1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Híc,cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.Tèo đang ở Kiên Giang,bãi biển Hà Tiên,biển rất đẹp.Gửi đến cản nhà một chút biển nhé .Hẹn cả nhà ở Hà Nội.
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Rain thì bị rủ rê đi Viên-chăn (Lào) và Udon (Thái Lan) và cũng mới về lúc 7-8h tối chủ nhật. Hihi, lần này lại đi toàn với các bậc phụ (trên dưới 50 tuổi) và huynh (băm) nên không bụi và liều như với nhà 3 B.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Hik hik, nt hỏi thăm riêng tư mà bị anh Like public ra thía này, xí hổ quá.
    Báo cáo cả nhà, em từ Hội An về sáng CN. Em đã có 1 chuyến đi rất tuyệt với những người bạn rất rất chi là thú vị.
    Nhà mình lượn ác thật, em Tèo ghê thật đấy. Phục em Tèo với em Giang sát đất, hik.
    Chị Ohaiio ngủ mất roài àh? chưa thấy chị vào kể chuyện.
    Dập dòm từ chiều giờ mới post được bài. Chúc cả nhà ngủ ngon
  4. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ohaiio chào cả nhà!
    Nhà mình ai cũng có một chuyến đi đáng nhớ nhé. Like,Box, Giang, Tèo, Xinxit, Pagy... Chị và Pompi đã kết thúc thành công mỹ mãn chuyến đi tốc hành thăm tam giác vàng. Kỷ lục nhất về tốc độ tham quan phải nói tới Myanmar, tất tần tật là 45phút. (vì đến cửa khẩu muộn mà 5h chiều là phải xuất cảnh rồi). Câu nói cửa miệng của ai cũng là: thôi,về về (vì sợ bị ở lại nước bạn mà) Lần này, đoàn chị đã được đi tổng cộng 9 loại ptiện giao thông: máy bay, taxi, car, bus, tuk tuk, xe đạp, tàu điện, speed boat (một loại tàu chạy trên sông rất nhanh - ptiện thú vị nhất) và tàu hoả.
    Khí hậu ở các nơi đi qua đều rất thích, trong lành và mát mẻ (trừ Bangkok). Vì vậy mà đi ô tô loại j cũng đều rất khoẻ, ko say được. Hoa quả ở Thái ổi, roi, gà cá nướng ở Lào đều rất ngon. Một ấn tượng đẹp về Thái là lúc sang đường, taxi đều đi chậm or dừng lại để minh đi qua,cảm giác rất an toàn và thân thiện. Còn nhiều thứ vui lắm, sẽ dần dần chia sẻ với cả nhà nhé!
    @Meo: Mai khoẻ lên chưa? Có phải tại ngồi xe của Like nhiều quá nên phải tiêm ko đấy, hi
    Chúc mừng Giang đã có chuyến đi Hà Giang cực kỳ dũng cảm và an toàn trở về. 2/9 nhà mình có một tiền trạm đáng tin tưởng rồi đây
    Chị không nghi ngờ j về khả năng vượt khỏi mũi Cà Mau của Huyteo trừ khi gắn thêm một cái dây vào chân để kéo lại. 2 anh em đi vui và cẩn thận nhé!
    Pagy đi Cam,Box và Like đi cung khủng, Xinxit đi Đà Nẵng về có được hưởng làn da bánh mật ko, hi. Sonpham trên đỉnh Fan nhìn thấy tất cả mọi người đang đi chơi thế nào chứ (đứng trên Nóc nhà Đông Nam Á kia mà)
    Hẹn gặp lại mọi người nhé!
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mừng mọi người đã trở về an toàn,vui vẻ.Hương vừa rồi đi Tam giác vàng hả,a nghe tin cuối tuần qua Myanma bị bão tàn phá nặng nề,may mà ở lại có 45 phút nên mới về được nhà đấy,nhớ thắp hương cúng các cụ đã phù hộ độ trì đi nhá
    P/s: mà FanSiPan chỉ được coi là nóc nhà của Đông Dương thôi.Đỉnh Hkakabo Razi cao 5889m ở Myanma mới được coi là "nóc nhà của ĐNA".Còn đỉnh Kinabalu cao 4095m ở Malaysia mà trước đây nhiều người nhầm tưởng là ngọn núi cao nhất ĐNA thực ra chỉ đứng hàng thứ ba,sau cả đỉnh Puncak Jaya cao 4884m của Indonesia(Theo Wikipedia)
  6. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, đi thì nhiều mà ảnh ọt thì chẳng thấy đâu, găm hàng chờ bão giá hả cả nhà. iem chưa up ảnh đc vì chưa cop hết về, còn Giang với chị Xít, chị Ô hô... chả thấy gì nhể.
    UP nhanh để còn xem đợt tới đi đâu đây
  7. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    2 all!
    Cảm xúc leo fan không như mình tưởng tưởng, chắc tại với mình leo fan quá rễ, không vất vả, gian khổ, mạo hiểm.. nên không cảm nhận được niềm vui chiến thắng nhưng bù lại mình có 2 niềm vui rất lớn: các t/v trong đoàn đi về an toàn và mình được quen biết thêm nhiều các bạn trẻ năng động, nhiệt tình, trẻ trung , vui tính.
    Sắp tới chúng ta có kế hoạch đi hà giang? mình đang mong chờ nó, chắc vụ này mình fải tuyển 1 ôm có đôi tay vàng may ra...
  8. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hú vía chị Ohaiio nhểy? May mà ở lại Myanmar có 45p, ko thì...
    E nghe nói Myanmar là đất nước rất đẹp, đáng để đi. Hay chờ khi nào nó hồi phục lại sau trận bão lịch sử này, chị làm chuyến Myanmar để bù lại vụ 45p vừa rồi đê, có gì cho e bám càng với.
    e với tèo đã đọ xem ai đen hơn rồi. Hôm nào gặp chị và mọi người đọ tiếp xem sao
  9. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ảnh, ảnh, ảnh đâu hết cả rồi........
    đổi tên nhà 3B thành nhà găm hàng đê
    ko biết ku Tèo đến đâu rồi, cố gắng update cho cả nhà hồi hộp theo dõi chứ nhỉ
  10. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ko phải găm hàng mà là máy tính vẫn đang bị hỏng (bị tụi FPT 1A Yết Kiêu tráo đổi màn hình và làm hỏng lung tung, bực wa) Cuối tuần này rảnh rỗi, sẽ post ảnh kể chuyện cho cả nhà nghe. Pls wait!!!!
    @a.Minh & pagy : vâng, về nhà xem thời sự thấy đoàn mình đi may thật. Đấy là còn chưa kể cho mọi người đi speed boat mạo hiểm thế nào đâu, hi hi. Phải đội mũ bảo hiểm hẳn hoi nhé! Myanma có vẻ đẹp lắm, những bạn đi trước đều nói thế. Có dịp phải dành cả một chuyến cho Myanmar, Pagy nhé!

Chia sẻ trang này