1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pe_feca

    pe_feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    buồn ngồi nhớ người yêu. càng nhớ càng buồn càng buồn càng nhớ :((
  2. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rất buồn đây: cô đơn, chán, thất bại,... cảm giác như tớ ngồi trên thuyền, 1 mình lênh đênh trên đại dương ấy.
    Vừa chia tay 1 người bạn tốt, đang tìm việc khác, chán vì hoàn cảnh hiện tại - tìm lối thoát mà chưa thoát ra được.

    Lên diễn đàn chém để lấy lại tinh thần. Vẫn biết và ghi nhớ rằng " mình chưa bao h thất bại, chẳng qua chưa có giải pháp tối ưu thôi" mà sao vẫn thấy buồn thế. Vậy mà gặp chả ai hiểu tớ buồn, họ toàn thích nghe tớ nói chuyện vì bảo nói chuyện với tớ cười đau cả ruột, cười sảng khoái.
    Giá mà VN mình có hình thức kinh doanh trên truyền hình như nước ngoài nhỉ, tớ có thể đăng ký là người kể chuyện trên đài phát thanh hay truyền hình ( ko xuất hiện hình ảnh thật - tớ xấu hổ lắm). Lúc ấy tớ sẽ kể chuyện vui cho mọi người nghe, để những ai buồn như tớ sẽ có nghị lực sống hơn.
    Tớ có biệt tài bắt chước giọng người khác và khả năng kể chuyện rất truyền cảm đấy.

    ÔI CUỘC ĐỜI, TƯỞNG GẶP TRI ÂM MÀ HÓA RA KO PHẢI ....
  3. Thao_tieu_muoi

    Thao_tieu_muoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Cứ buồn là tớ đi ăn, bảo sao cứ stress là tăng cân :(
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    kiếm chỗ nào đó thưởng thức cái buồn của mình
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
  6. dezon

    dezon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    gọi điện cho ng yêu, hết buồn luôn
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    ai bảo thế.như bác nói chỉ đúng 50% thôi
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ngồi xem lại ảnh :D
  9. cuongdhdl

    cuongdhdl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    241
    Theo tớ, tụ tập anh em lại, an uống nhậu nhẹt, kể mọi chuyện trên trời dưới biển....sau đó đi hát hò....sau đó đi hóng gió gần biển ( Đồ Sơn)...sau đó là làm gì thì làm.
  10. lanflower

    lanflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì hãy tìm một công việc mình yêu thích và theo đuổi nó. Những người bận bịu thường chẳng bao giờ buồn vì hoặc là họ được làm công việc yêu thích hoặc là họ cũng chẳng có thời gian để buồn.

    Just keep yourself busy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này