1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình lên thác BG cũng 1 phần vì nguyên nhân này,thuở học trò,khoảng lớp 1,2 gì đó,xem trong sách GK,mấy cô dân tộc đứng trên cầu tre cạnh thác, thấy thác đẹp đến nao lòng(bác nào 6x,7x chắc nhớ),vì đâu cải cách GD lại bỏ đi???
    Hôm lên thác,hỏi 1 anh bộ đội biên phòng,anh bảo do chưa cắm mốc nên ta và "láng giềng tốt"sử dụng chung cái thác to nhất (Pic 1)và dòng sông,không ai được lên bờ của nhau... .Vào động Ngườm Ngao,cậu hướng dẫn DL cũng nói đại ý như vậy(chắc được học chung một lớp giáo huấn tư tưởng )
    Một người dân địa phương - không cho biết tên(ờ..có hỏi đâu mà biết) - nói: "Trước đây cả 2 cái thác ( pic 1 và pic 2) hoàn toàn thuộc về VN,sau đó 198x thì 1nửa cái thác to,đẹp -pic 1 thuộc về Tung của,mấy lần bọn chúng tràn sang,phá phách,chỉ có dân ta dùng đá ném đuổi chúng..."
    Đến đó mới thấy Khựa đầu tư rất hoành tá tràng,cả 1 khu khách sạn nhà hàng,đèn đuốc sang trưng,VN ta có mỗi cái đồn BP và nhà trọ bình dân,tù mù leo lét. Khựa có c.ty du lich đứng ra tổ chức,các bè Khựa đồng bộ,đều làm 2 lớp tre,giữa có xốp dầy, màu sắc nhã nhặn,vừa to,đẹp vừa chắc... Bên ta do người dân làm tự phát,lều quán xiêu vẹo,chỏng chơ,,màu bạt nylon xanh lét ,bè làm sơ sài,cũ mục chỉ cần vài nguời trèo lên nước đã dập dềnh....
    Trộm nghĩ,có khi nào anh Hồ Cẩm...,cùng tập đoàn Trung Nam Hải đứng trong lầu nghênh phong trên núi nhìn xuống cái thác còn lại và bãi cỏ rộng đẹp của ta mà rớt rãi lòng thòng, thèm khát được cắm trại trên bãi đó,đốt lửa trại và ăn thịt thú rừng của nước chư hầu dâng biếu???
    .
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Mình lên thác BG cũng 1 phần vì nguyên nhân này,thuở học trò,khoảng lớp 1,2 gì đó,xem trong sách GK,mấy cô dân tộc đứng trên cầu tre cạnh thác, thấy thác đẹp đến nao lòng(bác nào 6x,7x chắc nhớ),vì đâu cải cách GD lại bỏ đi???
    Hôm lên thác,hỏi 1 anh bộ đội biên phòng,anh bảo do chưa cắm mốc nên ta và "láng giềng tốt"sử dụng chung cái thác to nhất (Pic 1)và dòng sông,không ai được lên bờ của nhau... .Vào động Ngườm Ngao,cậu hướng dẫn DL cũng nói đại ý như vậy(chắc được học chung một lớp giáo huấn tư tưởng )
    Một người dân địa phương - không cho biết tên(ờ..có hỏi đâu mà biết) - nói: "Trước đây cả 2 cái thác ( pic 1 và pic 2) hoàn toàn thuộc về VN,sau đó 198x thì 1nửa cái thác to,đẹp -pic 1 thuộc về Tung của,mấy lần bọn chúng tràn sang,phá phách,chỉ có dân ta dùng đá ném đuổi chúng..."
    Đến đó mới thấy Khựa đầu tư rất hoành tá tràng,cả 1 khu khách sạn nhà hàng,đèn đuốc sang trưng,VN ta có mỗi cái đồn BP và nhà trọ bình dân,tù mù leo lét. Khựa có c.ty du lich đứng ra tổ chức,các bè Khựa đồng bộ,đều làm 2 lớp tre,giữa có xốp dầy, màu sắc nhã nhặn,vừa to,đẹp vừa chắc... Bên ta do người dân làm tự phát,lều quán xiêu vẹo,chỏng chơ,,màu bạt nylon xanh lét ,bè làm sơ sài,cũ mục chỉ cần vài nguời trèo lên nước đã dập dềnh....
    Trộm nghĩ,có khi nào anh Hồ Cẩm...,cùng tập đoàn Trung Nam Hải đứng trong lầu nghênh phong trên núi nhìn xuống cái thác còn lại và bãi cỏ rộng đẹp của ta mà rớt rãi lòng thòng, thèm khát được cắm trại trên bãi đó,đốt lửa trại và ăn thịt thú rừng của nước chư hầu dâng biếu???
    .

