1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 4 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi w4iting, 20/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    dạo này mình sao hay cáu kỉnh thế nhỉ?
  2. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ăn cái gì đây, chán đồ an china lắm rồi, muốn ăn đồ ăn nhà mình , hu hu
  3. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để anh yêu mình nhỉ?
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Dạo này fải hít thật sâu rồi thở hắt ra hơi bị nhiều rồi đấy...
  5. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá, có nên vừa tắm vừa gội không nhể, ốm chết, chẳng ai chăm
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới tối hôm qua...con còn đang rất ngạc nhiên....là tại sao dạo gần đây, cô dì chú bác nhà mình, ai cũng nhìn con rồi hỏi "sao không lấy chồng đi".....lúc đầu con cứ tưởng, hay tại con có gì thay đổi nên mọi người mới nói thế, hay tại mọi người sợ con ế .....
    Và cũng vừa mới chiều hôm nay, con vừa mới cảm thấy vui vì con thực sự đã có thể sống tốt rồi....Vậy mà, con mới chỉ cười được 15''...mà cứ mỗi lần vui là con lại nảy ra cái ý nghĩ muốn gọi điện cho ai đó....Con đã gọi cho bác V...vì lâu rồi con ko thấy bác hỏi đến tình hình học tập của con như mấy tháng trước....Con cứ tưởng tại bác tin con nên ko cần hỏi...Nhưng con không nghĩ tất cả lại như thế....Tại sao mẹ dấu con lâu thế hả mẹ, mẹ sợ con khổ ư...nhưng mẹ ơi....con đang đau lòng lắm. Con đã không biết là con lại vô tư đến thế trong khi bố mẹ con lại đang khổ sở từ lâu lắm rồi.....Con vẫn nhớ cái lần bố gọi điện cho con...rồi khi con về nhà, bố mẹ chỉ giải thích với con là bố gặp chuyện sơ sơ thôi...
    Nếu như hôm nay bác V không nói với con, chắc là cả đời này bố mẹ cũng chẳng bao giờ cho con biết đâu nhỉ ? Con phải làm thế nào bây giờ hả mẹ....???????
    Bây giờ con phải làm gì đây, con phải làm thế nào?
    Lại một lần nữa con hoảng loạn, con hoang mang...con không biết dựa vào ai, con cô đơn.....con sợ.........
    Lại một lần nữa con biết mình sẽ phải gục ngã, và thêm một lần con đau đớn.....
    Bố mẹ lúc nào cũng chỉ nhìn con, chăm con như một đứa trẻ, một vật báu mà không ai được làm tổn thương nó......
    Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu biết con gái mẹ giờ cũng đã lớn rồi....con gái mẹ cũng đã biết thế nào là chịu đựng, biết thế nào là đau đớn ...và rồi nó cũng đã cố gắng được.
    Bây giờ thì con đã hiểu vì sao mà dạo này bố lại làm nhiều thế, và vì sao trông mẹ càng ngày càng gầy và già đi nhiều quá....
    Cứ mỗi lần con thắc mắc thì mẹ lại cười, mẹ lại dấu con rồi mẹ lại kể chuyện khác...rồi mẹ lại đổ tại tuổi tác....nhưng mẹ con còn đang rất trẻ mà....đi đường ai cũng bảo mẹ con mình là hai chị em mà.....
    Giờ đây, con chẳng biết phải làm gì hơn nữa, con sẽ vẫn cười đùa khi ở bên bố mẹ, con sẽ coi như không biết chuyện gì vì đằng nào nó cũng là điều bố mẹ mong muốn mà.....vì bố mẹ không muốn con khổ mà đúng không????
    Nhưng con không thể chỉ lo cho tương lai của con được nữa, còn em con...nó sẽ sống vất vả ư....con không muốn thế...nó là em, lẽ ra nó phải được chăm chút nhiều hơn cả con.....nhưng ngược lại, bây giờ có lẽ nó còn khổ hơn con nhiều lắm......
    Con sai rồi !
  7. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại ngộ ra 1 ít, đầu óc lại fải nhồi thêm 1 tí và sáng láng ra đc 1 tẹo.
  8. pamatimo

    pamatimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    3/4 thời gian là tớ chả nghĩ gì cả! Đầu chỉ để mọc tóc thôi!
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Khíp thật!!!
    Chuẩn bị ở tầng 1, mang đồ lên tầng 2 nấu rồi lại mang xuống tầng 1 ăn +_+ hâk hâk
    may mà ko fải ăn xong mang hết lên tầng 2 rửa sạch rồi mang xuống tầng 1 úp
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ làm sao để gải quyết chuyện nàh cửa 1 cách êm thấm đây hả trời, con bé kia sẽ đi, mình sẽ thối lại tiền thừa cho nó và mong nó biến càng nhanh càng tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này