1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người thích cafe nhỉ? tâm sự = cafe = gặp gỡ bạn bè = tự sự đúng không? dường như rất nhiều người uống cafe, chỉ một số người không thích uống và không biết uống. với mọi người, cafe của các bạn là sở thích hay thói quen?
  2. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cả 2., vừa là sở thích vừa là thói quen
    Thích nhiều , uống nhiều , giờ thành quen
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Ju hay ra Năng à? Tớ cũng hay ra đấy, uống cf ở đây nhiều đâm quen... Tuy thích ra đấy 1 mình nhưng chưa ngồi 1 mình bao giờ.. Lúc nào cũng có con bạn đi cùng, hai đứa ngồi im, chẳng nói gì, thấy bình yên lắm...
    Chẳng biết gặp Ju mà kô biết ở đấy bao giờ kô nhỉ?
    Tớ hay lượn vào đây mà chưa bao giờ lên tiếng cho đến hôm nay, nghe Ju nhắc Năng, thèm thế, lâu chưa qua rồi...
  4. rangia2602

    rangia2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng hay một mình nè
    Hi cả nhà!
  5. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ra đấy, chứ cũng không hay ra lắm :D. Thích ngồi buổi tối ở đấy, dựa tường ngắm đường phố tấp nập. Nhưng dạo này mới có 1 quán gần nhà cực hay, nên tớ càng ít ra hơn. Ừ, có khi gặp nhau rồi ý, hé hé.
    Nhiều lúc cafe với bạn ngồi cạnh mà cảm thấy trầm lắng, kể cả những khi không buồn, và chỉ muốn ngồi yên lặng, không nói gì cả. Những lúc nào có chuyện vui thì cafein nó kích thích khiến mình cảm thấy rộn ràng, lâng lâng, ví dụ như chiều nay tớ ngồi chẳng hạn. Hé hé, mãi đến giờ mới hết đấy.
  6. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng cũng ra xe cổ quán. Nhưng mà không ngồi một mình
  7. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu sao cứ vào quán cafe là phải cafe, hi, mình chỉ thích sữa chua đánh đá. :(món khoái khẩu!
    [​IMG]
  8. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ thì Sữa đậu nành
  9. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng hay vào năng. cà phê ở đây ngon, mà thoải mái, ngồi một mình trên tầng 2 mà lơ đãng ngắm xe cộ thì bình yên thật đấy
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Tớ cũng toàn ngồi tầng 2, ngồi đấy thích nhờ... Nhất là ngồi chỗ ở ngoài gần ban công í, nhìn xuống cái ngã ba.. Mấy hôm nay nắng đẹp ngồi thì thích phải biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này