1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN MỤC NÓI VỀ HẦU BÓNG

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi phocat, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkhi

    kimkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! Mười một tháng 6 này tôi làm lễ hầu Thánh cho hỏi Nếu hầu cô Tám Đồi Chè , thì hầu cô như thế nào ? có múa mồi o ? , cử chỉ , dáng đi đứng ? nghe văn cô thích quá muốn bắc ghế hầu cô . Ai biết chỉ dùm nhé cảm ơn nhiều . truonguct có biết số DT của ngwời hát bản văn cô Tám trong bloc của bạn O ? cho xin số DT nhé cảm ơn
  2. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cung Nghinh Phật Thánh Kính Mừng Đại Tiệc Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Quốc Động Đình(24-6-Kỷ Sửu),Đại Tiệc Cô Bơ Hàn Sơn Thuỷ Cung Công Chúa(12-6-Kỷ Sửu).
  3. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nếu bạn rất tâm bắc ghế cha mẹ ngồi bắc ngôi cô ngự, thì tự khắc khi hầu cô sẽ ảnh bóng vào bạn. Hầu cô tám cũng giống như hầu các cô miền thượng, bạn có thể múa mồi múa tay tiên ... đặc biệt khi hầu cô tám các cụ thường hầu cô tám hái chè...
  4. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bạn hầu mười một tháng sáu thì hầu Cô Tám Đồi Chè là quá chuẩn rồi, tiệc của Cô cùng tiệc Hàn Sơn. tháng trước mình có nhân duyên đc về chiêm bái quần thể Hàn Sơn - Phong Mục, sang cửa Cô 8 tố linh tố hảo lắm. Nếu bạn hầu cô thì ngự áo xanh (ko phải áo vàng như nhiều người vẫn nghĩ), mặc quầy xanh hay quầy đen đều đc, vấn khăn trên đầu thì kết hoa là đẹp nhất. Cô về đồng vẫn múa mồi vì cô ở trên miền thượng, và đeo gùi để hái chè nữa.
  5. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cung Nghinh Phật Thánh,Kính Mừng Đại Tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh-Bạch Hoa Công Chúa(16-6-Kỷ Sửu-2009)
    -
  6. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Cô Tám Đồi Chè vốn thuộc nhạc phủ,vì vậy khăn áo thường là trang phục người miền thương,áo cô thường là áo chàm xanh,hay áo màu xanh lá cây,áo màu xanh da trời.....Khi về đồng tiên cô thường Múa mồi.điệu múa hái chè,hay dùng dao quắm phát rừng ,phạt cây chè già cỗi.Tiên cô về đồng thường hoan hỉ vui mừng với điệu hát xá vui nhộn,Mình xin giới thiệu bản văn cô Tám Thượng mà mình đã soạn và đưọc anh Quang và anh Duyệt hát (số dt a Quang là 0983938062)

    VĂN CÔ TÁM
    Trên Ba Bông dưới lại Thác Hàn,
    Ai lên Phong Mục lại sang đồi chè
    Đền thờ trướng rủ màn che
    Có tiên cô tám hái chè trên non
    Lắng nghe chim hót véo von
    Có tiên cô tám hái chè non trên ngàn
    Lá chè làm thuốc làm thang
    Búp chè trị bệnh trần gian cô cứu người
    Khô cằn cô lại cho tươi
    Tay cô vun xới cho đời nở hoa
    Đầu non thỏ lặn ác tà
    Lẵng hoa cô quảy đường xa đi về
    Gập ghềnh trăm suối ngàn khe
    Thác Hàn ,Phong Mục lối về Đền Cô
    Đồi Chè ,cây thị nhấp nhô
    Lối sang Cẩm Thủy lối vô Đò lèn
    Minh Tân phố Đò Lèn tên đặt
    Phủ Hà Trung là đất Thanh hoa
    Có Cô Tám Thượng hay là
    Nơi gần kính trọng nơi xa lai hàng
    Chốn đền Hàn cô vào khâm mệnh
    Mẫu ban quyền cô được quản cai
    Vào ra áo thắm thơ bài
    Tay đeo vòng bạc chân hài thêu hoa
    Giọng mường giọng mán reo ca
    Líu lô giọng thổ ngân nga giọng mèo
    Rừng già ,nước chảy suối reo
    Cây xanh rẽ lối ,đường đèo quanh co
    Bốn màu dạo cảnh ngao du
    Khi chơi Thiên Bản,Đông Phù,Giáp Ba
    Có phen cô nhớ quê nhà
    Đò Lèn Phong Mục bơ tòa quỳ tâu
    Ngự thuyền rồng dạo chơi thủy đạo
    Đua tiếng đàn tiếng sáo xênh xang
    Khi vui bắt **** gảy đàn
    Mặt trời đương lặn nắng vàng nhạt phai
    Bên mình túi vóc dao quai
    Lược cài trâm giắt tóc mai cài đầu
    Trăng thanh giãi cỏ bên lầu
    Rừng già phong cảnh một màu quan san
    Dâng Văn tấu thỉnh Cô ngàn
    Xin cô trắc giáng trần gian thượng đồng
    Thỉnh mời cô giáng đàn trung
    Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường
    Trong điệu múa hái chè văn thường hát:
    "
    Tay tiên tỉa lá vin cành
    Hoa thơm quả ngọt để dành đời sau
    Cô hái chè đem về dâng Mẫu
    Mẫu ban khen Cô Tám chăm ngoan
    Chè cô thơm khắp nhân gian
    .................................................................."
  7. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chính cung cô tám đồi chè ngài ngự áo xanh lá cây nhá
  8. kimkhi

    kimkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi gửi lời cảm ơn tới mọi người nhé
    truong uct , phocat ........................ cho hỏi thêm nhé
    anh Quang vad anh Duyệt thường hay hát ở đâu ? Ha nội ? Nam Định ? đền nào , muốn nghe họ hát văn Quan Lớn và văn Ông Hoàng , văn Chầu, Cô thì chuẩn o không phải chỉnh rồi
  9. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cung Nghinh Phật Thánh-Cung Nghinh Đình Thần Tam Tứ Phủ
    *Kính Mừng Đại Tiệc Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà(17-7-Kỷ Sửu-2009)--.
    *Kính Mừng Đại Tiệc Đức Chúa Kho Thánh Mẫu(20-7-Kỷ Sửu-2009)--.
    *Kỷ Niệm Ngày Húy Kỵ Ngọc Phật Hồ Chí Minh(21-7-Kỷ Sửu-2009)--.
    Được phocat sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 20/08/2009
  10. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    a quang và a duyệt ở Hưng Yên,

Chia sẻ trang này