1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đẹp... quá đẹp... Đầy tính nghệ thuật.... Đấy là tớ khen cảnh vật cỏ cây hoa lá, chim chóc thú dữ ở Mù đấy nhé, còn người thì...ngược lại. 5 "zai nhân" này trông " vừa xấu vừa kiêu vừa điêu vừa điệu". Khiếp!
    @ Bác Quang: Bác làm dáng ít thôi, ai mà chẳng biết bác " vừa hiền khô khó thương lại còn xấu trai nhất vùng".
    Nhìn ảnh mà ghen tị quá, lên trên ấy tớ mà tạo dáng còn khủng con bà khiếp hơn ấy chứ lị
    Cảm ơn ku Tocbuxu nhé, nhờ em mà mọi ngưòi mới được ngắm dung nham của mấy anh em, đợi mấy bác kia thì đến Tết ma rốc, lại găm hàng để bán đấu giá cho bảo tàng xương cốt ấy mà.
  2. Stormboy

    Stormboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Vụ ảnh ọt đã uỷ quyền cho người mẩu H rồi cơ mà nhỉ! Lại còn đợi bài viết của các chú nữa chứ. Chú Cường úp mấy cái ảnh nhậy cảm của người mẩu H lên đây lại lắm cô xin số đt của bác ấy lắm đấy. Thôi thì úp tạm vài cái lên cho nó đỡ hiu quạnh nhỉ, tiếc là trình còi, phương tiện kĩ thuật hạn chế + trời mưa phùn gió bấc nên ko thể hiện đc 1/10 vẻ đẹp của Tú lệ
    Đoạn gần Tú lệ, đèo Khau phạ
    [​IMG]
    Tú lệ
    1
    [​IMG]
    2
    [​IMG]
    3
    [​IMG]
    Mộc châu
    1
    [​IMG]
    2
    [​IMG]
    3
    [​IMG]
    4
    [​IMG]
    5
    [​IMG]
    Đèo Chiềng Đông, trước khi xuống Yên Châu
    [​IMG]
    Trên đèo Mộc châu
    [​IMG]
    Hồ Hoà bình
    [​IMG]
    Mai châu
    [​IMG]
    Được stormboy sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 12/06/2008
  3. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh Tú Lệ thấy thật thư giãn mắt! Mặc dù được xem từ hôm đi off nhưng mới được lướt qua. Nhà mình có một cameraman trình ngày càng cao nhỉ
    Cô Tô biển xanh, cát trắng, nắng vàng nào! Chúc 2 nhà đi chơi thật vui vẻ nhé!
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh ruộng đổ nước vào trước khi cấy (híc, không nhớ tên gọi của hành động này ) của bác Stormboy đẹp lắm! Nhưng mấy cái ảnh khác bác dùng HDR (học mót được từ này ) và đẩy saturation lên cao quá hay sao ý ạ.
    Chúc mừng mọi người có chuyến đi MCC thành công. Hihi, tiếc là hôm ý không đi được. Cô Tô cũng không đi được.
