1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh Chồn nhà Vi Vu đang rủ cả nhà 3b đến chủ nhật đi ọp cùng và Dao lưu cho máu. Cả nhà mình đi đê
  2. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ui....ui.... cả nhà mình đi chứ đi chứ. Đi "Dao lưu" muh.
    Hẹn gặp cả nhà vào chủ nhật nhá
  3. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh thằng em cũng làm đc 1 bài về chuyến đi MCC để các bác đọc cho đỡ buồn ạh! viết tiếp theo bac Huy.

    Đồng hồ điểm 22h: con đường dường như dài hơn, vắng lặng hơn, mưa dầm dề, đường dài lê thê, những người anh em ruột bắt đầu đánh nhau vì từ trưa đến giờ vẫn chưa nhận được cứu viện từ các Phượt. Hắn ngồi sau chiến mã nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt cái rát của những trận mưa rừng như đang tát vào mặt hắn và những người ae của hắn. Đêm tối, mưa rừng, tầm nhìn bị hạn chế, off nhanh 1ph bọn hắn quyết định đổi phương án tác chiến, thay vì chiến mã to nhất khỏe nhất, mắt sáng nhất đi đầu dẫn đoàn, giờ quay về bọc hậu, iểm trợ cho 2 chiến mã già nua, mắt mờ chạy trước?.
    Mắt hắn sáng lên khi thấy biển đề Nghĩa lộ 3km, phù! vậy là cuối cùng cũng đến điểm tập kết. chiến mã trẻ thấy gần đến nơi thì gầm vang lao lên, bỏ 2 chiến mã già lại đằng sau, cuốn theo 1 vệt nước tuôn dài?
    Sau 4-5 lần hỏi thuê phòng, chỗ thì đắt hơn cả ks ở phố cổ, nơi thì bảo ?o em đợi 15-20p nữa nhé?? ?omịa kiếp, thằng phi công nào lại đang oanh tạc vùng trời YB rồi, ông quyết không nằm trên bãi chiến trường của mày? hắn nghĩ rồi quay người vỗ chiến bào đánh phật làm nước bay tung tóe?
    Có lẽ Ban Mai là ks cuối cùng trên vùng đất lên Mù này, hắn bước vào: chiến bào sũng nước nhưng dường như chẳng ai quan tâm bộ dạng của nó, trong quầy lễ tân không có ai, ngoài ghế sofa 1 bóng hồng ôm mặt khóc nức nở, hắn lặng người. Hình ảnh bao người con gái vì hắn mà khóc trợt hiện về, cảm giác như hắn vừa làm sai 1 điều gì nhanh chóng qua đi khi thằng lễ tân khật khưởng bước ra, mặt đỏ gay.
    ?oCòn phòng không anh?? hắn hỏi
    ?o Còn?
    ?o Bao nhiêu tiền 1 đêm phòng 2 giường ông anh??
    ?o 100?
    Thông báo nhanh cho ae của hắn, mọi người đều đồng ý.
    ?o Anh cho em 2 phòng?
    ?o Còn 1 phòng thôi ?
    Lại hội ý: vừa đói vừa rét vừa mệt, chiến mã rã rời, bọn hắn quyết định lấy 1 phòng cũng đc, ghép 2 giường vào 5 ae ngủ chung.
    ?oBọn em ngủ 5 người 1 phòng đó được không anh??
    ?o Phòng đó chỉ có 2 giường thôi?
    ?o không sao, bọn em có túi ngủ nằm đất cũng đc?
    ?o 5 người vẫn 100 nghìn phải không anh?? hắn hỏi lại vì hắn cũng là lễ tân ks các trò lươn lẹo hắn cũng từng qua!
    Năm ae không thể ngờ đc phòng 100k mà lại hoành tráng thế, có cả cái gì như cái hộp ý làm mát ơi là mát nhưng không phải cái quạt, hắn biết cái quạt mà?
    Không cần tắm rửa 5ae hắn lao ngay ra quán nhậu cuối phố, bà chủ quán hồ hởi đón 5ae nó, vì mưa như trút nước làm gì có khách, chỉ có 5 con hổ đói đang đi tìm mồi này thôi.
    ?o Bao nhiêu tiền 1 con gà 50 nghìn hả bác?? câu hỏi của hắn làm bà chủ quán ngơ ngác trước khi nở 1 nụ cười như vừa hiểu ra 1 đạo lý gì cao thâm lắm lắm.
    Rựu ngon, mồi không có gì 5ae hắn nhanh chóng kết thúc bữa tối, ah không bữa sáng mới đúng, đồng hồ đã chỉ sang 1 ngày mới. Cảnh vật im lìm, 5 bóng người lầm lũi bước trong mưa hướng về ks, men rựu bốc lên khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
    Ngoài kia mưa vẫn rơi??.
    Lâu lắm rồi hắn mới ngủ dậy mà cảm thấy thảnh thơi, không phải bù đầu với công việc, 2 ống khói nhà máy hạt nhân thi nhau nhả khói xám xịt bốc lên như tiếp thêm màu xám cho những đám mây đang vần vũ trên bầu trời MCC,
    Một ngày mới bắt đầu, ông trời manh nha báo hiệu cho ae chúng nhiều điều thú vị, nhiều thử thách đang chờ phía trước! Chiến mã sẵn sàng MCC thẳng tiến. Dù bầu trời mây đen vẫn đang vần vũ, hơi nước đượm trong từng cơn gió sáng, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự tinh khôi của bình minh miền sơn cước. Nghĩa Lộ đang vào mùa gặt, những người nông dân thoăn thoắt tay liềm tay gánh như muốn chạy đua cùng thời tiết, 5 ae hắn cũng vậy, cảnh vật vùn vụt chạy qua, xa xa 1 cây to bị sét đánh trơ cành đen thui, khẳng khưu đâm tua tủa lên bầu trời như những nét vẽ ngoệch ngoặc của người họa sĩ bất đắc trí. Mưa bắt đầu rơi?
    To be continue?

