1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mấy cha nhà ta đến nơi rồi, giờ đang hú hí vơi nhau. Chả hiểu các ông làm gì nữa, có mấy tên đực với nhau.
    Tuần sau có kế hoạch mới đây.
    CÔ TÔ. Thời gian 2,5 ngày xuất phát từ chiều thứ 6. Hiện tại có 3 người trong danh sách.
  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang có ý định đi Cô Tô, nhưng tuần sau... kẹt quá, làm thế nào giờ???
  3. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi,chào cả nhà! Tiếc quá, tối qua nhắn tin hỏi em Body " quác", nó bảo đang ở Văn Chấn, đường đi đẹp, khủng, phê lòi mắt... Tớ phi về nhà làm cái CMTND để đi đâu có bị tai nạn gẫy móng chân thì công an còn báo về cho phụ huynh, thế mà mấy bác công an lại nghỉ đi ăn giỗ hay sao ấy, ứ làm, mất toi ngày thứ 6 tươi đẹp. Biết thế tớ vác ba lô đi cùng 5 bác giai kia, có phải là lúc về viết được truyện " Mĩ nhân và 5 con quái vật trên Mù Căng Chải" không? Dặn em Tùng là mấy anh em đực rựa đi với nhau, đừng bức xúc quá mà làm gì nhau, không biết có nghe lời không? Lại dặn nó mua mận mang về nhưng thằng bé không thèm nhắn lại nữa, kẹo kéo thế là cùng.
    Ở nhà sắp rồ rồi.
    Em Dũng Liều ơi, cái vụ Cô xờ Tô ấy tính tổng xỉ vả khoảng bao nhiêu xiền để chị còn bẻ vài cái răng cửa đi cắm lấy tiền đi chơi cùng.
    Cho chị đặt nửa cục gạch đăng kí giữ chỗ trước nhé. Có kế hoạch cụ thể thì đặt thêm nửa cục nữa.
  4. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    6h, thứ 6 ngày 6 tháng 6
    Buồn ghê gớm. Gía tớ biết cái tin ý sớm hơn thì giờ này đang du hí với mấy ''tay đực rựa'' (@Dũng) rồi. Hức.
    @Dũng: Tớ đăng ký đi Cô Tô nhé. Tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi ích nhá. Chứ tình hình tài chén VN đang teo, chết chìm cả òi đây. Ở bờ bụi nào cũng được, quan trọng là mình chơi thía nào. Nhở. Nhà mình dựng lều ngủ ngoài trời có khả thi không nhỉ?
    @Mút: Đi đi chị. Dù có chiến đấu tới cái răng cuối cùng cũng đi.
  5. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình pót lịch trình của nhóm F117 đã đi năm trước để cả nhà tham khảo nhé.
    Thứ 6 (13/6):
    17g00 chiều Khởi hành tại bến xe Lương Yên--> Thời gian có thể điều chỉnh để tránh đi quá muộn.Nghỉ tối tại cảng Cái Rồng.
    Thứ 7 ( 7/7 ):
    7g00 lên tàu đi Cô Tô
    10g00 tới Cô Tô nhận phòng
    Thăm ngọn Hải Đăng.Chiều đi thăm quanh đảo, tắm táp đủ các tư thế...
    Chủ nhật ( 8/7 ):
    Sáng lại tắm đối với đồng chí nào dậy sớm được.
    7g00 lên tàu về Vân Đồn
    11g00 lên xe về Hòn Gai. Ăn trưa tại Hòn Gai. Mua sắm quà mang về tại chợ Hòn Gai .
    13g30 từ Hòn Gai về Hà Nội.
    Chưa hoàn chỉnh, mình sẽ tìm hiểu thêm và úp lên.
    Buổi off thứ tối thứ 5 tuần sau là chốt tất. Mọi người cùng đóng góp thêm, một đêm trên đảo có thể nghĩ ra nhiều trò hay ho, cái khoản này mình chịu, nghĩ ra được mỗi chương trình ngồi tán phét và tắm tiên ban đêm.
    Danh sách hiện tại.
    2 nam
    4 nữ
    Híc.
    Mời tất cả các bạn tham gia nào. Trong nhà ngoài nhà nếu thích đều có thể tham gia.
    Thank!