    @quangart:" ĐÚNG LÀ NƯỚC VIỆT NAM CÓ KHI THỊNH KHI SUY, NHƯNG HÀO KIỆT THÌ ĐỜI NÀO CŨNG CÓ " nhớ hôm cùng a_box leo lên đỉnh thác Bản Giốc, đc nữa đường thì a_box bỏ về hỏi" sao anh lại về?" anh bảo " trên này không có ai trung quốc nó bắn chết thì sao?", còn 1 mình vẫn cố tìm xem ngọn nguồn của con thác hùng vĩ này từ đâu. nhưng công nhận là vừa đi vừa sợ, chân vẫn bước nhưng lòng thì nghĩ" mịa nó tự dưng trên ngọn núi bên kia có thàng nào nó nã cho mình 1 viên vào đầu thì... chết không có đáng" liệu các bác lãnh đạo nhà mình bây giờ có có đc cái tinh thần của thế hệ đi trước? có " ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa......":
  3. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hiz, tình hình là tối nay đã off rồi àh??? có ai đi off ko thế, hnay bận ko online đc nên ko biết lịch :((
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mai mới đi off cơ mà , làm gì mà không nhớ ngày tháng thế
  5. POMPI1410

    POMPI1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic, tư` hôm máy tính "đươc uông'' Lipton bạc hà đá" đên'' hôm nay mơí vào thăm nhà cưả đươc, bân quá bà con ạ. Nha` minh fix cái lịch off phát, chưa rõ là off ở đâu, mâý giờ để còn chuẩn bị tinh thần gặp nhà mình trước khi đi "bụi" chứ.
    @Lambor: đi đường may mắn nhé. Hy vọng thơì tiết đẹp để còn có cơ hôị thể hiện trình độ tổ lái chứ nhỉ
    @ Cả nhà: cả nhà nghỉ 30-4 vui chơi lành mạnh nhá! hehe
  6. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trưởng ban ăn chơi đâuuuuuuuuuuuuuuuu????
    cả nhà đang ngóng dài cổ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
  7. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐÂY CÓ ĐÂY!!!
    ĐƯỢC UỶ QUYỀN CỦA TRƯỞNG BAN ĂN CHƠI, XIN THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM OFF TỐI NAY, T6, NGÀY 25/4 NHƯ SAU NHÉ:
    ĐỊA ĐIỂM: QUÁN KARAOKE THẮNG THẢO (TÊN 2 ANH CHỊ CHỦ QUÁN), SÔ 9 PHỐ CHÙA LÁNG. (ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH ĐI VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG)
    THỜI GIAN: 7H30 TỐI (VÌ HNAY LÀ T6 NÊN PHẢI ĐẶT TRƯỚC)
    HẸN GẶP LẠI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!
  8. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hix... đau xờ cau quá các bác ạ... Ai!!!??? Kẻ nào gây nên nông nỗi này hả các bác??? Có phải đã nghèo thì buộc phải hèn ko các bác???
    Em ko phải dân phượt nên các bác phượt Prồ hiểu được ngọn nguồn từng con sông, ngọn núi quê hương, xin hãy cho em biết Thác BG bắt nguồn từ đâu? sông nào, suối nào, để mấy hôm nữa em về đầu tư con đập nắn cmn dòng cho bọn Khựa nó đứng ngắm cái vách đá ẩm ướt đầy rêu cho nó sướng....
    Mịa hôm nọ em lang thang có gặp blog ảnh của 1 thằng phượt khoai tây nó chụp ảnh Thác BG mình mà nó bẩu là của TQ em ko tin, giờ nghe các bác nói thấy mà đau... Nó còn nói BG là thác đẹp nhất ĐNA đúng ko ạ???
    Được sidecar2006 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 25/04/2008
  9. Stormboy

    Stormboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà 3B.
    Từ hôm đi BB + BG bận rộn quá giờ mới ol vào cái chợ bán dưa leo cà muối này đc. Lại có vụ off ẹp tổ chức "ấy ấy" tập thể máu nhỉ, tiếc là mình ko tham gia cùng với mọi người đc (đi Karaoke thì chị em ôm nhớ cảnh giác nhé ko mấy tay xế nhà mình là tay lái lụa lắm đó, ngồi phòng hát mà tay lại cứ như đang đổ đèo thì mệt lắm). Nghe nói mấy hôm ngoài HN trời trở lạnh, mưa gió, lũ lụt kinh lắm, ko biết có cần gửi nắng ra ngoài HN ko nhỉ? Trong này thì nắng nóng quá, đổ cả mồ hôi ở những nơi kô cần đổ mới khổ chứ.
    Àh mà quên chưa cảm ơn tất cả mọi người vì 1 chuyến đi tốt đẹp, nhiều kỉ niệm; đặc biệt là trưởng ban tổ chức Teo, trưởng ban hậu cần Ohio, trưởng ban săm lốp Box.
    Hẹn gặp tất cả mọi người sau!
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    tình hình vào trong đó thế nào anh Tân? hic nhà 3b từ giờ đi chơi không có phó nháy Tân rồi

Chia sẻ trang này