. chứ như thế tủi thân lắm, ai mà chịu được.Hãy mở rộng mqhệ ra- cho hắn bit, kg có hắn mình vẫn sống được , có thể là không vui bằng_kg hạnh phúc bằng và rằng xa hắn kg tránh được cảm giác đơn côi, trống trải nhưng chắc sẽ qua!
  3. vaioman

    vaioman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Được là người dự bị đôi khi cũng là 1 niềm vinh hạnh thật lớn lao rồi bạn ạ
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng vậy bạn ah, ko có a ấy m vẫn sống đấy thôi... Vẫn phải sống đấy chứ, có lúc m còn sống rất tốt là đằng khác...Nhưng đấy là bên ngoài... còn trong tim thì...
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lòng tham là vô đáy mà... Được cái này rồi lại mong cái khác lớn hơn...
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 ngày nữa... 4 ngày nữa thôi a ah. Ko hiểu a có nhớ ko? Nó là ngày của e, nhưng cũng đánh dấu sự hiện hữu của a trong e... Khó thay đổi, khó thay đổi quá. A đã đi, nhưng để lại nỗi nhớ... Tự hỏi ...Có bao giờ a nhớ tới e???????
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    A ko trả lời thế nào... nhưng e đã hiểu... câu trả lời của a! Thật lạ... e có nhiều ng yêu thương bên cạnh m, nhưng sao vẫn thấy thiếu...thấy cô độc như một góc tâm hồn bị mờ phai?

Chia sẻ trang này