  5. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    úi cha, té ta đó là đèo Chiềng Đông à, em nghe các bác phán kiểu gì thành Trường Đông, mất mặt quá hehe... Chúc đội đi Cô Tô gặt hái nhiều kỉ niệm nha, khi về đảm bảo 100% sẽ bị lột da vì nắng như rắn luôn ^^
  6. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cường ơi up thêm ít ảnh nữa đi, trông nghiền quá, lại thấy nhớ Tú Lệ, MCC nhớ mấy em gái tắm suối mà anh Huy phanh dúi dụi, nhớ em gái bán soài đến là duyên( em này trông rất có tiềm năng, hôm nào phải lên đặt gạch mới đc, nhưng không biết em có còn học hành j không, chứ ở nhà suốt ngày tắm suối thì.... hic hic.) hôm nào Cường rảnh mang cho tớ mượn ảnh copy cái nhé, tớ với anh Huy đang có kế hoạch chạy A PA CHẢI, hôm nào mấy ae minh off phát bàn bạc xem, thế nào nhỉ?,
    @all: hôm nay alo cho vài nhân vật nhà 3b ở cô tô, không biết có câu khách hay là nói cho mình thèm không mà ai cũng bảo " đẹp không có lời nào tả nổi" tối nay có 1 nhóm bạn của RÔBINSƠN đang thác loạn các bác ợ, Thấy bác Tân bảo ra biển thì vỡ mộng vì thấy toàn hàng giả và hàng độ thôi, hu hu khổ thân mấy ông bị lừa
  7. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    MCC nhớ mấy em gái tắm suối mà anh Huy phanh dúi dụi,

    Chết dở,chú Tùng cứ tỉa những câu đau lòng thế này thì anh mất khách rôì.Phải làm một bài để tường trình lại chuyến đi mới được
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MCC nhớ mấy em gái tắm suối mà anh Huy phanh dúi dụi,
    Chết dở,chú Tùng cứ tỉa những câu đau lòng thế này thì anh mất khách rôì.Phải làm một bài để tường trình lại chuyến đi mới được

    Bác ơi vụ này có Cường làm chứng cho em nhé, các vị thi nhân xưa vẫn phải cúi đầu trước cái đẹp cơ mà ae mình cũng là người thấy gái đẹp không nhìn có mà....guy ah?
  9. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    "Rủ nhau lên núi hái chè
    gặp thằng bảo vệ nó ...."
    Gã vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại bài thơ láo lếu được nghe từ hồi còn nhỏ,hai bên đường Thanh sơn- Phú Thọ xanh ngát với những đồi chè,thấp thoáng những cô thôn nữ chăm chỉ miệt mài.
    Ra khỏi con đường Láng -Hoà lạc dang dở,bụi mù những xe tải chở vật liệu,qua Sơn tây rồi đến cầu Trung Hà.Đi về hướng Tây lúc mặt trời lặn thật khổ,gã liếc nhìn qua chiếc gương chiếu hậu xe máy,túi đồ chằng buộc cẩn thận,tên Tèo tuy tiếc rẻ vì không đi chơi được nhưng nhiệt tình chu đáo quá,mang cho muợn bản đồ,còn đem theo cả dây buộc,cô gái nào lấy được tên này,hẳn là diễm phúc lớn.
    Vẫn chưa thấy xe Hưng,Cường đằng sau,Phía Trước bácTân,Tùng vẫn chạy nhanh vì con đường đẹp và vắng xe qua lại,điện thoại reo,giảm tốc độ,gã móc ĐT ra,giọng Hưng thảng thốt :"xe em vấp đá,hỏng lốp rồi"...Gã kéo ga,xe bác Tân kia rồi,bấm còi liên tục,rồi trỏ về sau,bác Tân hiểu ý quay lại ngay.
    Hưng chán nản đứng dưới lòng mương cạn bên đường,ban nãy vì chạy xe nhanh,lại mải nhìn mấy cô gái hái chè,mấy hòn đá to đùng trên đường cũng chẳng kịp tránh,chiếc xe bật tung lên,lốp sau tuột khỏi vành,tay lái loạng choạng nhưng may Hưng bình tĩnh không nhấn phanh nên xe không bị đổ ngã.Dắt xe khoảng hơn trăm mét,đã có hàng sửa xe,mất hơn tiếng đồng hồ để nắn vành và thay săm,5 anh em lại lên đường,trời đã nhạt nắng,mấy chú chim truyền cành chán,rủ nhau bay về tổ.
    Tránh đoạn đèo khế đang làm dở,3 chiếc xe máy chở 5 người đi vòng một đoạn,kết hợp bản đồ và hỏi đường đã sang Yên Bái.
