1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng cố chứng tỏ bản thân một cách thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm....

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Red_fanatical, 23/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nếu góp ý mà nó chửi vào mặt , hay oánh thì hãy lên đây lập topic hoành tráng như thế này Red nhé . Lúc đó sẽ có nhiều người ủng hộ đấy .
    Câu hãy thôi suy nghĩ này nọ và bảo vệ lí tg của mình mà hành động 1 cách thiết thực hơn . Ngay cả việc góp ý mà cậu o làm đc thì thiết thấy nhưng điều cậu nói hoàn toàn sáo rỗng
  2. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Những người có tư duy bình thường và đọc kĩ tất cả những quan điểm của mọi người đang thảo luận trên đây sẽ thấy ngay rằng mục đích của topic ko phải chỉ là làm sao cho anh bạn Nghĩa kia bỏ cái thập ngoặc ngay tại thời điểm đó, mà nó có những mục tiêu rộng lớn hơn, mình thấy nhiều người biết cách đơn jản hoá và nhìn nhận thấu suốt vấn đề đều lên tiếng ủng hộ mình, mình ko có ý định châu chấu đá xe tại thời điểm đó, mình muốn dùng sức ép của dư luận, mình muốn thay đổi quan điểm, phong cách của một bộ phận rocker, rockfan VN, nếu có những người chỉ biết nói theo ý mình mà ko thèm đọc ý kiến của người khác thì mình cũng chịu, mình được j` từ bài viết này, kiến thức lích sử ah, am hiểu chính trị ah`, nực cười, đó là những kiến thức phổ thông mà bất cứ thanh niên nào ở độ tuổi mình cũng phải biết, các bạn nếu muốn vào đaâ tranh luận thì hãy đi đúng vào vấn đề: mặc áo phát xít có đáng bị lên án ko ? vậy thôi....
    [​IMG]
    còn đó là kom men của Vũ Móm (Licks0 trong blog của Lân OveriO)
    link: http://blog.360.yahoo.com/blog-DXeq9QEmeqFJuHN.7SoswNizqoxX7QKZucs-?cq=1&p=329#comments
    có thể thấy, ngoài việc coi chiếc áo đó, biểu tượng đó là vật cưng của mình, Licks còn cho thấy việc mặc 1 chiếc áo cổ xuý cho phát xít là chuyện hết sức bình thường, hành động đó có sao ko thì mong các bạn trên đây hãy trả lời júp mình
    còn bạn black j` ở trên nói đợi mình bị đánh hẵng lên đây lập topic phản đối thì nực cười thật đấy =))
    Được linh87_commie sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 29/03/2008
  3. dangrock89

    dangrock89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng dở hơi, em thấy cái topic này mở ra đâu phải cãi nhau về chính trị đâu.Anh Nghĩa xù gì đấy có thể vô tình mặc cái áo, hy vọng lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, vì như nhiều người đã nói, nhìn cái biểu tượng ấy trông CỰC KỲ PHẢN CẢM.
    Còn anh gì coi cái áo đấy là vật cưng, hy vọng anh sẽ sang Đức sớm.
    Và mấy bác có vẻ ko khoái XHCN lắm, theo em thì có lẽ là do bây giờ tiêu cực, tham nhũng nhiều quá, cái đấy ở đâu chả có, diệt được nó khó lắm.
    Và dù sao thì CHỦ NGHĨA HITLE LÀ MỘT THỨ KINH TỞM CẶN BÃ NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI
    Được dangrock89 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 29/03/2008
  4. TRIHUNGPC

    TRIHUNGPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

  5. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thế ông bạn biết được những gì ?
    Lịch sử là cả một khúc trường ca , éo có cái cảnh Nhật bản nhảy bổ vào Đông Dương , éo có cảnh quân đội Nhật bắt nông dân Bắc bộ nhổ lúa trồng đay , éo có cái nạn đói năm 45 ( đính chính lại là có thêm cả cái nguyên nhân vụ lụt lịch sử năm 45 ) thì éo có cái Cách mạng tháng 8 , éo có cái cảnh con dân VN cướp kho thóc , éo có cái cảnh hàng triêu người đòi độc lập cho dân tộc mình , rồi éo có cảnh có thằng rỗi hơi ( như ông bạn và tôi ) ngồi đây bốc phét về lịch sử . Lịch sử éo được tự kiểm chứng, chỉ là do cái mồm to của nhân loại kiểm chứng thì thằng đây cũng éo bao giờ tin nổi đến 100% . CN phán xét , hoài nghi đấy
    Quay lại về Đức quốc xã nhé . Sau Thế chiến I , nước Đức kiệt quệ , nước Đức nhục nhã với thất bại đã trở lại thật mạnh mẽ vì có sự xuất hiện của 1 con người Vô cùng Kiệt xuất . Nói như một danh tướng thời Chiến quốc : ko ác ko thành công . Đã éo ác được thì tốt nhất nên ngồi nhà hoặc ra quán cafe nào đó , gọi điếu thuốc , cốc cafe , nghe nhạc , lắc lắc giần giật . Thế là đủ .