  4. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ THẾ NÀO??? Ở CÁI VÀNG VÀNG Ý HỬ.
    THẾ BÁC TÂN MUA MÁY ẢNH LÀM GÌ?? CHỈ CHỤP GÁI KO HỊ HỊ THÔI À???
    BI GIỜ MỚI THẤY CHỊ EM NHÀ 3B LÉP VẾ KINH NGƯỜI. CHỈ DC CÁI TO MỒM OÁNH ANH EM ĐÁNG YÊU BÊN NGOAI, CÒN QUÁI VẬT TRONG NHÀ LẠI KO DÁM THANH LÝ. KÉM QUÁ, KÉM QUÁ.
  5. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ THẾ NÀO??? Ở CÁI VÀNG VÀNG Ý HỬ.
    THẾ BÁC TÂN MUA MÁY ẢNH LÀM GÌ?? CHỈ CHỤP GÁI KO HỊ HỊ THÔI À??? BI GIỜ MỚI THẤY CHỊ EM NHÀ 3B LÉP VẾ KINH NGƯỜI. CHỈ DC CÁI TO MỒM OÁNH ANH EM ĐÁNG YÊU BÊN NGOAI, CÒN QUÁI VẬT TRONG NHÀ LẠI KO DÁM THANH LÝ. KÉM QUÁ, KÉM QUÁ.

    Oài, thế này mà em tưởng chị em nhà 3b đã gấu rồi chứ, hoá ra nhà VIVU còn khủng long,
    Còn cái vàng vàng không phải là em bảo bác Tân chỉ chụp chị em hị hị, ngôn ngữ của em " hị hị" = hi hi bác ợ, sao đầu óc bác đen tối thế, bác nghĩ hị hị là cái gì vậy? bác đúng là theo chủ nghĩa hiện thực rồi, hị hhị
  6. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bodyguard và anh Quangart quả là có một trí nhớ siêu đẳng. Hôm nào cũng được đọc truyện thế này thì thích quá!
    Thấy đoàn Cô tô đi về nhiều chuyện vui cũng cảm thấy vui lây Em Kemmut có sáng kiến đi ngắm hoa sen ở Quan Sơn. Nếu 2 nhà tổ chức giao lưu ở Quan Sơn thì thế nào nhỉ
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mọi người định bao giờ đi Quan Sơn thế ạ? Nếu không phải là 29/6 thì em xin 1 suất.
  8. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    @a.Tùng: văn của bác hay quá. Em in đĩa MCC rồi đó, mai kia em mang sang cho bác xem bác tìm thêm cảm hững viết tiếp nha
  9. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá . Tự dưng em bị khoá nick. Bác nào quen Mod giải cứu em với
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    @a.Tùng: văn của bác hay quá. Em in đĩa MCC rồi đó, mai kia em mang sang cho bác xem bác tìm thêm cảm hững viết tiếp nha
    Thanks Cường nhe, hôm nào cho mình mượn copy vào máy nhé, Cường post thêm vài cái ảnh nữa đi chưa có ảnh xem thấy thèm thèm hị hị

Chia sẻ trang này