    Vượt qua Thu Cúc,đến Ba Khe, xẩm tối,những đám mây đen xì đầy đe doạ khiến bầu trời càng thêm phần liêu trai,lên đèo (hình như Lũng Lô)đang mát tay ga chợt gặp đoạn đường thật kinh khủng,con đường trải nhựa không còn nữa,thay vào đó là con đường đất,sau những trận mưa,trơ ra những tảng đá hộc ,càng đi càng thấy khó khăn,gặp mấy chiếc ôtô con,hình như quay lại,không vượt qua nổi vì gầm thấp quá,mọi người không ai nói gì nhưng dường như ai cũng quyết tâm vượt đèo trong đêm,dốc dựng đứng,toàn đá hộc,rồi có một đoạn,đá từ trên núi,tràn xuống chặn lối đi,lách qua những viên đá,tiến lên.
    Bác Tân đang giữ chắc ga,ánh đèn pha sáng trưng soi rõ mấy tảng đá to chắn ven đường,chợt lạnh người giảm ga phanh lại,hai xe sau cũng dừng lại luôn.Trước mặt một khoảng trống đen ngòm,một cái vực sâu hoắm, kết thúc của một đoạn đường nhựa,mọi nguời vui mừng cười nói sau khi thoát chết trong gang tấc,nếu đèn pha không đủ sáng,nếu đi nhanh quá không kịp phản ứng thì...Gã rùng mình nghĩ nếu như chiếc xe win,đèn tối om của mình mà đi đầu thì...
    Thì ra,đoạn đường này bị sạt lở,mất toi dấu tích,lùi lại có con đường nhỏ,mới mở sau hẻm núi,hai anh thanh niên bản xứ đi thu tiền"mãi lộ" của từng xe,thấy dân địa phương cũng phải nộp,mỗi xe 5000đ.Vòng qua con dốc đó trời bắt đầu rả rích mưa,dừng lại mặc áo mưa,tranh thủ hoàn hồn...con đường như đẹp hơn.
    Mưa rừng dù không to nhưng cũng thật đáng sợ, mặc áo mưa vẫn ướt,đôi chân lạnh cóng và khó chịu trong đôi giầy sũng nước,lúc này đã gần 8h,chỉ còn cách Nghĩa lộ chừng 10 cây,chợt thấy biển chỉ vào bản Hốc,một cuộc hội ý nhanh diễn ra,mọi người quyết định rẽ vào tắm nước nóng,vì từ đây vào bản Hốc chỉ còn vài trăm mét.
    Trời tối om,vừa đi vừa hỏi đường,đỗ xe ngay trong nhà tắm dịch vụ,thấy không giỗng với tưởng tượng,gã quyết định hỏi dân làng chỗ tắm suối,đèn xe máy bác Tân sáng quá,cộng với ánh đèn từ điện thoại,gã mò mẫm dưới lòng suối cạn,một vài vùng nước nông toèn,có vũng nước ấm,vũng thì nóng ran,hơi bốc lên nghi ngút,Hưng cũng xuống tìm,mãi không có chỗ nào khả thi cho một cuộc tẵm thiên nhiên,thôi thì vào nhà tắm vậy.
    Dãy nhà mới xây,khá cao ráo,có 11phòng,mỗi phòng rộng chừng 7,5m2, ốp gạch men kính có 1 bồn tắm nằm,một cái gáo nhựa, phòng tắm vậy là khá tươm,mỗi người một phòng,có 10.000 đ/nguời ,chỉ phải tội lâu lâu mới có người,hơi nhiều kiến.
    Nằm ngâm mình trong bồn khoáng nóng,tẩy sạch bụi trần xong thì đói quá, trời đổ mưa to,mưa như trút nước,giải quyết tạm chút bánh kẹo mang theo thì trời cũng ngớt mưa,chỉ còn loáng thoáng những hạt mưa lất phất loang loáng trên mặt đường,5 người trong đêm mưa gió nhằm Nghĩa lộ thẳng tiến.Vì trời tối,mưa chắc chị em ra đường ít, 5 người lên xe trong trang phục dép lê và quần đùi, để lộ những cặp chân dài, mịn màng và trắng muốt....
  10. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bác Quangart đang "run rẩy" trước vẻ đẹp của con người và cảnh vật MCC kìa pàkon ơi.........
    Kể tiếp đi bác Quang ơi, hồi hộp quá

Chia sẻ trang này