  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hí hí chú Tèo bị hớp hồn quả Cô tô của bác Zorzo hả? anh đang QN, nếu ổn anh sẽ vèo với mọi người nhể, anh ở mạn Yên cư ( cách HG 4 xị gì đó ).
    Mà anh góp í nè, sẽ hơi khó khi 1 mạch từ L Yên đến Cẩm phả nhé, Cái Rồng càng không thể. Nếu có biển xe đi Cẩm phả hay Móng cái, thì anh cam đoan là trưng biển thế thôi, chứ ít xe về Cẩm phả lắm. Thường thì sẽ đi xe buýt từ Hòn gai về Cửa ông, nhưng tối thì không có.
    Mà chú đi cái giờ đấy thì anh cá là 11h đêm chú mới đến Cái Rồng nhé. Lại còn dễ bị bán khách ( vì giờ đó ít người đi, chú đi pải xe ít người thì nó sẽ bán khách cho xe khác ) Mà từ Cửa Ông đến Cái Rồng tối thế thì chỉ có thể đi xe ôm, Nghỉ tại Cái Rồng chả có vị gì ngoài quán cafe kaoke/ nếu không thì nghỉ ở chỗ soát vé đi Cái Rồng í ( cách Cửa Ông 2km), chỗ đó có cái nhà nghỉ phóng mắt ra biển, phiêu lắm, buổi tối thì toàn cafe chiếu bãi biển nhé
    chặng nè : hòn gai - Cẩm phả (25km ) , Cẩm phả - Cửa Ông (11km), Cửa Ông - Cái Rồng ( 7km )
    Chú tính sao thì tính, cứ tính từ HN + 6 tiếng đến Cái Rồng cho suýt soát 200km ( 1 là tốc độ, 2 là bắt khách nhiều lắm, trừ phi chạy sáng sớm, chặng QN -HN là chặng đi oải nhất đấy ). Đi tối thế thì chỉ có duy nhất bắt xe biển 16 chạy móng cái để đến cửa ông
    Túm lại là ăn Cửa ông, nghỉ nhà nghỉ bên bờ biển tại chỗ soát vé cầu 3 đi cái Rồng, hôm sau đi xe ôm ra cảng rồi bắt tàu đi Cô Tô. Ok

    Thôi nượn
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hic, lịch trình ổn rùi.
    Cho em xin ít rổ giá với?
    Em chưa đi với nhà 3B bao giờ, thì có đi được ko hả các bác?
    (Nhà mình đi oto, chắc ko phải cân đối xế - ôm nhỉ?)
  8. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh phát.Đoàn về đến gầm cầu vượt Ngã Tư Sở vào lúc 9h05 tối nay, trà đá rồi chia tay, kết thúc một cung đường đẹp,đầy ngẫu hứng với nhiều tình huống đột xuất,bất ngờ ly kỳ hấp dẫn từ đầu đến cuối trên chặng đường 850km/2 ngày rưỡi,thành viên gồm 5 giai:
    1.Tân. Tomboy
    2.Huy. quang ác
    3.Tùng.bodyqua
    4.Cường-tocbuxu
    5.Hưng
    Có 2 lão già cô đơn,không nơi nương tựa Tân+Huy (bố mẹ đều về hưu lâu rồi,vợ thì chưa có- tựa vào đâu?)
    Và 3 chàng trai trẻ đều còn là sinh viên. Tùng- Sv du lịch,Cường+ Hưng - SV Kiến trúc
    Được quangart111 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 08/06/2008
  9. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    sory Nhầm
    Được quangart111 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 08/06/2008
  10. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả đoàn đã đi đến nơi về đến chốn Vô cùng hồi hộp chờ xem những "tình huống đột xuất, bất ngờ, ly kỳ hấp dẫn từ đầu đến cuối"
    Biển Cô tô nghe nói rất đẹp mặc dù hơi xa. Nhưng đi 2,5 ngày là ok đấy. F117 là nhà của chị hồi leo Fan. Tèo hỏi thêm chị Sachou trưởng đoàn một ít kinh nghiệm. Sachou luôn nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm lắm. Lần này chị cũng sẽ chỉ được cổ vũ từ xa thôi mặc dù thích đi Cô tô cùng nhà mình lắm.
    Like sắp thành "thổ dân" Quảng Ninh chưa? Hôm nào về HN đi uống trà bát bảo một tí nhỉ Chuẩn bị đón đoàn cẩn thận, chu đáo nhé!

Chia sẻ trang này