    Ko giẫm đạt lên những dân tộc khác thì làm sao có thể đưa dân tộc mình tiến lên . Ko giẫm đạp lên những gia đình khác thì làm sao gia đình mình tiến lên . Ko giẫm đạp lên người khác thì làm sao mình tiến lên ... Tuy vậy , hiểu thế nào là GIẪM ĐẠP thì đó lại là nhận thức của mỗi người , bản chất của nó cũng vẫn chỉ là giẫm đạp .
    Người ta ca ngợi Thành Cát Tư Hãn , người ta ca ngợi một dân tộc người Nữ chân kiêu hình , đánh bại mọi dân tộc để trở thành những kẻ hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại . Thế ông bạn đã biết , để đạt được kết quả đó thì bao nhiêu người đã chết , bao nhiêu dân tộc đã bị diệt vong , rồi ngay chính cái dân tộc nhỏ bé VN này cũng đã bao nhiêu người phải hy sinh vì 3 cuộc chiến nhỏ nhoi trong lịch sử nhân loại ??? ...
    Trong khi đó , Hitle - Đức quốc xã đã làm éo gì dân tộc VN , đã làm éo gì dòng họ nhà bạn mà bạn khinh bỉ nó , bạn coi nó là cái ung nhọt của nhân loại ... ? Hay bạn chỉ adua người ta như người ta adua vào chửi một nhân vật rất thiện cảm với VN - Saddan Hussien ? Éo ám chỉ ai nhưng tớ khinh bỉ những người như thế , to kèn chửi mà éo hiểu cái Chế đôj bị " khinh bỉ" ấy nuôi sông bao nhiêu nông dân trồng chè của VN ...
    Mà cuối cùng , lịch sử thế giới là cái gì ? Là cái của những người chiến thắng , những người éo phải trong cuộc , những người có suy nghĩ phiến diện ghi chép lại . Tớ éo nhìn vào những cái câu bao nhiêu người chết , thiệt hại bao nhiêu ... Tớ chỉ nhìn vào cái kết quả là cái nước Đức kiệt quệ ấy tự nhiên dám đứng lên , là thế lực mạnh của thế giới , là thứ sức mạnh đe doạ cả thế giới , là cái sức mạnh góp phần ( tốt hay xấu để thời gian phán xét ) đem lại hoà bình ,độc lập , tự cường cho cái dân tộc VN .
    Thế cái biểu tượng của Đức quốc xã có đáng xấu xa như người ta nói , người ta bình phẩm ... ? Cái xấu là những tên độc tài , những tên SS đáng phỉ nhổ với những cái đầu bệnh hoạn . Một Hitle ko bao giờ làm nên được lịch sử của một thời đại đáng phỉ nhổ đâu . Tớ ko phải là một kẻ càn dở nhưng nếu VN xuất hiện được1 người như Hitle thì tớ cũng xúi mọi người xung quanh tớ đi theo cái thằng ấy .
    Hôm đó chắc may mắn cho âm nhạc VN khi xuất hiện một khán giả như ông bạn . Còn như nhà tớ , đến nghe nhạc chứ éo phải đến xoi mói con người ta . Bản chất người ta thế nào thì để những người quan hệ với người ta đánh giá . Còn cái bản chất lúc này của anh ta là một người nghệ sĩ , một người đang cống hiến cho cái lỗ tai bê những giai điệu ngọt ngào của cuộc sống .
    Thế âm nhạc anh ta mang đến chobạn một tâm trạng ko hướng thiện ? Hay chính cái đầu óc đen tối của bạn đang đón nhận thứ âm nhạc méo mó ? Tớ éo bàn luận về âm nhạc vì tớ cũng nghe ít , éo được bác học như vài bờ rồ , sít tờ ở đây . Nhưng tớ biết là người ta đi nghe nhạc thì cần cái gì .
    Quên , giới thiệu cậu là Nghĩa Xù hiện đang học trường Quân xờ đội đấy . Hay show hôm nay góp ý anh ý mặc mie bộ Quân phục cho nó hướng sờ thiện . Xong rồi ông bạn đến canh me xem anh ý có sờ nhầm vào cái gì ko nhé .
    Kết : Dỗi hơn đi viết những dòng Dỗi hơi .
