1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    ở 1 mình khóc 1 trận thật đã là hết buồn
  2. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mềnh thì chả bao giờ khóc, chắc tại mặt dầy, chỉ ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc, ăn và uống, ngủ là quên hết buồn :D
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cũng có lúc em như bác ở trên nhưng cũng có lúc không thể chịu nổi bật khóc rồi khóc xong thì buồn cũng trôi theo ra ngoài hết
  4. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    À mà tại cái tit không viết rõ là buồn về cái gì. Mà em có tính rất xấu là khi buồn lại hay sinh ra cáu lém :D. Ai mà động vào là từ buồn chuyển thành lửa ngay đới ợ,hí hí.
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cái này em cũng giống nốt
  6. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    vào mạng đế chế chút giận lên các con gà ... khà khà
  7. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Vào wc chơi trò con ku tức giận :))
  8. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Lúc thì muốn có 1 ai đó đứng trc mặt để mình oánh cho 1 trận.......lúc thì gọi dt cho 1 ng xả 1 loạt......lúc thì lên hàng chân gà chút giận vào mấy cái chân.......lúc thì nằm nhà khóc 1 mình..........lúc thì vào mạng chém gió tơi bời.........nói chung đa sầu đa cảm giác.....có lúc thì chẳng bit làm gì cả........lúc này là nặng lắm rồi [-(
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Buồn thích lang thang đâu đó 1 mình, ăn món gì mình muốn ăn, mua một món đồ gì mà mình thích.

    Nhiều lúc làm 1 cái gì đó điên rồ, khác thường một chút : Nhảy xuống bể bơi, bơi xuống, bơi lên cho mệt lả người....

    Nhiều lúc thì về nhà, bật bản nhạc yêu thích, đọc muốn cuốn sách gối đầu giường.

    Hồi trẻ còn hay khóc một mình, giờ chả còn tâm trí đâu mà khóc nữa.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    những lúc buồn còn chưa kịp nghĩ ra làm rì thì đã hết buồn:-<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này