1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chà, khi con gái yêu, họ thế nào nhỉ? Lúc họ lạnh lùng thờ ơ, lúc cuồng nhiệt, lúc thì nói chia tay ngon ơ rồi trách mình không năn nỉ, hổng biết làm sao hiểu mấy cô nữa
  2. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hiepsiheo ơi! con trai cũng vậy thôi, không chỉ riêng con gái như vậy ! hic, nếu trên đời không yêu thì quá buổn, còn khi không được yêu thì thật quá buồn, chẳng biết phải sống sao cho vừa !
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nói chung có dính đến chữ "yêu" là có chữ "buồn" phải không wifehouse ?
    thế nhưng vẫn cứ "vâng,em yêu anh !" và vẫn cứ không được yêu.. và vẫn tiếp tục buồn đời là 1 vòng lẩn quẩn mà
  4. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hehheh thì cứ như vậy đi hehehhe.....
    ai iu mình thì mình iu lại thế thôi, chứ mà cứ "one way love" thế là khổ lắm hehehehe
  5. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TY thì bao giờ cũng vậy rồi,có gì đâu mà buồn vui..vui buồn là tự tại ở trong lòng.....
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi tôi mãi miết đi tìm....
    Khi được yêu,hãy yêu và tỏ ra đáng yêu...
    Mười chín biết yêu và biết buồn là một điều HẠNH PHÚC...!
  6. kissofdeath

    kissofdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ơ! deathalert sao lại đi lạc vào đây nhỉ?nhậu quá quên đường vào tửu đạo quán rồi à,hay định cưa sừng làm nghé nên vào box 82??
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hi`
    hôm nay ngồi trong lúc chờ đợi giữa 2 trận đấu không biết làm gì vào đây đọc topic này ,có thể hiểu được tại sao nhạc Trịnh lại được nhiều người yêu đến thế,cũng đúng,trong cuộc sống này niềm vui thì thường quá hiếm hoi nhưng nỗi buồn thì luôn sẵn có,chỉ có hy vọng là niềm an ủi duy nhất cho những trái tim còn thổn thức trong tình yêu .Thật sự khi yêu thì còn hạnh phúc nào hơn khi trong ta có một chuyện lạ như bài hát của bằng kiều. . .
    "...Bỗng một ngày,khác hơn mọi ngày,nắng ngập ngừng mãi trên hàng cây,quãng đường về,hoa lá mùa hè,cứ rì rào mãi câu tình ca. . . "
    Hè thì cũng đã đến và bão cũng đang gieo rắc mưa to gió lớn,trên mặt đất cũng như trong lòng những ai đang yêu,nhưng hãy cứ yêu và hy vọng vì nhất định sẽ có một ngày,khác hơn mọi ngày,nắng ngập ngừng ,mãi trên hàng cây. . .

  8. rocker4men

    rocker4men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước tôi vừa gặp lại em. Em trắng ra, hồng hào và có vẽ mãn nguyện. Cô ấy đi với chồng.Họ ngồi bàn đối diện Cô ấy không nhớ tôi là ai.Mà cũng đúng ra không thể trách cô ấy, đã 8 năm qua rồi và em hình như chỉ nói chuyện với tôi đúng 1 câu,hình như trong lớp luyện thi chỉ có tôi là người chỉ dám nhìn cô ấy từ xa.Thàng nhóc ốm nhom bơi trong cái áo trắng rộng thùng thình,cong lưng đạp xe tới thật sớm. để có 1 chỗ ngồi tốt, không phải ngồi gần bảng.Bây giờ mà nhớ tới mấy chuyện này thì nghe có vẻ ủy mị quá, nhưng sao khó quên quá, cái cảm giác của ngày xưa lặp lại mỗi khi tôi đứng trước cô gái nào.nó được gọi là mặc cảm ám thị hay là tự kỷ nhỉ, khó nói quá.
    Xin lỗi box nhé vì tôi tâm sự không đúng chỗ.cám ơn mọi người
  9. nicebee

    nicebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của 19 gợi đến chuyện xưa ... ngày xưa mình cũng cũng vậy, cũng hồi hộp, cũng vui vẻ khi được nguời ta quan tâm. Mọi thứ qua nhanh quá ... bây giờ thi chỉ mong người đó được vui vẻ bên người bạn mới
  10. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0



    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn vô giác khí như sương.
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 24/06/2004

Chia sẻ trang này