    @mod : xoá bài của tớ là cẩn thận tớ vác cả tấn nick như ngày xưa ra ném đấy . Tớ dỗi hơi *** .
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    anh đi ị đây
  7. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chắc may mắn cho âm nhạc VN khi xuất hiện một khán giả như ông bạn . Còn như nhà tớ , đến nghe nhạc chứ éo phải đến xoi mói con người ta . Bản chất người ta thế nào thì để những người quan hệ với người ta đánh giá . Còn cái bản chất lúc này của anh ta là một người nghệ sĩ , một người đang cống hiến cho cái lỗ tai bê những giai điệu ngọt ngào của cuộc sống .
    Thế âm nhạc anh ta mang đến chobạn một tâm trạng ko hướng thiện ? Hay chính cái đầu óc đen tối của bạn đang đón nhận thứ âm nhạc méo mó ? Tớ éo bàn luận về âm nhạc vì tớ cũng nghe ít , éo được bác học như vài bờ rồ , sít tờ ở đây . Nhưng tớ biết là người ta đi nghe nhạc thì cần cái gì .
    Quên , giới thiệu cậu là Nghĩa Xù hiện đang học trường Quân xờ đội đấy . Hay show hôm nay góp ý anh ý mặc mie bộ Quân phục cho nó hướng sờ thiện . Xong rồi ông bạn đến canh me xem anh ý có sờ nhầm vào cái gì ko nhé .
    Kết : Dỗi hơn đi viết những dòng Dỗi hơi .
    @mod : xoá bài của tớ là cẩn thận tớ vác cả tấn nick như ngày xưa ra ném đấy . Tớ dỗi hơi *** .
    [/QUOTE]
    quanh đi quẩn lại rút ra đc 1 í rằng có thể mặc áo quốc xá như mặc áo hoa hoét, gà chó, chim cò, mặt trời, addidas, D$G, metallica, pantera.....thế tớ cũng ko cần nói nhiều với bạn đâu, tớ có lối sống khác bạn, tớ ko có y định cạnh tranh thú vật như bạn, tớ muốn mọi người cùng phát triển trong sự đoàn kết cơ, sư tử ko phải kẹo ngọt, sử tử phải ăn những con yếu hơn mình, nhưng tớ và bạn là con người, sinh vật có lí trí, có tình cảm trong cái vũ trụ này, tử tưởng của tớ là thế jới đại đồng, vũ trụ đại đồng, nhỏ mọn như bạn ko bao h` có thể hiểu được những cái đó có ý nghĩa lớn lao như thế nào với tớ đâu....
  8. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thế có thằng thông đít chưa . Dạo này thời tiết khó chịu , ị mà éo ra được thì mệ bỏ con mờ .
    Về her ị phát cho nó tắc cống , tối xem show éo thằng nào phải vào phòng vệ sinh . Tốn nước
  9. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bọn Đầu trọc đâm chết Tuấn chó sói năm nao thì tớ cũng bực bỏ mịa - tớ cùng trường Thuỷ nhợi . Nhưng mà éo hiểu từ đâu bọn này có cái tên là Quốc xã kiểu mới .
    Tớ học kỹ thuật . ngu ngu nhưng éo biết có phải là cái chữ Quốc xã nó có gì liên quan đến bọn đầu trọc ko .
    Hay lại giống mấy thằng em chã thấy vài thằng nhà báo ( số ít trong số những nhà bào ) viết ngu ngu rồi lên nhận xét .
    Đầu trọc xuất phát từ gốc tích là những con người chán ghét cái xã hội hiện tại , yêu giống nòi TỘC miình( chứ éo phải là Dân tộc với rất nhiều tộc ) . Nó phát sinh , là sự lên đời của cái chủ nghĩa PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC chứ éo đâu xa lạ .
    Cứ ca ngợi mấy anh Cao to đẹp giai , da trắng mắt xanh chứ ngày xưa éo biết là có bao nhiêu thổ dân Da đỏ đã chết mà cái bọn giết người ấy làm gì có thằng nào Trọc éo đâu .
    Mà mả mịe cái bọn phân biệt chủng tộc , nó in sâu vào tầm thức . Cứ thích gọi là Nga ngỗ , cứ thích gọi là Tàu khựa , bọn Bẩn , ... cứ thích gọi là Mẽo ....
  10. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này rồi mới thấy giật mình về suy nghĩ của 1 fần nguowif trẻ vn với lịch sử thế giới :)).
    âm nhạc à , rock à? là cái éo gì để các bạn có thể đánh đồng nó với Che, Hitle ,anti Chúa, ......một cách thời thượng. :)). Rõ dàng người VN đang lệch lạc cách nghe , cách nhận thức âm nhạc.
    suy nghĩ 1 chút về cái topic này đi các bạn ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này